Hoàng hôn trên đồi cát Nam Cương

Nằm trên địa bàn huyện Ninh Phước, cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm gần 8km, đồi cát Nam Cương là điểm đến thường được du khách ghé thăm khi đến Ninh Thuận.

Với diện tích hàng trăm hec-ta, độ cao từ 10 – 20m, cùng sắc vàng, cam nổi bật… đồi cát Nam Cương là điểm đến được nhiều du khách khám phá. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Những tia nắng chiều giúp khung cảnh đồi cát trở nên ấn tượng hơn bởi những mảng sáng, tối tương phản. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Đồi cát Nam Cương với góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Đứng trên triền cát cao nhất, du khách có thể nhìn thấy dãy núi Chà Bang ở phía xa. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Một số du khách chọn áo dài trắng để chụp ảnh cùng đồi cát. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Vào buổi chiều lộng gió, du khách sẽ có dịp chứng kiến sự thay đổi hình dạng liên tục của những “đường cong” nơi triền cát. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Những triền cát nhấp nhô, uốn lượn của đồi cát Nam Cương. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Đồi cát Nam Cương còn là nơi gắn liền với đời sống của đồng bào Chăm với những hình ảnh lao động thường nhật rất bình dị. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Mỗi góc đứng cho du khách một cảm nhận khác nhau của các đụn cát trập trùng trải rộng mênh mông. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Xuất phát từ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, du khách có thể di chuyển bằng xe máy mất khoảng 30 phút để đến Nam Cương. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/hoang-hon-tren-doi-cat-nam-cuong/