Hùng Dũng: 'Tôi muốn sang Thái Lan, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thi đấu'

Tranh thủ dịp nghỉ Tết cuối năm bên gia đình, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng dành thời gian trao đổi cùng Zing về bản thân sau một năm đầy biến động của bóng đá Việt Nam.

- Chào Đỗ Hùng Dũng. Thi đấu với tư cách là Quả bóng Vàng Việt Nam trong năm 2020, Dũng có thể đánh giá về một năm vừa qua của bản thân?

- 2020 là một năm chưa được thật sự thành công cho lắm về mặt cá nhân với bản thân tôi, mặc dù thành tích của CLB không quá tệ. Nhìn chung, phong độ của tôi chưa được cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ.

Sau một năm nhìn lại, tôi có thể hài lòng bởi bản thân luôn cố gắng, chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù vậy, mục tiêu tạo đột phá thì chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, việc thi đấu với phong độ không quá cao cũng làm ảnh hưởng đến thành tích chung của CLB.

Thật ra, sau năm 2019 bùng nổ và gặt hái nhiều thành công, tôi đã lường trước mùa giải vừa qua bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn. Bóng đá là vậy, mình đã cố gắng hết sức, nhưng để thành công còn cần đôi chút may mắn và nhiều yếu tố khác.

Hùng Dũng tự đánh giá bản thân không thực sự xuất sắc ở mùa giải 2020. Ảnh: Minh Chiến.

- Phải chăng sau những thành công đã gặt hái ở mọi cấp độ, Dũng đã no nên danh hiệu và không còn nhiều động lực?

- Không phải. Bản thân thôi không thích sự ồn ào và chỉ tập trung vào việc chơi bóng. Tôi luôn khát khao giành chiến thắng trong mọi trận đấu, mọi giải đấu. Tôi nghĩ rằng bản thân phải tiếp tục giữ lửa, duy trì khát khao và tiếp tục chiến đấu trong tương lai.

2021 là một năm bận rộn với lịch thi đấu dày đặc ở cả CLB và đội tuyển quốc gia. Tôi hy vọng bản thân giữ được sức khỏe, tinh thần và ý chí để cùng đồng đội đạt thành tích tốt nhất.

- Trong bài viết gửi Zing sau khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam hồi đầu 2020, anh từng chia sẻ ước mơ xuất ngoại và điểm đến mong muốn là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Sau gần một năm, mục tiêu đó thực hiện đến đâu rồi?

- Tôi luôn mong một lần được thử sức ở các giải đấu ở trình độ cao hơn và vẫn từng ngày nỗ lực tập luyện. Hy vọng trong tương lai cơ hội sẽ đến với mình.

- Anh vẫn giữ quan điểm kể cả khi chỉ chơi ở giải hạng nhì Hàn Quốc hoặc Nhật Bản?

- Thai League cũng là lựa chọn không tồi. Nếu được chọn, tôi sẽ thi đấu ở Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam nên thử sức ở những giải đấu đó. Họ là những giải đấu chuyên nghiệp hơn hẳn Việt Nam, với những cầu thủ chất lượng.

- CLB Hà Nội đã cho cầu thủ nghỉ Tết Nguyên đán. Dũng có thể chia sẻ kế hoạch đón năm mới của mình với độc giả Zing News, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay?

Theo Hùng Dũng, cầu thủ Thái Lan và giải VĐQG của họ chuyên nghiệp hơn hẳn so với Viêt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

- Chúng tôi có 10 ngày nghỉ Tết rồi sẽ trở lại với guồng quay trong năm mới Tân Sửu 2021. Trước khi nghỉ Tết, BHL chỉ yêu cầu tôi và đồng đội đảm bảo sức khỏe, làm sao để duy trì thể trạng, cơ bắp để trở lại tốt nhất sau kỳ nghỉ.

Năm nay, tình hình dịch bệnh phức tạp. Tôi cùng gia đình cũng hạn chế đi lại, tránh tụ tập nơi đông người. Đó cũng là điều tốt, tôi và mọi người có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, để có một cái Tết đoàn viên thực sự ấm cúng, tình cảm.

Tất nhiên, việc vui xuân cũng phải làm sao hợp lý, để tôi không bị ảnh hưởng tới phong độ. Tôi may mắn vì gia đình luôn ủng hộ và thông cảm cho tính chất công việc của tôi.

- Cuối cùng, Đỗ Hùng Dũng có thể gửi lời chúc Tết tới mọi người.

- Tôi xin chúc tất cả người dân Việt Nam đón một cái tết đầm ấm, an toàn. Chúc mọi người sức khỏe, vạn sự hanh thông. Chúc cho Việt Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh và tiếp tục phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Cầu thủ Việt kiều được bà nội dạy bóc bánh chưng Andrey Nguyễn đã học được nhiều điều trong lần thứ hai ăn Tết cùng ông bà nội ở Việt Nam.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hung-dung-toi-muon-sang-thai-lan-nhat-ban-hoac-han-quoc-thi-dau-post1182557.html