Học để làm gì

Cuối tháng 8, học sinh đầu cấp Trường THPT Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) đến trường tập trung, nhập học, chọn tổ hợp môn, đăng ký ở nội trú. Trong rất đông phụ huynh và học sinh có mặt tại trường, nhiều người đi ủng, bùn đất lấm lem từ vai xuống chân. Dừng xe tại cổng trường, những khuôn mặt có phần mệt nhọc, nhưng khi làm các thủ tục lại sáng lên niềm vui và kỳ vọng.

Ðó là các bậc cha mẹ đưa con em từ xã Pú Hồng (huyện Ðiện Biên Ðông) đến trường nhập học. Hơn 13km từ trung tâm xã Pú Hồng đến đường lớn chạy qua Trường THPT Mường Nhà đều là đường đất, mùa này lầy lội, ngập bùn, phải đi mất gần 2,5 giờ (chạy xe máy). Dù cách trở, gian nan nhưng đầu năm học nào cũng vậy, hàng chục học sinh THPT từ xã Pú Hồng vẫn được phụ huynh đưa đến trường, vượt mọi khó khăn để theo đuổi con chữ.

Tỷ lệ huy động trẻ 15 - 18 tuổi học THPT và tương đương của tỉnh ta hiện đạt hơn 72%. Tốt nghiệp THCS, các em có nhiều lựa chọn để tiếp tục con đường học tập, như tiếp tục học trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề. Tuy nhiên nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học vì những nguyên nhân khác nhau. Do hoàn cảnh khó khăn, tảo hôn, cũng có người do tư tưởng “học cao để làm gì”...

Có câu nói: “Rất nhiều lý do để không làm một việc nào đó, nhưng cũng vô vàn lý do để thực hiện nó”. Học không chắc chắn sẽ cho chúng ta công việc cao sang, thu nhập tốt. Thế nhưng học sẽ cho mỗi cá nhân kiến thức cần thiết, tăng vốn hiểu biết và mở “cánh cửa” với thế giới rộng lớn ngoài kia. Dù chỉ tốt nghiệp THPT nhưng một người nông dân có kiến thức sẽ tiếp thu quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật... nhanh hơn, áp dụng hiệu quả hơn. Một người công nhân có hiểu biết dễ được tin tưởng vận hành máy móc và có nhiều cơ hội học hỏi, cải tiến công nghệ. Hay chỉ là một người nội trợ cũng có thể chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái tốt hơn...

Tri thức là nền tảng vững chắc để mỗi người mỗi ngày hoàn thiện, trưởng thành. Trong cuộc sống, mỗi người ở những thời điểm khác nhau đều phải đưa ra những lựa chọn, quyết định những vấn đề khác nhau, đôi khi đó là những thăng trầm, biến cố. Tri thức giúp chúng ta suy xét, dự báo, chọn lựa được điều phù hợp nhất và sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó. Ai cũng mưu cầu một cuộc sống tốt hơn. Tri thức giúp cho nhiều người dám ước mơ và thực hiện ước mơ. Tri thức là điều kiện cần, nhưng để đạt được thành công hay kỳ vọng, đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì và tâm huyết của bản thân.

Hôm nay, các em và gia đình lựa chọn tiếp tục việc học. Tương lai không ai biết trước được điều gì, nhưng chắc chắn những kiến thức, trải nghiệm trong ngôi trường mới sẽ là những “viên gạch” nâng bước các em trưởng thành và vững vàng hơn.

Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/208608/hoc-de-lam-gi