Hướng tới Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023: Hạnh phúc từ những điều giản đơn

Giữa một 'rừng' truyền thông và người hâm mộ đang vây quanh, cầu thủ Phan Văn Đức vẫn nhìn về phía hàng ghế dành cho khách mời, để thấy mẹ của anh - bà Vũ Thị Hiền, đang nhìn cậu con út bằng nụ cười đầy tự hào…

Mẹ là điểm tựa thành công

Còn nhớ, tại đêm gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018, Phan Văn Đức được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng đồng nam, sau một mùa giải thi đấu thăng hoa trong màu áo đội tuyển Việt Nam và SLNA. Sự kiện tôn vinh các cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam cũng là khoảnh khắc ngắn ngủi mà hai mẹ con tranh thủ gặp nhau. Bởi sáng hôm sau, Đức bay sớm ra Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Bố mẹ phải vào Bình Dương lập nghiệp nên Phan Văn Đức đã xa gia đình từ nhỏ, một mình vươn lên giữa “vườn” tài năng của bóng đá Nghệ An. Vì thế, anh trân trọng những phút giây được ở bên đấng sinh thành.

Các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc và đồng được gia đình của nữ tuyển thủ Huỳnh Như trưng bày ở phòng khách

Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, Đức cũng muốn mẹ được tự hào về mình. Bởi để có Phan Văn Đức của vinh quang này là công nuôi dưỡng tần tảo từ đôi bàn tay mẹ. Đó cũng là hình ảnh mà khán giả chứng kiến ở một góc của sân bay Nội Bài (Hà Nội), một người mẹ khép mình, khóc nức nở khi thấy cậu út trở về sau chiến tích ở U23 Thường Châu (Trung Quốc). Bà Hiền lùi sau ống kính, để con trai trả lời phỏng vấn truyền thông. Giống như bao năm qua, bà lặng lẽ phía sau để tiếp thêm động lực, cổ vũ tinh thần cho con trai thi đấu. Bà cũng không quên căn dặn con, phải “giữ đôi chân trên mặt đất”, tiếp tục chăm chỉ tập luyện và thi đấu, cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà. Những câu chuyện về tình mẫu tử luôn là khoảnh khắc xúc động nhất trong mỗi đêm gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Một ngày trước sự kiện lớn của bóng đá nước nhà đầu năm 2023, Nguyễn Thị Bích Thùy đã có phút giây hạnh phúc khi đưa mẹ Trần Thị Thuyền từ Quảng Ngãi vào, đến những nơi nổi tiếng ở TPHCM. Đích thân Thùy chọn cho mẹ bộ trang phục đẹp nhất để dự lễ tôn vinh con gái cùng các đồng nghiệp xuất sắc khác. Chồng mất sớm, bà Thuyền trở thành trụ cột chính trong gia đình, cả đời làm lụng vất vả để “đầu tư” cho tương lai của Thùy. Bà Thuyền nghĩ đơn giản, nếu con gái không cố gắng tôi luyện phẩm chất để trở thành ngôi sao, chắc bà không có được cơ hội đến những sự kiện lớn như gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Vậy nên, mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là cổ động viên, huấn luyện viên, săn sóc viên, kiêm luôn bác sĩ tâm lý cho các tuyển thủ sau mỗi thành công hay thất bại. Những hy sinh, chăm sóc ân cần từ những người mẹ, người cha, người vợ, nếu không có đêm gala trao thưởng, thì chúng ta chẳng thể thấy họ bước ra dưới ánh đèn sân khấu, để được một lần tri ân và nói lời cảm ơn vì đã tạo ra những người hùng sân cỏ hôm nay. Và thông qua sự kiện cũng là dịp để các cầu thủ đoàn viên với gia đình sau thời gian dài xa cách phụng sự cho bóng đá nước nhà.

