Hôn nhân là bận rộn

Hôn nhân là bận rộn, tôi nghĩ vậy. Nếu ai đó cho rằng hôn nhân là nhàn tênh thì hẳn họ cũng đã bận rộn suốt nhiều năm rồi để đến được ngày nhàn nhã như bây giờ.

70% trong số hơn 600,000 cuộc ly hôn tại Việt Nam hàng năm là do phụ nữ đứng đơn. Họ là người chủ động ra quyết định cuộc đời họ không còn phải bận rộn với một gã chồng không ra gì, hoặc với một cuộc hôn nhân mà họ thấy không còn muốn phải bận đầu nữa.

Hôn nhân là bận rộn, tôi nghĩ vậy.

Nếu ai đó cho rằng hôn nhân là nhàn tênh thì hẳn họ cũng đã bận rộn suốt nhiều năm rồi để đến được ngày nhàn nhã như bây giờ. Bằng mới kết hôn hoặc chưa kết hôn mà đã mơ nhàn hạ thì tôi nghĩ đừng nên kết hôn hoặc hãy chuẩn bị cho ly hôn đi.

Hôn nhân bận rộn thế nào hãy nhìn những người vợ sẽ thấy! Chứ đừng chỉ thấy những gã chồng trong những quán bia cuối chiều mà nói rằng Hôn nhân nhàn tản.

Hãy thấy những bận tâm của người mẹ chứ đừng chỉ thấy những vô tư đến vô tâm của nhiều người cha.

“Phúc đức tại mẫu” nên các ông bố tha hồ cư xử xấu xí chẳng lo “đời cha ăn mặn đời con khát nước” chăng?

Hôn nhân là bận rộn hay bận rộn mới làm nên Hạnh phúc?

Là mỗi chúng ta, cả người vợ lẫn người chồng đều bận rộn cho cuộc hôn nhân của mình.

Là biết bận tâm với vất vả của bạn đời. Biết bận lòng mà nghĩ về nhau. Biết bận rộn cùng nhau cho một tương lai tốt hơn nữa.

Tại sao vợ mình hy sinh bạn bè để ở nhà lo chồng con trong khi chúng ta lại cảm thấy áy náy nếu từ chối một bữa nhậu ngoài kia?

Tại sao con là ta góp phần sinh mà chỉ vợ phải gánh vác?

Tại sao vợ cưới mình phải lo cho cả nhà chồng mà mình chỉ như khách quý với nhà vợ?

Cùng đi làm 8 tiếng/ngày sao vợ không nằm khểnh chơi game để xả xì trét đầu óc như mình?

Hàng tỷ thứ tại sao mà một người chồng tử tế cần phải đặt câu hỏi vậy!

Hôn nhân là một bận rộn. Đừng lười!

Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hon-nhan-la-ban-ron-a659243.html