Hoang mang… đội tuyển Việt Nam

Không hiểu có mặt trên khán đài sân vận động Suwon World Cup, HLV Park Hang-seo nghĩ gì về thất bại 0-6 của các học trò cũ trước đội bóng quê hương?

Ngôi sao Son Heung-min ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

Đâu rồi hàng phòng ngự thép dưới thời ông? Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dù thua 8 trận liền (trước khi có chiến thắng trước Trung Quốc và hòa Nhật Bản), nhưng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) không bao giờ thua dễ, thua nặng và chơi lép vế đến thế, dẫu đối thủ cũng là những đội bóng hàng đầu châu Á.

Thất bại trước đội chủ nhà hơn đến 69 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lại tung ra đội hình mạnh nhất với 6 cầu thủ thi đấu tại châu Âu là điều đã được thấy trước. Nhưng 0-6 là thất bại đậm nhất trong lịch sử của ĐTVN, phải lùi về quá khứ 26 và 20 năm (năm 1997, tại Malaysia thua Zimbabwe và năm 2003, tại vòng loại Asian Cup 2004 ở Hàn Quốc thua Oman cùng với tỷ số 0-6).

Báo giới Hàn Quốc có lý do để cật vấn thầy trò HLV Klinsmann thu hoạch được gì từ trận giao hữu chênh lệch một cách toàn diện này. ĐTVN cũng vậy, đoàn quân của HLV Troussier học hỏi được gì? Hãy xem các cầu thủ Hàn Quốc kiểm soát, vờn bóng, đập nhả 1 chạm, đá dài, đá ngắn, chọc khe… 90 phút thi đấu là màn “tập bắn” với tổng cộng 33 cú dứt điểm (6 bàn thắng là ít). Có cảm giác Hàn Quốc được chơi hơn đến 2-3 người, ngay cả trước khi Việt Anh nhận tấm thẻ đỏ. Ngưỡng mộ nhưng trình độ, đẳng cấp là thứ không học được ngày một ngày hai, huống hồ 1 trận giao hữu.

Không có Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh; thiếu vắng Văn Hậu, Hồ Tấn Tài; Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Thành Chung… không được gọi, Hoàng Đức (trận này vẫn đá cao nhất nhưng như 1 tiền đạo ảo) là điểm sáng hiếm hoi có thể sánh được với những ngôi sao đội bạn. Ngoài ra, phần nào đó là Hùng Dũng và sự táo bạo của Văn Khang sau khi vào thay người. 3 gương mặt này đã tạo ra 4 cơ hội mà ĐTVN đã có thể ghi bàn, nhưng Tiến Anh (2 lần), Đình Bắc sút vọt xà và cột dọc cứu thua cho Hàn Quốc.

Trên khán đài, chứng kiến những dấu ấn của mình (về cả lối chơi lẫn con người) ở ĐTVN đã dần phai nhạt, nhưng hẳn HLV Park Hang-seo phải thừa nhận người đồng nghiệp Troussier “gan” hơn ông rất nhiều. Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, HLV người Pháp vẫn rất mạnh dạn trẻ hóa, thay máu ĐTVN. Cùng với tân binh Trương Tiến Anh, 7 cầu thủ U.22 đã được đặt niềm tin, trong đó Minh Trọng và tiền đạo 19 tuổi Đình Bắc đá chính; Thái Sơn, Hồ Văn Cường, Văn Khang, Tuấn Dương, Hoàng Văn Toản vào sân thay các đàn anh ngay cả khi ĐTVN đã thua 4 bàn. Và theo ông Troussier: “Toàn đội đã duy trì sự kỷ luật cao, tuân thủ đấu pháp và cách di chuyển đội hình cho đến cuối trận, dù chỉ thi đấu với 10 người, trong đó có 7 cầu thủ trẻ”.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á (cũng là vòng loại Asian Cup 2027) sẽ khởi tranh từ ngày 16-11 tới. Cùng với Iraq và Philippines, ĐTVN đã xác định được đối thủ còn lại ở bảng F là Indonesia. Như vậy, một lần nữa, ĐTVN và Indonesia lại gặp nhau ở vòng loại thứ 2 World Cup (World Cup 2022, ĐTVN thắng cả 2 lượt 3-1 và 4-0).

3 trận giao hữu toàn thua, thủng lưới tròn 10 bàn và không ghi được bàn nào, nhưng HLV Troussier vẫn kiên định: “Từ những trải nghiệm này, toàn đội sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn”, Thái Lan vừa thua Georgia đến 0-8 đấy thôi.

Người hâm mộ sẵn sàng tiếp tục kiên nhẫn, nhưng thời gian chẳng còn nhiều để chờ đợi khi vòng loại World Cup 2026 đã cận kề và ĐTVN chỉ còn 1 đợt tập trung FIFA Days tháng 11 nữa.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202310/hoang-mang-doi-tuyen-viet-nam-b9d0368/