Hot girl duy nhất được vinh danh công dân trẻ tiêu biểu 2013

Với những thành tích thể thao nổi bật trong năm, đặc biệt là tại SEA Games vừa qua, Châu Tuyết Vân được chọn là một trong 7 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2013.

Niềm vui bất ngờ sau ngày trở về

Từ trước khi thi đấu SEA games, Châu Tuyết Vân đã trở thành một chủ đề nóng của cộng đồng mạng Việt Nam. Đôi mắt to tròn, nét mặt ngây thơ cùng những thành tích đáng nể trong môn taekwondo nên Vân được nhiều người gọi là hot girl, hoa khôi làng võ. Mỗi khi cô đến lớp học, bạn bè lại reo lên “hoa khôi làng võ đã đến”. Sự yêu quý này khiến cô gái trẻ cảm thấy thích thú.

Tuyết Vân nổi tiếng trên cộng đồng mạng với những bức ảnh xinh đẹp trong màu áo võ.

Vài ngày sau khi trở về Việt Nam, cô gái trẻ khá bất ngờ khi được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM 2013. "Trước khi đi thi đấu em chỉ nghĩ mình cần cố gắng hết sức, nhưng không ngờ lúc trở về lại nhận được tin vui này. Gia đình em cũng rất tự hào về điều đó", Vân tươi tắn chia sẻ.

Trở về sau thành công tại SEA Games, Tuyết Vân bất ngờ nhận thêm tin vui trở thành công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2013. Ảnh; Lâm Thỏa

Bén duyên với taekwondo từ lớp 2, đang ở trong đỉnh cao của sự nghiệp, cô gái trẻ xác định rõ mục tiêu của mình là tập trung cho công việc. Vân nói: “Gần đây có nhiều người hỏi em sao không thử lấn sân sang làm người mẫu, đóng phim. Nhưng hiện tại em không nghĩ tới chuyện đó. Mọi người biết đến Vân là qua taekwondo, nên nếu không có những thành tích thì chắc cũng không ai biết đến. Điều em mong mỏi vẫn là tập luyện tốt, giữ vững phong độ”.

Điều giản dị của nữ sinh 9X

Trở về từ SEA Games 27 với tấm huy chương vàng, điều Vân làm đầu tiên là lao vào bếp phụ mẹ nấu những món ăn mình thích như canh cua, thịt kho… cho đỡ thèm sau một thời gian ở Myanmar. Đằng sau lớp áo võ là một Tuyết Vân dịu dàng, thích mua sắm, nấu ăn, làm đẹp hay hát vu vơ và đặc biệt là sở thích chụp hình.

“Thường nghĩ đến con gái học võ, người ta hay cho là khô khan. Nhưng ngoài đời em cũng như bao cô gái khác, cũng thích trang điểm, diện đồ đẹp, mua sắm và rất hiền”, Vân vui vẻ tâm sự.

Ngoài đời thường là môt Tuyết Vân thích làm đẹp, mua sắm, nấu ăn và chụp hình.

Mục tiêu lâu dài của Vân là trở thành một nhà quản lý thể thao hoặc huấn luyện viên.

Quay về với nhịp sống thường ngày, Vân tiếp tục trở lại lớp học để học xong chương trình học Quản lý thể thao, ĐH Tôn Đức Thắng. Do phải thường xuyên thi đấu, cô còn nợ khá nhiều môn nên thời gian sắp tới Vân phải dồn hết sức cho bài vở.

Tuyết Vân chia sẻ: “Em nghĩ nếu cơ duyên không gắn với võ thuật thì sẽ theo lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vì em cũng thích ngành này. Nhưng trước mắt em cứ học tốt. Sắp tới em còn phải đăng ký học thêm ngoại ngữ, tin học để khi không thi đấu nữa sẽ dễ kiếm việc hơn”.

Mục tiêu của vân là tập trung học tập và tập luyện để giành nhiều thành tích cao hơn.

Từng có thời điểm, gia đình sa sút do nên Vân phải tự xin nghỉ học thêm một vài môn để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Ngay từ bé, mỗi khi đi thi đấu được bao nhiêu tiền giải thưởng, Vân đều đưa hết cho gia đình. Cô nói: “Hồi bé, mỗi khi được 50.000, 150.000 đồng tiền thưởng của phường, của quận em đều đưa hết cho ba mẹ. Bây giờ thì cũng vậy, em vẫn gửi cho nhà, đóng học phí và giữ lại một ít cho mình”.

Về mẫu bạn trai, Tuyết Vân mong muốn quen được một người cũng đam mê thể thao, biết quan tâm chia sẻ và nam tính. Cô gái xinh đẹp bộc bạch: “Em hay đi tập luyện, thi đấu xa nhà nên càng cần một người có thể quan tâm và thông cảm cho công việc của mình. Nhưng hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm vì còn phải tập trung cho công việc. Nếu không... lỡ thương ai thì chắc phải sau Asiad 2019 tại Việt Nam thì em mới tính đến chuyện yêu”.

Cậu bé 12 tuổi vào đề cử công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2013

Học mẫu giáo, Hảo đã nghịch ngợm máy tính của ba. Lớp 3 Hảo có phát minh đầu tiên. 12 tuổi, cậu bé đã đến lớp học cùng với sinh viên.

NHƯ QUỲNH (Ảnh NVCC)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hot-girl-duy-nhat-duoc-vinh-danh-cong-dan-tre-tieu-bieu-2013-post380824.html