Học sinh Kiên Giang háo hức trở lại trường

Sáng 27-1, học sinh toàn tỉnh Kiên Giang chính thức trở lại trường học sau thời gian nghỉ Tết Quý Mão 2023 với tinh thần phấn khởi, háo hức vì được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đám năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, học sinh các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh được nghỉ từ thứ tư, ngày 18-1 đến hết thứ năm, ngày 26-1. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục ổn định nền nếp dạy và học sau tết.

Trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ tết, các trường thực hiện kiểm tra sỉ số lớp. Đồng thời yêu cầu các thầy, cô giáo triển khai ngay chương trình học tập nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học. Không khí buổi học đầu tiên tại các trường vui tươi, đa số học sinh chấp hành thời gian trở lại trường của ngành giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, TP. Rạch Giá phấn khởi trong buổi đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ tết. Ảnh: THƯ CÁC.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kiên Giang, tại Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, TP. Rạch Giá trong ngày 27-1, ngay từ rất sớm, học sinh được phụ huynh đưa đến trường. Không khí trường học rộn rã tiếng cười nói của học sinh xen lẫn những lời dặn dò của phụ huynh.

Chị Trần Thu Anh, phụ huynh em Nguyễn Trần Thu Tâm - học sinh lớp 3/1, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền nói: “Dịp Tết Nguyên đán, gia đình tạo điều kiện cho con vui chơi thỏa thích để có ký ức tuổi thơ, khuây khỏa sau thời gian học tập, nhất là hiểu biết về tết cổ truyền của dân tộc. Tuy vậy, vợ chồng tôi vẫn không quên nhắc nhở con ôn tập để khi trở lại trường học không quên bài”.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá đang trên đường đi vào lớp học. Ảnh: THƯ CÁC.

Bắt đầu buổi học đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá hào hứng, sẵn sàng khám phá, học tập, vui chơi, hứa hẹn một năm học đầy hứng khởi.

Em Nguyễn Khắc Hiếu - học sinh lớp 12A4, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực chia sẻ: “Sau những ngày nghỉ tết, chúng em mong chờ và rất háo hức quay trở lại trường học để gặp lại thầy cô, bạn bè chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong những ngày tết vừa qua. Năm nay là năm học cuối cấp nên dù vui chơi nhưng em không quên nhiệm vụ học tập, chuẩn bị ôn tập bài kỹ lưỡng để khi trở lại lớp học tiếp thu kiến thức tốt hơn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi quan trọng sắp tới”.

Ngày 27-1, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Rạch Giá đến trường từ rất sớm. Ảnh: THƯ CÁC.

Tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Rạch Giá, mới hơn 6 giờ sáng ngày 27-1, cổng trường đã mở để học sinh vào lớp.

Nét mặt rạng rỡ, đồng phục chỉnh tề chuẩn bị vào lớp, em Nguyễn Hoàng Huy - học sinh lớp 8/6, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm bộc bạch: “Buổi học đầu tiên trong năm mới diễn ra nhẹ nhàng và tình cảm, tạo cảm giác hứng khởi cho chúng em. Em hy vọng tất cả các bạn sẽ bắt nhịp thật nhanh, chúng em học tập tốt, đạt thành tích cao trong năm học này”.

Sau những ngày nghỉ tết, được vui chơi thỏa thích cùng gia đình, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. TP. Rạch Giá hớn hở trở lại trường. Nhiều học sinh cũng có mặt tại trường từ rất sớm.

Chị Phan Kim Loan cùng con trai Trần Phan Long Giang - học sinh lớp 1/3, Trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Rạch Giá háo hức đến trường sau Tết Quý Mão 2023. Ảnh: BÍCH THÙY.

Anh Nguyễn Văn Vẹn, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá cho biết: “Con trai tôi 7 tuổi, học Trường Tiểu học Kim Đồng, cậu bé đi đến lớp rất ngoan, rất hào hứng khi biết sáng nay sắp được gặp bạn. Con trai còn hỏi tôi khi nào đi học lại, giục tôi đi sớm để có thời gian chơi với bạn”.

Mới 6 giờ 30 phút ngày 27-1, em Nguyễn Minh Vân - học sinh lớp 5/4, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Rạch Giá đã có mặt ở trường. Em Vân chia sẻ: “Tết này, con đi về nội và ngoại ở huyện Hòn Đất chơi vui lắm. Con trở lại nhà ở TP. Rạch Giá hôm qua để hôm nay đến lớp học, vui chơi với các bạn”.

Sáng 27-1, nhiều phụ huynh đưa học sinh trở lại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Rạch Giá. Ảnh: BÍCH THÙY.

Tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Sơn, huyện Hòn Đất, ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ tết diễn ra đầy hứng khởi, học sinh các lớp đi học trở lại đều đạt trên 98%.

Trong không khí vui tươi những ngày đầu năm mới, những chậu cúc vàng, vạn thọ trong sân còn khoe sắc trong nắng sớm, học sinh các khối lớp mặc đồng phục tươm tất, sạch sẽ đến trường với tinh thần vui tươi, thể hiện sự mong đợi trở lại lớp học của các em sau kỳ nghỉ tết.

Học sinh lớp 12A1 - Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Sơn, huyện Hòn Đất xung phong trả lời câu hỏi để lấy “hên” đầu năm mới. Ảnh: ÚT CHUYỀN.

Nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Sơn háo hức gặp gỡ, trò chuyện với nhau sau kỳ nghỉ tết. Ảnh: ÚT CHUYỀN.

Em Nguyễn Thị Phương Dung - học sinh lớp 12A1, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Sơn chia sẻ: “Sau những ngày ăn tết bên gia đình, hôm nay được đến trường gặp gỡ các thầy cô giáo và bạn bè, em cảm thấy háo hức. Em mong chờ quay lại trường để lĩnh hội kiến thức. Năm nay là năm cuối phổ thông nên chúng em cố gắng hết mình, không ngừng trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới”.

Em Phan Yến Nhi - học sinh lớp 11A9 và em Võ Kim Ngân - học sinh lớp 11A8, Trường Trung học phổ thông Kiên Lương, huyện Kiên Lương tranh thủ ôn lại bài trong giờ ra chơi để không quên kiến thức đã học sau khi nghỉ tết. Ảnh: ÚT CHUYỀN.

Tại Trường Trung học phổ thông Kiên Lương, huyện Kiên Lương, sau những lời chúc xuân ý nghĩa, trường đã nhanh chóng ổn định nền nếp, tổ chức hoạt động dạy và học chương trình học kỳ 2 theo đúng kế hoạch đề ra. Với mỗi học sinh đến trường sau kỳ nghỉ tết, các em đều nêu cao tinh thần, nỗ lực học tập đạt được mục tiêu và mong chờ nhất của bản thân.

THƯ CÁC, BÍCH THÙY, ÚT CHUYỀN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//giao-duc/hoc-sinh-kien-giang-hao-huc-tro-lai-truong-12511.html