Huynh đệ tương tàn, người chết kẻ đi tù chỉ vì tiếng nhạc

HĐXX đã tuyên Phạm Văn Huân mức án tù chung thân trong tiếng nức nở của bị cáo và cả người mẹ già khắc khổ...

Huân đã ra tay sát hại em để rồi anh em người mất, người đi tù.

Nỗi day dứt, ân hận muộn màng của Huân khi đứng trước tòa chắc chắn sẽ là bài học cho nhiều người trong việc hành xử, kiềm chế trong cuộc sống.

Huynh đệ tương tàn vì tiếng nhạc

Đối tượng Phan Văn Huân

Đối tượng Phan Văn Huân

Đến nay, đã hơn 6 tháng từ khi vụ án mạng xảy ra tại nhà tài xế Phan Văn Huân (SN 1985), nhưng những người dân thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương vẫn xót xa khi nhắc lại.

Hôm ấy, chiều 30/7/2022, hết ca đi giao hàng, tài xế Huân trở về nhà ăn cơm với mẹ. Ăn xong, mẹ của Huân đưa các cháu ra nhà văn hóa thôn chơi, còn Huân mang giường gấp ra sân nằm nghe nhạc.

Khoảng 21h cùng ngày, em ruột của Huân là Phan Văn Huy (SN 1987) đi uống bia với bạn về, thấy anh mở nhạc quá to nên nói anh tắt nhạc rồi đi vào nhà tắm.

Sự việc thêm trầm trọng khi tắm xong trở ra vẫn thấy tiếng nhạc nên Huy to tiếng với anh trai. Lúc đầu là lời ra tiếng vào, sau đó thì xô xát.

Lúc đánh nhau, Huân chạy vào trong nhà nhưng Huy tiếp tục đuổi theo. Huân chạy tới đầu giường lấy con dao tự chế dài 60cm để đánh lại.

Giằng co khiến dao rơi xuống đất, Huân đã nhặt lên chém vào người em trai rồi vứt dao bỏ chạy. Do quá bức xúc, Huy lúc đó đã bị chém vẫn đuổi theo Huân.

Huân tiếp tục vớ lấy kéo đâm em. Khi thấy Huy không dậy được nữa, Huân mới cầm hung khí ném vào vườn nhà hàng xóm. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Huy đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm. Phan Văn Huân bị công an bắt giữ sau đó.

Nỗi đau mẹ già, con thơ

Tại phiên tòa xét xử vừa diễn ra, Phan Văn Huân thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội rồi liên tục đưa tay lên lau những giọt nước mắt.

Khi được HĐXX hỏi về việc tại sao khi thấy em mình bị ngã, không còn khả năng tấn công mà lại tiếp tục đâm, Huân khóc nức không thành tiếng rồi nghẹn ngào nói: “Do bị cáo quá kích động, bực tức nên không làm chủ được bản thân”.

Lời sau cùng trước tòa, Huân nói bản thân đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình không thể tha thứ, rất ăn năn và hối hận. Bị cáo khóc và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đoàn tụ gia đình, làm lại cuộc đời.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Phạm Văn Huân mức án tù chung thân trong tiếng nức nở của bị cáo và cả người mẹ già khắc khổ khi chứng kiến hai đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra, kẻ vướng lao lý, người ra đi mãi mãi.

Những ngày đầu năm 2023, PV Báo Giao thông tìm về thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát tìm đến ngôi nhà từng xảy ra vụ án mạng, tuy nhiên không gặp được ai. Người dân nơi đây cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, người mẹ của cả bị cáo và nạn nhân trong vụ án đã đưa những đứa cháu nhỏ con của Huân và Huy về nhà của Huy để ở.

Theo chia sẻ của những người hàng xóm, sau khi lấy vợ, Huân sinh sống tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Nhưng cuối năm 2021, Huân ly hôn với vợ nên cùng hai con chuyển về ở với mẹ đẻ ở thôn Lấu Khê này. Khi về ở với mẹ đẻ, do công việc lái xe tải, Huân cũng rất ít khi ở nhà, các con của Huân đều do một mình người mẹ già chăm lo.

Thời điểm xảy ra án mạng, em trai Huân cũng mới về nước được hơn chục ngày, vợ đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hai con nhỏ cũng gửi mẹ chăm sóc.

Sau khi xảy ra án mạng, vợ của Huy cũng về nước lo tang lễ cho chồng, nhưng đến nay lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động.

“Sự việc đau buồn, đáng tiếc xảy ra, khiến những đứa trẻ trước nay chỉ biết nương tựa vào bà nội, giờ lại càng thiếu nơi dựa dẫm. Ngày nào, mẹ của Huy và Huân, bà của bốn đứa trẻ cũng tất bật từ sáng đến tận tối mịt. Hoàn cảnh như vậy, hàng xóm cũng chỉ động viên được một phần nào thôi”, một người dân cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Hiệp Cát xác nhận hoàn cảnh éo le của mẹ nạn nhân/bị cáo và cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc, chưa từng xảy ra ở vùng quê yên bình này.

Mâu thuẫn của hai anh em vốn rất nhỏ, nhưng chỉ vì thiếu kiềm chế, mà xảy ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến người tử vong, người ngồi tù chung thân, gây ảnh hưởng đến cuộc đời của những người thân yêu nhất.

“Đây là bài học cảnh tỉnh cho những người khác, không thể vì phút bốc đồng quên đi tình máu mủ ruột thịt, quên đi trách nhiệm làm cha, làm anh, làm con của mình trong gia đình”, ông Thành nói.

Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Bắc Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ án này, cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình là phù hợp.

“Hành vi có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, phía bị hại cũng có một phần lỗi, bị hại khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải thì đây cũng là tình tiết giảm nhẹ”, luật sư Kiều nhận định.

Theo luật sư Kiều, những vụ án mạng do mâu thuẫn từ những việc rất nhỏ cho thấy đang có sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, cách hành xử của không ít người trong xã hội.

Rất cần nâng cao giáo dục kiến thức pháp luật, đạo đức lối sống, giáo dục ý thức trách nhiệm, giáo dục kỹ năng sống và sống lành mạnh cho công dân, từ đó hạn chế những vụ việc đau lòng.

Quốc Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bai-hoc-sau-phien-xu-tai-xe-xe-tai-sat-hai-em-d582100.html