'Hũ gạo tình thương' - không để ai bị bỏ lại phía sau

Được triển khai thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay, mô hình 'Hũ gạo tình thương' do Đồn Biên phòng (BP) Khánh Tiến, BĐBP Cà Mau phát động đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị. Bằng nguồn kinh phí được trích từ tiền tăng gia sản xuất, tiết kiệm gạo từ chính bữa ăn của bộ đội, đến nay, đã có 10 gia đình khó khăn được đơn vị hỗ trợ. Mô hình đã hiện thực hóa phong trào 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đồn Biên phòng Khánh Tiến tặng gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình anh Lý Văn Quyết (ấp 1, xã Khánh Tiến), là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lương Bình

Đã hơn 70 tuổi, bà Lâm Thị Lan (ngụ tại ấp 1, xã Khánh Tiến, huyện U Minh) cùng cháu gái mồ côi cha mẹ, sinh sống trong căn nhà tình thương được xây dựng từ Quỹ "Vì người nghèo". Sức khỏe đã yếu, nhưng hằng ngày, bà Lan vẫn phải kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai và khoản trợ cấp dành cho người cao tuổi để nuôi cháu ăn học. Trước hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu, thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, hằng tháng, Đồn BP Khánh Tiến đã nhận hỗ trợ gia đình bà Lan 10kg gạo, đồng thời thường xuyên phân công CBCS đơn vị qua lại thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe hai bà cháu.

Bà Lâm Thị Lan tâm sự: “Được nhận gạo hỗ trợ, nhận quà của CBCS Đồn BP Khánh Tiến, bà cháu tôi mừng lắm. Hai bà cháu rất cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm của các chú bộ đội đã dành cho bà cháu chúng tôi”.

Thiếu tá Bùi Văn Hào, Chính trị viên Đồn BP Khánh Tiến cho biết: “Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ gạo, hằng tháng, tùy theo kết quả thu được từ tăng gia sản xuất và quỹ vốn của đơn vị, chúng tôi còn hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm như: Nước mắm, dầu ăn, mì tôm, cá khô... để giúp cho các gia đình có cuộc sống tốt hơn”.

Rời gia đình bà Lan, chúng tôi theo chân Trung úy Trần Bình Vương, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Khánh Tiến đến ấp 5, xã Khánh Tiến, thăm gia đình ông Danh Văn Lâm (75 tuổi), cũng là một trong những hộ đặc biệt khó khăn thuộc đồng bào dân tộc Khmer đang được Đồn BP Khánh Tiến hỗ trợ gạo. Ông Lâm có 4 người con nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, diện tích đất sản xuất ít, con cái ông phải đi làm ăn xa, một mình ông Lâm phải nuôi 3 cháu nhỏ, thu nhập ít ỏi của gia đình không đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày cho các cháu. Trước hoàn cảnh của gia đình ông, Đồn BP Khánh Tiến đã quyết định hỗ trợ 10kg gạo mỗi tháng.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà lá đơn sơ, ông Lâm chia sẻ: Từ ngày được Đồn BP Khánh Tiến hỗ trợ gạo, cuộc sống của gia đình tôi bớt đi khó khăn. Không những vậy, các CBCS của đồn còn thường xuyên qua lại động viên, khi ốm đau xuống tận nơi thăm khám, cấp thuốc. Tình cảm thương yêu của BĐBP đã giúp tôi vượt qua khốn khó để nuôi các cháu ăn học.

Gia đình bà Lan và ông Lâm là 2 trong số 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Đồn BP Khánh Tiến hỗ trợ gạo trong thời gian qua. Được biết, đến nay, việc tiết kiệm một phần gạo trong khẩu phần ăn của bộ đội đã trở thành thói quen ở đơn vị. Trên cơ sở định mức suất ăn và số lượng tiêu thụ gạo bình quân của đơn vị, trước mỗi lần nấu cơm, chiến sĩ nuôi quân bớt một phần gạo trong khẩu phần ăn hằng ngày cho vào hũ. Cứ như vậy, mỗi tháng, đơn vị tiết kiệm từ 60-80kg gạo. Đến cuối tháng, số gạo tiết kiệm sẽ được CBCS đơn vị chuyển đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi triển khai mô hình đến nay, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ gần 2.000kg gạo, 250 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Đồn BP Khánh Tiến hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình bà Nguyễn Thị Mai trong mô hình "Hũ gạo tình thương". Ảnh: Lương Bình

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Bùi Văn Hào, Chính trị viên Đồn BP Khánh Tiến cho biết: Trên địa bàn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đơn vị đã vận động CBCS thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ các gia đình nghèo, không nơi nương tựa giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Mỗi lần bớt chút gạo vào hũ tiết kiệm, CBCS trong đơn vị đều cảm thấy vui. Khi tặng gạo, CBCS đơn vị đều đem đến tận tay cho các gia đình, kết hợp thăm hỏi, vừa động viên bà con. Chúng tôi càng thấu hiểu ý nghĩa của mô hình bởi không chỉ giúp người nghèo có gạo ăn trong lúc khó khăn, mà còn giáo dục CBCS thực hiện nếp sống cần kiệm, biết quan tâm, chia sẻ vì cộng đồng.

Có thể nói, thông qua mô hình “Hũ gạo tình thương” của Đồn BP Khánh Tiến, những bát gạo ấm áp nghĩa tình đã để lại dấu ấn tốt đẹp về tình quân dân. Hy vọng, trong thời gian tới, mô hình “Hũ gạo tình thương” sẽ tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa hơn nữa, góp phần chung tay thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Nói về ý nghĩa của mô hình, ông Nguyễn Văn Nữa, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Khánh Tiến phấn khởi chia sẻ: “Hũ gạo tình thương” là mô hình thực sự ý nghĩa. Dù phần quà, số lượng gạo không quá nhiều nhưng là tình cảm, sự san sẻ của CBCS Đồn BP Khánh Tiến dành cho bà con. Qua đây, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Chúng tôi mong rằng, sau mô hình này, Đồn BP Khánh Tiến sẽ tiếp tục có nhiều cách làm hay, thiết thực dành cho các hộ nghèo, những người yếu thế trong xã hội.

Lương Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hu-gao-tinh-thuong-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-post475418.html