HS lớp 11 bắn chết người tại vũ trường

- Tức giận vì bị che khuất tầm nhìn trong lúc đi xem ca nhạc ở vũ trường, một học sinh lớp 11 của trường THPT ở Nghệ An đã dùng súng hoa cải bắn chết một người đàn ông.

TIN BÀI kHÁC Vụ việc xảy ra khoảng 22h30 tối qua (8/2) tại vũ trường Heaven (trong khuôn viên CLB Lao Động, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Người bị bắn chết là anh Nguyễn Tuấn Trung (28 tuổi, ở phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Hung thủ được xác định là Nguyễn Khắc Nhật (18 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Dân lập Nguyễn Trường Tộ, Nghệ An). Theo thông tin từ phía cơ quan công an, vào thời điểm xảy ra sự việc, nhóm bạn của anh Nguyễn Tuấn Trung và nhóm của Nguyễn Khắc Nhật cùng xem ca nhạc ở vũ trường Heaven. Mâu thuẫn xảy ra khi nhóm của anh Trung đứng che khuất tầm nhìn của nhóm Nhật. Trong lúc cãi vã, một người trong nhóm của anh Trung đã ném thẳng 1 chiếc cốc thủy tinh vào mặt một người bạn của Nhật khiến anh này chảy máu. Tức giận, Nhật dùng khẩu súng tự chế (bắn đạn hoa cải) thủ sẵn trong người ra bắn thẳng vào anh Trung rồi bỏ ra ngoài. Anh Trung được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Vài giờ sau khi gây án, Nhật đã bị cảnh sát bắt cùng với khẩu súng gây án khi đang trốn ở một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh. Thu Hòa (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8587/hs-lop-11-ban-chet-nguoi-tai-vu-truong.html