Huế: Mẹ đạp xe đi tìm con, rụng rời khi thấy xác con nổi dưới chân cầu

Đạp xe đi tìm con, đến cầu Kho Rèn (TP Huế) thấy mọi người xôn xao có xác nổi dưới sông. Người mẹ khóc ngất khi biết đó chính là con mình.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (20/10), tại cầu Kho Rèn (bắc qua sông An Cựu, TP Huế).

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Hồ Ngọc H. (sn 1996, trú tại đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, do 2 ngày nay thấy con chưa về nhà, bà Huỳnh Thị Thủy V. (mẹ của nạn nhân) đạp xe đi tìm con.

Sáng nay khi vừa đến cầu Kho Rèn thấy mọi người xôn xao thấy xác nổi lềnh bềnh dưới sông. Thì ra đó chính là anh H. người mẹ la lên và khóc nức nở.

Bà V. vừa khóc vừa nói: “Hai hôm nay tôi điện thoại nó thì nó không bắt máy. Tôi đi tìm thì thấy một xác người nỗi trên sông và đau lắm khi đó là con mình...”.

Mẹ nạn nhân khóc ngất khi biết đó là thi thể của con trai mình.

Khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân trên người nạn nhân mặc chiếc áo màu xanh, quần đen, chân vẫn mang đôi giày thể thao.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Huế đã có mặt để khám nghiệm tử thi, điều tiết giao thông. Bà V. cho biết, nạn nhân hiện đi làm thêm cho một quán bar trên địa bàn thành phố Huế. Gia đình có 4 người con và H. là con trai đầu của bà.

Tại hiện trường rất nhiều người dân đến theo dõi vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hue-me-dap-xe-di-tim-con-rung-roi-khi-thay-xac-con-noi-duoi-chan-cau-d27255.html