Hơn 700 ngày theo dấu kẻ sát hại người tình rồi bỏ trốn

Trước khi gây ra án mạng, Bùi Văn Xuân Lắm từng sống dựa vào nghề ghi lô và thầu số đề. Chính điều đó tạo nên ở hắn tính cách liều lĩnh, gian xảo. Nhưng dù Lắm có gian xảo, tinh ranh và liều lĩnh đến đâu, cũng không trốn thoát được lưới trời lồng lộng.

Ra tay tàn độc với chính người tình của mình rồi lấy xe của nạn nhân tẩu thoát, suốt hơn hai năm trời, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của PC52 Công an TP.HCM đã được huy động để truy tìm dấu vết của kẻ sát nhân máu lạnh. Cuối cùng, kẻ gây tội ác đã bị bắt khi hắn đang từ biên giới Campuchia về Việt Nam.

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi sự việc tại quán cà phê nơi xảy ra vụ án cách đây 2 năm.

Kẻ giết người man rợ

Bùi Văn Xuân Lắm (còn gọi là Hóa, SN 1984, ngụ tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) sinh ra trong một gia đình có 4 anh em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Lắm cũng đã từng có thời gian học và làm nghề lái xe. Tuy nhiên, không được bao lâu, Lắm sa vào lô đề, cờ bạc rồi bỏ nghề. Năm 2010, Lắm ly hôn, sau đó quen biết, có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Kim C. (SN 1988, ngụ tổ 2, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Cả hai nhanh chóng dọn về chung sống như vợ chồng nhưng không kết hôn. Hằng ngày, cả hai cùng ghi và thầu số đề.

Cuối năm 2013, do mâu thuẫn về tiền bạc, C. đã dọn đồ về nhà cha mẹ đẻ. Cùng lúc này, chồng cũ của C. muốn hàn gắn với vợ, hai người thường xuyên qua lại với nhau. Biết chuyện, Lắm vô cùng tức giận. Ngày 21/2/2014, theo lịch hẹn, Lắm chở C. bằng chiếc xe máy của C. đến quán cà phê số 31 (tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ) nói chuyện.

Tại đây, cả hai xảy ra tranh cãi về số tiền thua lỗ trong hoạt động thầu đề và mâu thuẫn xung quanh mối quan hệ của cả hai. Lắm cho rằng, C. đã nói dối mình nhằm mục đích quay về với chồng cũ. Trong lúc cự cãi, bất ngờ, Lắm rút dao trong người đâm nhiều nhát khiến C. chết ngay tại chỗ. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ và khiến một số người xung quanh không kịp phản ứng.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Lắm lấy xe máy của nạn nhân cầm theo tang vật gây án bỏ trốn. Hai ngày sau, hắn sử dụng điện thoại công cộng gọi đến Công an xã Bình Mỹ thông báo, chiếc xe máy của C. đang ở bãi gửi xe của bệnh viện Hóc Môn (TP.HCM). Công an xã Bình Mỹ đã thu giữ xe máy và trao trả lại cho gia đình nạn nhân sau đó.

Truy nã tên giết người máu lạnh

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ngày 21/3/2014, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lắm. Xác minh đối tượng gây án đã trốn khỏi nơi cư trú, ngày 17/4/2014, PC45 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Văn Xuân Lắm về hành vi giết người. Ngay sau đó, PC52 Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt này.

Tuy xác định được mức độ nguy hiểm của đối tượng, các trinh sát trong ban chuyên án đều quyết tâm cao độ nhằm sớm đưa kẻ phạm tội ra chịu sự trừng trị của pháp luật. Tuy nhiên Lắm là một kẻ liều lĩnh, ma quái nên việc tìm ra dấu vết của hắn không hề dễ dàng.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52, nhiều mũi trinh sát đã được tung ra nhằm truy tìm dấu vết đối tượng nhưng chưa có kết quả. Có thông tin, Lắm xuất hiện ở TP.HCM, lúc lại nghe thông tin, hắn đang trốn ở một vùng hẻo lánh ở Long An. Nhận được thông tin về sự xuất hiện của Lắm ở nơi nào, các trinh sát đều không quản khó khăn, vất vả lập tức đi xác minh. Có khi, thông tin nói đối tượng đã sang Lào, sang Campuchia. Thậm chí, có lúc vụ án tưởng đi vào ngõ cụt vì có thông tin đối tượng đã chết...

