Hội chị em và trào lưu “mượn ảnh để sống ảo”

Với ưu thế về sự tương tác, kết nối không giới hạn, mạng xã hội lâu nay đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của biết bao người. Tuy nhiên, thay vì giao lưu, chia sẻ văn minh, không ít chị em lại đang biến Facebook, Instagram,… trở nên “ảo” theo đúng nghĩa đen khi cuốn vào trào lưu “nhận vơ” ảnh người rồi đem khoe thiên hạ.

Thực trạng nhức nhối

“8 bà vợ, 1 ông chồng?”, đó là thắc mắc của bất cứ ai khi thấy bức ảnh chụp hai cuốn hộ chiếu và một tập tiền mặt như trên được đăng tải trên 8 tài khoản facebook khác nhau, và tất cả họ đều khẳng định đây là món quà mà “người thương” dành tặng mình nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Với mạng lưới thông tin khổng lồ của mạng xã hội, không khó để người ta nhanh chóng tìm ra chủ nhân thực sự của bức ảnh này, cũng có nghĩa 7 chị em còn lại bị bóc mẽ vì chiêu trò sống ảo. Ấy vậy mà vẫn có những trường hợp cố chấp, nhất mực phân minh ảnh ta đây “chính chủ”, người khác mới là kẻ cơ hội, ăn theo.

Trào lưu mượn ảnh để sống ảo tuy không phải diễn ra gần đây, nhưng càng ngày nó càng phổ biến và lan rộng trong cộng đồng mạng, đến mức trên facebook nở rộ những fanpage kiểu như “Hội lật mặt các friend sống ảo”, “Hội lật mặt team sống ảo”,… Lén lút ăn cắp ảnh của người khác là một chuyện, trào lưu này đang biến tướng đến độ hoạt động công khai, tức là các chị em không ngại comment “xin” hay “mượn tạm” ảnh nhau để mang về trang cá nhân khoe mẽ.

Mượn” ảnh nhau vì lý do “sống ảo”

Sống ảo trong thế giới ảo, điều tưởng như vô thưởng vô phạt, không làm ảnh hưởng đến ai nhưng thực ra lại gây rất nhiều hiểu lầm, hệ lụy đáng tiếc. Hẳn dư luận chưa quên chuyện hotgirl Thúy Vy sau khi đăng những tấm hình “check-in sang chảnh” tại Hàn Quốc đã ngay lập tức bị cư dân mạng bóc mẽ là “lượm” từ instagram của một tài khoản nước ngoài. Minh chứng quá rõ ràng, Thúy Vy không thể làm gì hơn ngoài việc lẳng lặng xóa tất cả những gì đã đăng tải. Hay như bạn Lê Mỹ Linh (sinh viên đại học Thương Mại, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày trước mình rất ngưỡng mộ một chị có tên facebook là D.V vì chị ý có anh người yêu siêu đẹp trai, giàu có và ga lăng nữa. Hai anh chị thường xuyên đi du lịch nước ngoài và up ảnh trên face, bức nào cũng có đến hàng trăm, hàng nghìn like. Nhưng sau này mình đã bị vỡ mộng khi biết rằng chị này sống ảo, mượn ảnh của một cặp đôi người Hàn rồi tự nhận bạn nữ kia là mình, bảo sao trong tất cả các bức hình, cô gái luôn được chụp ở góc nghiêng hoặc có icon che mặt.”

D.V đã bị bóc mẽ sau khi nhận vơ mình là cô gái trong hình

Sống ảo vì đâu?

Dù chưa có một nghiên cứu, thống kê cụ thể nào, nhưng bất cứ ai dùng mạng xã hội cũng đều phải công nhận rằng: vì Facebook, Instagram hay Twitter,… nên họ mới chụp ảnh, selfie nhiều đến vậy. Nhờ các nút like, comment, share mà những bức ảnh ấy không chỉ đến tay một vài bạn bè mà còn lan rộng sang facebook của rất nhiều người dùng khác. Vấn đề ở chỗ, mức sống của mỗi người mỗi khác, khi thấy ai đó khoe về cuộc sống sung túc, may mắn và viên mãn của bản thân, không ít người sẽ cảm thấy tự ti, mặc cảm và ganh tỵ, nhất là với phụ nữ - tâm tính thường nhạy cảm, hay lo lắng, thậm chí tự cảm thấy bức xúc cho bản thân. Xuất phát từ tâm lý muốn được bằng “người ta”, muốn “lung linh hóa” hình ảnh bản thân trong mắt bạn bè nên nhiều chị em quyết định lựa chọn sống ảo.

Mạng xã hội như một con dao hai lưỡi

Không dừng lại ở việc mượn ảnh người khác rồi tự nhận là chính mình, các chị em còn sống ảo đến mức nhập vai “như thật” để trả lời comment của bè bạn. Lừa người nhưng cũng chính là lừa mình, họ đang tự đẩy bản thân vào một mớ ảo tưởng, huyễn hoặc đầy phi lý. Nhận được vài trăm like, comment ngưỡng mộ, xuýt xoa để làm gì khi chỉ vài ngày sau, thậm chí vài tiếng sau, bạn sẽ bị người ta bóc mẽ, chỉ trích vì sống ảo, vô duyên và trơ trẽn. Không sớm thì muộn, bạn sẽ trở thành một đề tài cho cư dân mạng xâu xé, chê trách thậm chí buông lời chửi rủa cay nghiệt.

Bán lòng tự trọng, nhân cách cá nhân để mua về những giá trị ảo trên mạng xã hội, để thỏa những cảm xúc, lòng ganh tỵ nhất thời, cái giá quá đắt nhưng nhiều chị em vẫn lao vào như thiêu thân. Trào lưu này vẫn tiếp tục lan truyền, để giờ đây, người dùng mạng xã hội đều tự bảo nhau rằng “ảo cả đấy”, chẳng ai còn tin bất cứ một thứ gì khoe khoang, sốc, giật gân trên mạng xã hội, và Facebook hay Twitter, Instagram nữa bởi thế giới ấy giờ đã khá tạp nham, hỗn loạn và nguy hiểm.

Linh Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/cong-nghe-doi-song-nghe-nhin/hoi-chi-em-va-trao-luu-%e2%80%9cmuon-anh-de-song-ao%e2%80%9d