Học sinh Trường Giáo dưỡng số 4 'vươn tới những ước mơ'

Sáng 24/3, trường Giáo dưỡng số 4 (Bộ Công an) phối hợp Kim Oanh Group tổ chức hội thi vẽ tranh và chia sẻ truyền cảm hứng cho hơn 200 học sinh tại trường.

Ban giám khảo gồm: Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi -Phó trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, ông Nguyễn Phú Đức-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Kim Oanh Foundation, ông Trương Minh Tứ- Chuyên viên huấn luyện Dale Canergie Việt Nam

Theo đó, 10/26 tác phẩm xuất sắc do học sinh trường Giáo dưỡng số 4 vẽ đã vượt qua vòng sơ khảo và thi tranh tài, thuyết trình về ý nghĩa của tranh. Các em đã thể hiện tinh thần thi đua, đồng đội và nói lên những ước mơ, hoài bão của mình khi trở về với gia đình, xã hội.

Những tiết mục văn nghệ của các em tại trường

Bức tranh đạt giải nhất có tên “Ước mơ trở thành bác sĩ” của em N.T.D, với mong muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người như các thầy cô trong trạm xá của nhà trường. Em cho biết, hồi năm 7 tuổi, ông nội em mắc bệnh và phải chịu cơn đau hàng ngày, chứng kiến sức khỏe mỗi ngày suy kiệt của ông, em rất muốn làm gì đó nhưng bất lực.

“Ước mơ bị lãng quên khi chúng ta không nỗ lực theo đuổi. Em đã theo bạn bè ăn chơi lêu lổng và giờ phải trả giá. Ở trường giáo dưỡng, em học được nhiều điều hay, và cũng nhận ra được sai lầm của mình. Em sẽ cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt để sớm trở về với gia đình, tiếp tục công việc học để theo đuổi niềm đam mê” – học sinh N.T.D xúc động nói.

Ban Giám khảo và đại diện nhà trường trao giải cho các em học sinh

Phát biểu với các học sinh, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Kim Oanh Group, đánh giá cao tinh thần thi đua, rèn luyện của các em, dám vượt qua bản thân để trưởng thành hơn. Bà Kim Oanh cũng chia sẻ, trong thời gian tới Kim Oanh group sẽ tiếp tục cùng với nhà trường tổ chức nhiều hơn nữa những chương trình giáo dục, nâng tầm giá trị đạo đức, hướng các em đến mục tiêu phấn đấu trở thành công dân tốt của xã hội khi tái hòa nhập cộng đồng.

Các tác phẩm trưng bày để mọi người thưởng lãm

Trung tá Nguyễn Thành Công - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Thời gian qua, Kim Oanh Group đã phối hợp với trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng đón Tết, lễ hội Trung thu, tặng sách trong chương trình khuyến đọc, giải bóng đá cho học sinh … Cuộc thi hôm nay không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội để các em học tập, đoàn kết và hơn hết là góp phần chắp cánh ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh hội thi vẽ tranh, trong cùng ngày, trường Giáo dưỡng số 4 đã tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai; tổ chức cho các em học sinh trang trí thư viện và tham gia diễn đàn với chủ đề “Làm chủ ước mơ”.

H.T

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/vuon-toi-nhung-uoc-mo-cua-hoc-sinh-truong-giao-duong-so-4_160321.html