Học Bác từ những điều bình dị nhất

Tại Đồng Nai, ngày càng có nhiều tấm gương rất đỗi bình dị nhưng có những nghĩa cử nhân văn, cao đẹp, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các cụm, khối thi đua bắt tay quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023. Ảnh: Huy Anh

Những ai từng gặp chị Lâm Thị Hồng Nhung (ngụ TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom) chắc chắn đều cảm thấy yêu mến và cảm phục. Bởi người phụ nữ ấy, dù nhỏ bé, nặng chưa tới 20kg, bị cụt 2 tay, đôi chân teo tóp phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi tràn đầy nghị lực sống.

* Vượt qua khiếm khuyết để vươn lên

Chị Hồng Nhung chia sẻ: “Không may mắn sinh ra với cơ thể tật nguyền, tôi luôn tự nhủ phải hết sức kiên trì rèn luyện để có thể tự chăm sóc bản thân, giảm bớt gánh nặng cho người thân”.

Chính nghị lực sống và sự lạc quan ấy đã xây dựng nên câu chuyện cổ tích về cuộc đời chị Hồng Nhung. Một chàng trai lành lặn, khỏe mạnh đã cảm mến và dành tình yêu đặc biệt với chị. Vượt qua những lo lắng của gia đình 2 bên, vượt qua những khó khăn của cuộc sống, anh chị đã gắn bó bên nhau hơn 10 năm qua và còn có thêm thành viên mới là cô con gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Ngoài chăm chỉ đi bán vé số, chị còn tích cóp mở được quầy tạp hóa nhỏ trong khu nhà trọ để tăng thêm thu nhập cho gia đình, có điều kiện để nuôi con ăn học.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2023, phong trào Người tốt, việc tốt tiếp tục được phát động và triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Các cấp, các ngành của tỉnh đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng gần 872 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực… Trong đó, có những tấm gương rất đỗi bình dị, đời thường nhưng có sự ảnh hưởng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

“Mình không thể quyết định được việc mình sinh ra như thế nào, nhưng mình có thể lựa chọn được cách sống cho mình. Thay vì mặc cảm, tự ti với khiếm khuyết, hãy cố gắng vượt qua khó khăn để sống tốt hơn. Và những điều tốt đẹp, thậm chí cổ tích sẽ đến với mình” - chị Hồng Nhung chia sẻ.

Đó cũng chính là phương châm sống của 2 vận động viên khuyết tật Huỳnh Ngọc Phụng (ngụ P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) và Trần Thị Châu (ngụ xã Suối Nho, H.Định Quán).

Năm 2023, anh Huỳnh Ngọc Phụng tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12, tổ chức ở Campuchia và đã giành được 2 huy chương bạc môn cử tạ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, tại ASEAN Para Games lần thứ 11-2022, anh xuất sắc đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Trong khi đó, đến nay chị Trần Thị Châu đã có trong tay tổng cộng 14 huy chương, riêng năm 2023, chị đã đoạt 1 huy chương bạc môn cử tạ tại ASEAN Para Games lần thứ 12.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch

Khi gặp nhau tại hội nghị tuyên dương, khen thưởng của tỉnh trong năm 2023, 3 con người đầy nghị lực ấy đã vui vẻ trò chuyện, chia sẻ với nhau như những người bạn thân thiết. Trên 3 chiếc xe lăn, họ cười tươi, nói những lời động viên, tạo động lực cho nhau tiếp tục vượt qua khó khăn, sống tốt hơn nữa trong chặng đường phía trước…

Vượt qua những khiếm khuyết của cơ thể, họ vẫn đang từng ngày sống có ích cho xã hội và lan tỏa những điều tích cực ý nghĩa tới cộng đồng.

* Nỗ lực làm những điều tốt đẹp vì cộng đồng

Xuất phát từ tinh thần thiện nguyện, thời gian qua, Đội Cấp cứu tình nguyện xã An Phước (H.Long Thành) đã làm được những điều khiến người khác phải nể phục. Đội có tiền thân là Đội Cứu hộ, cứu nạn và phòng chống tội phạm xã Sông Nhạn (H.Cẩm Mỹ), từng được nhận thư khen của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bởi những đóng góp rất ý nghĩa cho cộng đồng.

Trong thư khen, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh viết: “Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tấm gương “người tốt, việc tốt” và nghĩa cử cao đẹp của các thành viên trong Đội Cứu hộ, cứu nạn và phòng chống tội phạm xã Sông Nhạn, H.Cẩm Mỹ. Đồng thời, mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, việc làm tốt đẹp, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh của tỉnh Đồng Nai thân yêu”.

