Học sinh nói gì về 'số phận' môn Lịch sử

Nhiều học sinh yêu thích môn Lịch sử chia sẻ, dịp lễ 2/9 em không chỉ cảm thấy vui vẻ vì được nghỉ mà xen vào đó là sự tự hào cùng biết ơn khi để có được hòa bình và độc lập như ngày nay thì bậc ông cha ngày trước đã bỏ ra rất nhiều về tài, chí, lực.

Em Lâm Yến Bửu

Lâm Yến Bửu, học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử (TP.HCM): Tự hào và biết ơn

Lâm Yến Bửu, học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử Lịch sử (TP.HCM) cho rằng, từ khi còn là một học sinh tiểu học, em vẫn luôn cảm thấy hiếu kì và tò mò với những chiến thắng oanh liệt của nước nhà tự cổ chí kim.

Có lẽ bởi sự tò mò và ngưỡng mộ ấy, em đã có những cơ hội để tham gia những cuộc hành trình ngược về quá khứ thông qua sách vở và lời giảng của thầy cô để chứng kiến những cột mốc huy hoàng của nhân dân ta. Lịch sử đã trở thành tấm gương soi và là động lực để em hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Vì vậy, càng hiểu rõ con đường nguy nan, chông chênh và đầy rẫy những thách thức thời đại mà ông cha ta đã lèo lái qua để đi đến sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay, em vẫn luôn tự nhủ bản thân cần cố gắng để làm rạng danh đất nước trong thời bình, và để không hổ thẹn với những hi sinh của thế hệ đi trước đã kiến thiết cho lớp học sinh chúng em một tương lai rộng mở.

Lúc trước, em nghĩ cũng như hầu hết mọi người ngày 2/9 đơn giản là ngày lễ để chúng em được nghỉ ngơi và dành thời gian bên gia đình. Tuy nhiên, từ khi có cơ hội tiếp xúc với các kiến thức trong đội tuyển sử, em biết được rằng để có được ngày lịch sử 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình chính là nhờ quá trình đấu tranh trên mọi mặt trận của nhân dân ta. Đó là sự đấu tranh về trí và về lực của toàn thể dân tộc do Đảng lãnh đạo trong suốt 15 năm kể từ ngày thành lập Đảng để đi đến thời khắc “Độc lập” ấy.

Do đó, hiện tại vào ngày 2/9 em không chỉ cảm thấy vui vẻ vì được nghỉ mà xen vào đó là sự tự hào cùng biết ơn khi để có được bầu trời hòa bình và độc lập như ngày nay thì bậc ông cha ngày trước đã bỏ ra rất nhiều về tài, lực và cả về ý chí.

Em Bùi Quốc Minh Nhật

Bùi Quốc Minh Nhật, học sinh lớp 12CTin Trường: THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Giúp em tiếp cận những cơ hội được học hỏi nhiều kiến thức

Ý nghĩa của môn Lịch Sử mang đến cho em vượt qua cả những trang sách và con chữ. Môn Lịch Sử đối với em là một môn học vô cùng thú vị và là hành trang quan trọng trên con đường học vấn của mỗi học sinh.

Các sự kiện lịch sử đã thúc đẩy những vận động của xã hội ở mỗi quốc gia - ví dụ như các bước đột phá giữa các thời kỳ công nghiệp hóa, sự thay đổi về chính sách hay hệ thống nhà nước - và hình thành nên những đặc trưng riêng trong đời sống tinh thần, văn hóa, xã hội và tư duy của mỗi công dân quốc gia đó. Đối với em, học lịch sử không chỉ đơn thuần là học để thuộc bài và biết về các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mà còn để hiểu hơn về văn hóa, đời sống, xã hội và tư duy của những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Môn Lịch sử mang đến những nét đặc sắc trong đời sống tinh thần của con người để ta tôn trọng lẫn nhau khi giao tiếp; những bài học sâu sắc từ xã hội; và cả những góc nhìn mới, những đổi mới về tư duy khi xử lý các vấn đề ở nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học, ….

Trong quá trình hội nhập với thế giới, khi gặp gỡ và trao đổi kiến thức với những bạn học đến từ nhiều quốc gia khác nhau, em có thể tạo dựng các mối quan hệ bạn bè bền chặt và xây dựng sự tín nhiệm cũng như một môi trường học tập vui vẻ, gắn kết giữa em và các bạn ấy dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lịch sử và văn hóa lẫn nhau.

Điều này không chỉ mang đến cho em những tình bạn tuyệt vời mà còn giúp em tiếp cận những cơ hội được học hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng và phương pháp học tập, nghiên cứu mới mẻ mà hiệu quả hơn.

Ngày Quốc Khánh 2/9 là ngày để mỗi công dân Việt Nam nhớ lại lịch sử kháng chiến gian khổ của cha ông để tưởng nhớ những người đã hi sinh cho độc lập dân tộc và tự hào về đất nước Việt Nam độc lập tự do.

Ngày 2/9 hằng năm, em thường cùng gia đình xem các thước phim tài liệu ngắn về các cuộc kháng chiến của dân tộc trên ti vi. Mỗi một thước phim như dẫn dắt em về những ngày xưa cũ. Thấy các chiến sĩ đang hành quân, kéo pháo, nghe Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập làm cho em cảm thấy vô cùng tự hào. Em hiểu rằng cha ông của mình đã khổ cực để giành lại độc lập cho đất nước và vì vậy em càng phải cố gắng học tập hơn nữa để có thể góp sức mình vào xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh hơn trong tương lai.

Đỗ Hợp (ghi)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoc-sinh-noi-gi-ve-so-phan-mon-lich-su-post1565681.tpo