Hơn 17 triệu đồng đến với hoàn cảnh cháu bé mắc bệnh hiếm gặp ở Quảng Trị

Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống vừa trao số tiền 17.040.000 đồng đến với hoàn cảnh cháu Nguyễn Đức Minh Hiếu (SN 2017, trú thôn Lam Thủy, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Cháu Nguyễn Đức Minh Hiếu (SN 2017) là nhân vật trong bài viết "MS 887: Thương cảnh bé trai 6 tuổi mắc bệnh hiếm gặp không có tiền chữa trị", đăng tải tại Chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống).

Hiếu là con trai út trong gia đình, người chị gái đầu vừa tốt nghiệp đại học chưa có việc làm. Từ khi sinh ra, thể trạng Hiếu không được khỏe mạnh và phát triển ổn định như những đứa trẻ khác. Năm 1 tuổi, trong một lần đi khám, Hiếu được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh xơ gan hội chứng Caroli hiếm gặp.

PV Báo Sức khỏe & Đời sống trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến hoàn cảnh em Hiếu.

Suốt 5 năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1978) cùng đứa con trai đáng thương thường xuyên phải lui tới Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám và điều trị. Cũng vì thế mọi gánh nặng về kinh tế đều đặt lên vai anh Đán với những đồng tiền ít ỏi có được từ việc đi phụ hồ.

“Con trai chào đời, gia đình vui mừng chưa được bao lâu thì cháu đổ bệnh, liên tục phải đi bệnh viện điều trị. Khi các bác sĩ nói cháu bị xơ gan hội chứng Caroli hiếm gặp, là bệnh không có thuốc đặc trị, tôi như ngã quỵ”, chị Hương nói.

Quá trình dài phải lui tới bệnh viện để điều trị cùng với việc liên tục uống thuốc khiến cho Hiếu bây giờ trở nên tiều tụy, ốm yếu. Trong khi đó việc học hành cũng ảnh hưởng rất nhiều, đứng trước nguy cơ phải bỏ dở.

Những ngày con bệnh nặng, một mình chị Hương ở bệnh viện xoay xở làm các thủ tục, giấy tờ, thuốc men, ăn uống cho con. Trong khi anh Đán ở quê làm việc gần như liên tục, ngoài giờ phụ hồ, anh còn phải đi làm thêm những việc khác để mong có thêm tiền cho con chữa trị.

Hiện nay, chị Hương và chồng đã phải vay mượn số tiền hơn 200 triệu đồng để phục vụ thuốc thang, cho con điều trị bệnh. Dù vậy, bệnh tình Hiếu không những không thuyên giảm mà đang dần trở nặng hơn, phương án tối ưu nhất là ghép gan...

Bài viết về hoàn cảnh của cháu Hiếu sau khi được đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm. Tại buổi trao tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Thanh Hương bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe & Đời sống cùng quý bạn đọc.

Chị Hương cho biết, hiện nay bệnh tình cháu Hiếu chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hai mẹ con vừa phải ra Hà Nội thăm khám và đang tiếp tục cho cháu điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Số tiền bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống hỗ trợ giúp gia đình có thêm kinh phí để giúp cháu chiến đấu bệnh tật.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hon-17-trieu-dong-den-voi-hoan-canh-chau-be-mac-benh-hiem-gap-o-quang-tri-172240125124700538.htm