'Hũ gạo đồng đội' sẻ chia với nhân dân vùng lũ

Cùng với người dân cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, giúp bà con nhân dân nơi rốn lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã trích “Hũ gạo tiết kiệm” sẻ chia với nhân dân...

Đại tá Trịnh Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn tặng quà gia đình chính sách, neo đơn, gia đình khó khăn tại xã Hương Đô - Hương Khê

Chiếc xe Zin oằn mình vượt qua khúc cua, xé tan màn sương khi gà vừa gáy sáng mang theo gạo, mì tôm, nước lọc đóng chai đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh vào thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, neo đơn, gia đình khó khăn nơi rốn lũ Hương Khê (Hà Tĩnh). Từng ánh mắt căng tròn, suy tư hướng về phía trước và chưa ai kịp ăn sáng. Lúc qua đoạn đường vắng, Đại tá Trịnh Văn Hùng - Chính ủy Sư đoàn - đốc lái xe cho tăng tốc độ, đưa nhanh 300 cán bộ, chiến sỹ về giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đại tá Trịnh Văn Hùng cho biết: “Sau khi nước rút, quang cảnh xơ xác, hoang tàn, bắt gặp những người người dân đôi mắt thâm sâu, nét mặt hốc hác chưa hết bàng hoàng sau những ngày chống chọi với dòng nước hung dữ từ thượng nguồn đổ về, họ đói, rét mà lòng chúng tôi quặn thắt. Tối qua, tôi không thể nào chợp mắt mong trời sáng để đưa những phần quà của cán bộ, chiến sỹ đến tay bà con nhân dân. Tất cả với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tuy đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí hạn hẹp song đây là những phần quà được trích ra từ “Hũ gạo tiết kiệm” của cán bộ, chiến sỹ”.

Tại UBND xã Hương Đô (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) các hộ dân đã có mặt đông đủ, đón đoàn trong niềm vui khôn xiết. Bà Nguyễn Thị Thanh (65 tuổi, ở thôn 9, xã Hương Thủy), chồng là thương binh, đã mất vài năm, các con đi làm ăn xa, lũ về nhấn chìm căn nhà cấp 4, phải đi ở nhờ hàng xóm, ăn mì tôm qua bữa.

Bà Thanh bộc bạch: “Ban đầu tôi nghĩ chắc mưa một lúc sẽ dứt nhưng trời mưa một lúc một to, vài tiếng sau nước dâng vào nhà. Tôi tranh thủ đem gạo, thực phẩm, quần áo, chăn màn gác lên cao, một lúc sau nước lên quá đầu gối. Hiện nay, toàn bộ vật dụng trong nhà bị nước nhấn chìm, bùn đất, cỏ rác nhiều lắm; không biết lấy gì để ăn và sửa lại nhà cửa. Được thông báo về nhận quà của bộ đội Sư đoàn 324, tôi mừng đến phát khóc”.

So với bà Thanh, hoàn cảnh ông Nguyễn Quang Tùng (75 tuổi, xóm Tân Dừa, xã Hương Trạch) khó khăn hơn. Ông Tùng đi bộ đội bị nhiễm chất độc da cam, sinh ra hai đứa con không lành lặn, hai vợ chồng tích góp được bao nhiều tiền đều lo chạy chữa cho con, trận lũ lụt càng làm cho gia đình thêm khốn đốn.

Ông Tùng chia sẻ: “Cuộc đời tôi hết đánh Mỹ rồi sang làm nhiệm vụ quốc tế, trước nòng súng kẻ thù chưa lúc nào sợ, nhưng hoàn cảnh gia đình nhiều khi làm tôi buồn. Lúc chữa bệnh cho con, lúc vợ chồng ốm đau. Hôm nay được nhận quà của những người đồng chí, đồng đội tôi hạnh phúc lắm. Cảm ơn tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324”.

Bên cạnh việc cử 300 cán bộ, chiến sỹ về trực tiếp giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt thì trong chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, neo đơn, gia đình khó khăn ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Sư đoàn 324 trao tặng 300 suất quà, gồm gạo, mì tôm, nước lọc tinh khiết. Mặc dù mỗi phần quà chưa nhiều về vật chất song góp phần động viên, khích lệ bà con nhân dân vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Lê Tường Hiếu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/an-ninh-quoc-phong/hu-gao-dong-doi-se-chia-voi-nhan-dan-vung-lu-300813.html