Trân trọng với giải thưởng được trao

Có dịp về nhà cũ của nữ tuyển thủ Huỳnh Như ở huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) vào cuối năm 2022, người viết mới cảm nhận rõ sự trân trọng mà gia đình “Nàng 9” dành cho Quả bóng vàng Việt Nam. Bên trong căn nhà cấp 4 được xây dựng hơn chục năm về trước, ông Huỳnh Thanh Liêm, cha của Huỳnh Như, sắp xếp phòng khách rộng chưa đến 15m2 trở thành bảo tàng nhỏ bài trí những kỷ vật, danh hiệu và cúp vàng của con gái từ những ngày đầu gia nhập “vườn ươm” Tao Đàn (TPHCM) đến khi trở thành huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam sau này.

Đó là thời điểm Huỳnh Như đoạt 4 danh hiệu Quả bóng vàng nữ, 1 Quả bóng bạc và 1 Quả bóng đồng. Cả 6 danh hiệu cá nhân cao quý này được ông Liêm và Như trưng bày ở vị trí đẹp nhất trên tủ kính, để có ai ghé thăm và ngồi ở bộ ghế phía đối diện sẽ thấy rõ vẻ lấp lánh của danh hiệu. Ông Liêm và bà xã mỗi lần lên TPHCM dự gala Quả bóng vàng Việt Nam đều có kỷ niệm riêng. Nhưng đáng nhớ nhất vẫn lần đầu tiên hồi đầu năm 2016, Như ở tuổi 24 được vinh danh cho danh hiệu Quả bóng đồng nữ năm 2015.

Cha của Huỳnh Như hồi tưởng, khi đó là danh hiệu cá nhân lớn nhất của con gái có được từ lúc đi đá bóng, đồng thời là sự kiện lớn đầu tiên mà hai vợ chồng tham dự với tư cách phụ huynh của Như. “Hồi đấy hai vợ chồng bỡ ngỡ, hồi hộp lắm, vì sự kiện hoành tráng, toàn những quan chức đến dự. Thấy ai dẫn đi thì mình cứ đi theo”, ông Liêm cười, nói.

Chính sự chất phác, hiền lành đậm chất miền Tây sông nước của cha mẹ Huỳnh Như, cách ăn mặc giản dị và đón nhận niềm vui cùng con gái, đã trở thành một gam màu rất riêng, điểm tô thêm vẻ đẹp trong đêm gala trao thưởng. Những thước phim đầy cảm xúc ấy đã trở thành những dấu ấn đẹp, đáng nhớ của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, danh hiệu mà bất cứ cầu thủ bóng đá nào ở Việt Nam cũng khát vọng một lần được chạm đến trong sự nghiệp của mình…

"Một người bạn thân đã tặng Khổng Đình Hùng một cái tủ kính lưu niệm để anh trưng bày Quả bóng bạc futsal năm 2022 của mình, cùng nhiều thành tích khác. Hùng tâm sự rằng, cả sự nghiệp chỉ cần một lần được xướng tên trong đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là đủ hạnh phúc rồi. Để khi ngước lên nhìn chúng, anh vô cùng tự hào với những gì mình từng cố gắng, quyết tâm và đã làm được. Khổng Đình Hùng bày tỏ: “Hai lần liên tiếp trước đó đến dự gala nhưng không nằm trong tốp 3, buồn lắm chứ! Nhìn con trai khóc, mếu máo hỏi vì sao ba không được giải như các chú, tôi đầy chạnh lòng. Lúc đó, bản thân phải mạnh mẽ, để vỗ về con trai và không làm bà xã buồn lòng. Nếu mình cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ thành công. Và tôi vô cùng hạnh phúc khi những nỗ lực, đóng góp của mình cũng đã được ghi nhận xứng đáng”.

HỮU THÀNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/huong-toi-giai-thuong-qua-bong-vang-viet-nam-2023-hanh-phuc-tu-nhung-dieu-gian-don-post716702.html