Giữa lúc đó, có thông tin cho biết Lắm đang có mặt tại các casino ở Campuchia, khu vực giáp ranh dọc các cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), cửa khẩu MoTho (Long An), cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) và cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước)... Nguồn tin cũng cho biết, nhiều lần đối tượng đi về giữa Việt Nam và Campuchia. Ngay lập tức, các trinh sát tập trung vào mũi thông tin này và xác định: Lắm còn sống, hiện tại hắn đang hành nghề đổi “lưu linh” (đổi tiền thành phỉnh và ngược lại để các con bạc chơi trong casino) và đòi nợ thuê tại các casino dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Đây chính là cơ hội để PC52 truy xét và bắt đối tượng. Tuy nhiên, do địa bàn hoạt động của đối tượng rộng, các mối quan hệ làm ăn trong casino của đối tượng phức tạp, có tính chất băng đảng nên đòi hỏi các chiến sỹ tham gia chuyên án phải tìm hiểu và rà soát kỹ về cách thức làm ăn, các mối quan hệ của đối tượng, tránh “rút dây động rừng”, đối tượng có thể bỏ trốn.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát tiếp tục biết thêm thông tin: Trong thời gian lẩn trốn tại Campuchia, Lắm tiếp tục gây án và bị cảnh sát nước này bắt giữ về hành vi bắt cóc tống tiền. Sau đó, tòa án Campuchia đã xử phạt Lắm 6 tháng tù về tội danh trên. Sau khi chấp hành hình phạt xong, Lắm tiếp tục hành nghề cũ tại các casino. Đặc biệt, có lần, Lắm và băng nhóm của mình còn có hành vi đánh chết con bạc người Việt Nam tại casino New World...

Mới đây, PC52 tiếp tục nhận được thông tin Lắm xuất hiện và hành nghề đổi “lưu linh” tại casino New World (huyện Svayvet, tỉnh Svayrieng, Campuchia). Địa điểm này giáp ranh ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cách cửa khẩu Mộc Bài 8km. Tiếp đó, PC52 đã liên tục bố trí một tổ công tác gồm 6 người phối hợp với đội An ninh Công an huyện Bến Cầu mật phục các con đường mòn mà dân cờ bạc Việt Nam qua lại biên giới trái phép ở khu vực này nhằm đón lõng, bắt đối tượng.

Bất ngờ khi bị bắt

Ngày 13/8, Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.HCM tiết lộ thông tin: “Vào 14h ngày 7/8, PC52 nhận được thông tin đối tượng chuẩn bị về Việt Nam. Quyết tâm không thể để đối tượng trốn thoát, Đại tá Tém ngay lập tức chỉ đạo cán bộ chiến sỹ PC52 phối hợp với lực lượng Công an huyện Bến Cầu tiến hành kế hoạch đón lõng, vây bắt đối tượng. Đến 16h cùng ngày, khi Lắm vừa vượt qua biên giới, tổ công tác đã ập vào vây bắt trong sự ngạc nhiên, sửng sốt của Lắm. Hắn không ngờ bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn tinh vi. Các thành viên ban chuyên án cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng kết thúc quá trình mật phục, phá án ròng rã hơn 2 năm. Đến chiều 11/8, Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi giết người”.

TÔ HƯƠNG SEN

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hon-700-ngay-theo-dau-ke-sat-hai-nguoi-tinh-roi-bo-tron-a158377.html