Hôn nhân 10 năm tan vỡ khi tôi phát hiện sự thật kinh hoàng

Mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối mọi người mà còn bóc trần những sự thật phũ phàng. Thời gian gần đây tôi thật sự đau lòng khi phát hiện ra bí mật khủng khiếp của chồng mình qua một nhóm trên Facebook.

Mạng xã hội là một nền tảng phức tạp, vừa có thể mang lại niềm vui, tiếng cười, vừa có thể phơi bày những góc khuất của cuộc sống. Trong trường hợp này, dường như mạng xã hội đã trở thành công cụ khiến cho cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 10 năm của tôi thực sự tan vỡ.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi đã tham gia một nhóm dành cho các bà mẹ trên Facebook. Trong một bài đăng, tôi tình cờ nhìn thấy ảnh đại diện của một phụ nữ khác, trong đó bất ngờ xuất hiện cả chồng mình. Nghi ngờ ập đến, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về trang cá nhân kia và phanh phui sự thật đau đớn, chồng tôi đã bí mật có con với người phụ nữ khác.

Ảnh minh họa.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với tâm trạng hoang mang tột độ. Chồng tôi đã tạo một hồ sơ giả mạo với tên họ khác, thậm chí đứa con của họ cũng mang họ giả. Càng điều tra, sự thật càng phũ phàng. Người tình của chồng tôi không những biết rõ anh đã có vợ mà còn cho hay họ đã "ăn ở" với nhau gần 2 năm và đứa bé đã 14 tháng tuổi.

Phát hiện ra sự lừa dối bấy lâu, tôi quyết định ly hôn. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ. Chồng tôi không những không hối hận mà còn trở nên xấu xa hơn. Anh đòi giảm tiền chu cấp cho con với lý do phải chu cấp cho con riêng. Thậm chí, anh ta còn vu khống cho tôi ngoại tình để trốn tránh trách nhiệm.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng đã lên tiếng động viên và đưa ra lời khuyên cho tôi. Họ khuyên tôi tập trung vào thủ tục ly hôn, để luật sư giải quyết vấn đề chu cấp nuôi con và đừng tin vào lời đe dọa của chồng cũ.

Ngọc Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/hon-nhan-10-nam-tan-vo-khi-toi-phat-hien-su-that-kinh-hoang-1977970.html