Hồi sau xem tiếp...

Sau 1 tháng nghỉ FIFA Days để đội tuyển Việt Nam 'chinh chiến' ở Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, V.League 2023-2024 vừa trở lại, nhưng chỉ đá được 2 lượt trận rồi tiếp tục 'delay' thêm 4 tuần nữa để đội tuyển U23 lấy quân cho sân chơi U23 châu Á 2024.

Khán đài B sân Hòa Xuân chiều 4-4

"Tôi không hiểu sao lại sắp lịch như vậy. Xong đá một lèo nữa rồi bắt đầu nghỉ tháng 6”, HLV Vũ Tiến Thành than vãn ngay sau trận LP Bank HAGL hòa 1-1 với CLB Quảng Nam trên sân Hòa Xuân ở vòng 15.

Lần này, chỉ có HLV họ Vũ nói về chuyện “nấc cục” của V.League. Trước đó, HLV, chuyên gia cũng đã nói rất nhiều. V.League 2023 từng ngắt quãng liên tục khiến các CLB kêu trời khi vừa “nóng máy” lại nghỉ. Ban tổ chức V.League sau khi lắng nghe nên hứa hẹn sẽ khắc phục. Gần nhất, vào tháng 3-2024, VFF thống nhất ý kiến của HLV Philipp Troussier lúc ấy các đợt tập trung kế tiếp của đội tuyển chỉ kéo dài 7 ngày nhằm ưu tiên thời gian cho CLB thi đấu ở các giải quốc nội.

Nhưng, lời nói như gió thoảng theo ông Troussier về… Pháp và V.League lại bước vào kỳ nghỉ dài tới gần 1 tháng để nhường sân chơi cho đội tuyển U23. Quyết định này không nằm trong lịch FIFA Days mà là phương án “tùy cơ ứng biến” của V.League. Các CLB của V.League dù không phục vẫn phải “tuân chỉ”, HLV Vũ Tiến Thành cũng không loại trừ.

Điểm đáng chú ý là, người hâm mộ lần này cũng không thấy “hưởng ứng” lời kêu ca của HLV HAGL. Bởi, nói cho nhiều cũng vậy thôi. Một khi ai đó đặt mục tiêu vì lợi ích quốc gia lên trên một cá nhân hay tập thể nào đó, dù không thuyết phục, cũng không ai nỡ bàn cãi. Các CLB càng không, bởi chống đối ban tổ chức giải chỉ có nước thiệt thân.

Ai cũng biết, dù là các gương mặt trẻ, nhưng những cái tên được gọi lên đội tuyển U23 đều là tinh túy của các CLB. Được chọn vào đội tuyển, các CLB có nhiều cầu thủ nhận lệnh “nhập ngũ” sẽ phải gánh chịu phần thiệt thòi nhiều hơn. Trong khi chờ lực lượng “biệt phái” trở về, đội bóng vẫn phải duy trì tập luyện, lo giữ phong độ cho các cầu thủ còn lại và… trả lương! Bộ máy CLB cũng phải hoạt động liên tục, nhưng các buổi tập giống như “chơi cờ mù” vì chính những sự thiếu hụt của các vị trí đã lên tuyển.

Đó là chưa nói, V.League đang hay bỗng… ngắt nửa chừng, khiến khán giả tự dưng hụt hẫng, trống vắng. Ngày trở lại cảm xúc với trái bóng e cũng… nguội đi. Sân Hòa Xuân khán đài B,C,D chiều 4-4 lẻ tẻ vài ba khán giả chừng nào dấy lên nỗi lo tiềm ẩn cổ động viên ngán ngẩm kịch bản V.League kiểu truyện Tàu “hồi sau xem tiếp” mà quay lưng chăng?

V.League nghỉ, nhưng không khỏe còn có nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng thôi, nói ít cho… khỏe!.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoi-sau-xem-tiep-post293243.html