Học sinh ở Thanh Miện liên tiếp nhặt được của rơi, trả lại người mất

Thời gian qua, nhiều học sinh ở huyện Thanh Miện đã có hành động đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Em Nguyễn Thị Ánh Minh (ở giữa) trả lại chiếc điện thoại cho em Nguyễn Tú Anh (bên phải)

Khoảng 17 giờ 15 chiều 8/12, trên đường đi học về, em Nguyễn Thị Ánh Minh và Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 8A, Trường THCS Phạm Kha (Thanh Miện) nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus gần cổng UBND xã.

Ngay sau khi nhặt được chiếc điện thoại, hai em đã liên hệ ngay với Bí thư Đoàn xã Phạm Kha để tìm trả người đánh rơi.

Khoảng 20 phút sau, em Nguyễn Tú Anh ở thôn Đỗ Hạ (xã Phạm Kha), học sinh Trường THPT Thanh Miện II là chủ nhân chiếc điện thoại đã đến nhận lại tài sản.

Trước đó, ngày 4/12, em Vũ Gia Bảo, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Ngô Quyền (Thanh Miện) nhặt được 200.000 đồng trên sân trường vào giờ ra chơi. Em đã báo cáo cô Tổng phụ trách Đội để tìm và trả lại người mất số tiền trên.

Nhặt được 200.000 đồng trên sân trường, em Vũ Gia Bảo đã báo cáo cô Tổng phụ trách Đội để tìm và trả lại người mất

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hoc-sinh-o-thanh-mien-lien-tiep-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-mat-366505.html