Hy hữu cụ bà sinh con ở tuổi 70

Bất chấp nhiều biến chứng thai kỳ có thể xảy ra, một cụ bà sinh con ở tuổi 70 nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, các cụ bà sinh con là điều gần như không thể thực hiện được. Tuy nhiên bà Daljinder Kaur vẫn quyết tâm sinh một đứa con để thỏa lòng mong ước của cả hai vợ chồng.

Bà Kaur cho biết hai vợ chồng đã lấy nhau được 46 năm có lẻ và đã gần như tắt hy vọng có thể có một đứa con. Tại một đất nước như Ấn Độ thì việc vô sinh đôi khi bị coi là một lời nguyền của thánh thần.

Tuy vậy hai ông bà vẫn quyết tâm không nhận con nuôi vì tin rằng một ngày nào đó, mong muốn của họ sẽ được thần linh đáp ứng. Giờ đây bà Kaur cho biết “Thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ mới trọn vẹn. Tôi đang tự mình chăm sóc con và cảm thấy tràn trề năng lượng”.

Bà Kaur đã 72 tuổi, còn chồng bà đã 79 tuổi. Hai vợ chồng tình cờ thấy một quảng cáo về thụ tinh ống nghiệm nên quyết định thử một lần.

Bác sĩ tại bệnh viện ban đầu hơi hoài nghi vì trông bà rất ốm yếu nhưng kiểm tra cho thấy bà Kaur hoàn toàn có khả năng mang thai đứa bé trong bụng 9 tháng.

Bé trai được thụ tinh bằng chính trứng và tinh trùng của hai vợ chồng nhưng sinh ra hơi nhẹ cân, bé chỉ nặng có 2kg. Bé được đặt tên là Arman, có nghĩa là Ước muốn.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/hy-huu-cu-ba-sinh-con-o-tuoi-70-847726.html