Anh Đỗ Trung Trường, Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn và phòng chống tội phạm xã Sông Nhạn chia sẻ, những lời khen ngợi và động viên của Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thêm động lực tinh thần to lớn để các thành viên trong đội tiếp tục cố gắng làm được nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Dù cơ thể bị khiếm khuyết nhưng anh Huỳnh Ngọc Phụng, chị Lâm Thị Hồng Nhung (giữa) và chị Trần Thị Châu đều nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, sống lạc quan và trở thành người có ích, đóng góp tích cực cho xã hội

Nhận thấy so với xã Sông Nhạn, địa bàn xã An Phước (H.Long Thành) tập trung đông công nhân lao động, nhất là công nhân xa quê ở trọ, do gần nhiều khu công nghiệp lớn nên đội đã quyết định chuyển về xã An Phước hoạt động và đổi tên thành Đội Cấp cứu tình nguyện xã An Phước để giúp đỡ được nhiều người hơn.

Bắt đầu từ 18 giờ mỗi ngày cho đến sáng hôm sau, với 2 chiếc xe cứu thương và nhiều đồ nghề khác tự trang bị, anh Trường và các thành viên trong đội sẵn sàng lên đường khi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người dân. Từ khi chuyển đến địa điểm mới đến nay, anh và các thành viên trong đội đã thực hiện hơn 100 vụ cứu người bị nạn do tai nạn, va chạm giao thông; hỗ trợ đưa rất nhiều người dân nghèo, công nhân ở trọ bị bệnh nặng đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trường hợp nào khó khăn chẳng may qua đời, anh và các thành viên trong đội quyên góp hỗ trợ tặng quan tài, hỗ trợ nhiều khâu trong việc tổ chức đám tang, hỗ trợ đưa về quê… Bên cạnh đó, đội còn hỗ trợ sửa xe, vá xe, thay vỏ ruột xe máy miễn phí cho công nhân đi đường vào ban đêm.

“Đội hiện có 20 thành viên, đa số là người lao động, nông dân, thợ sửa xe, công nhân xa quê. Dù mỗi người còn có những khó khăn của riêng mình, song với phương châm sống có ích cho xã hội, chúng tôi đều mong muốn được sẻ chia, góp sức cho cộng đồng bằng khả năng có thể. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng làm thêm nhiều việc ý nghĩa vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp, ấm áp tình người” – anh Trường cho hay.

* Hết lòng phục vụ nhân dân

Đã hơn 1 năm trôi qua nhưng mỗi khi xem lại hình ảnh cháu bé 5 tuổi rơi xuống hố móng ép cọc bê tông tại công trường xây dựng Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước (TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) được đưa lên an toàn trong vòng tay ấm áp của các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, nhiều người đều cảm thấy xúc động.

Đại úy Trương Ngũ Hổ, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, người trực tiếp cứu hộ cháu bé kể lại, khi đến hiện trường, đội nhận thấy hố sâu và hẹp, không thể xuống hố để đưa cháu bé lên được. Trong khi đó, nếu áp dụng phương án đào, mở rộng hố thì mất nhiều thời gian, có thể nảy sinh nhiều yếu tố rủi ro. Vì vậy, đội đã quyết định dùng phương án thả dây xuống, hướng dẫn bé choàng dây vào người và kéo cháu lên.

“Lúc đó, chúng tôi đã hết sức cố gắng trấn an, động viên bé để bé bình tĩnh, không bị hoảng sợ mà thực hiện đúng hướng dẫn. Bé đã hợp tác tốt, làm theo đúng hướng dẫn nên chúng tôi kéo bé lên khỏi hố sâu được an toàn” - đại úy Hổ kể lại.

20 phút khẩn trương, tập trung, chính xác trong đưa ra phương án, 20 phút nỗ lực động viên, trấn an tinh thần cháu bé để vượt qua nỗi sợ hãi làm theo hướng dẫn..., điều kỳ diệu đã xảy ra trong sự vỡ òa cảm xúc của tất cả mọi người, cháu bé đã được đưa từ hố sâu khoảng 15m và đường kính 40cm lên an toàn.

Cùng với vụ việc đáng nhớ ấy, trong năm qua, đội còn tham gia nhiều vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khác. Qua đó, đã kịp thời chống cháy lan, bảo vệ hàng ngàn m2 nhà xưởng cùng nhiều dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại của các cơ sở; cứu hộ nhiều vụ tai nạn, cứu được nhiều nạn nhân đưa đến nơi an toàn…

Câu chuyện, hình ảnh rất đẹp của cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân của các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/bao-xuan-2023/202402/hoc-bac-tu-nhung-dieu-binh-di-nhat-1f628ff/