Hoàng Bách: 'Bạn có thể không ưa Công Vinh, nhưng...'

Sau trận bóng giữa Việt Nam – Indonesia trong khuôn khổ AFF Cup 2016 diễn ra tối ngày 7/12, Công Vinh tuyên bố từ giã sự nghiệp sân cỏ khiến nhiều người hâm mộ buồn rầu.

Trong dòng trạng thái công khai chia tay bóng đá của Công Vinh, ca sĩ Hoàng Bách bình luận thể hiện thái độ tiếc nuối “Đừng em ơi! Em còn đá tốt lắm”. Có thể thấy tình cảm của Hoàng Bách dành cho Công Vinh rất lớn.

Công Vinh giã từ sự nghiệp sân cỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Trong status dài được Hoàng Bách viết cách đây ít giờ, anh cho hay nhận được tin Công Vinh giải nghệ vào đêm 7/12 khi đang ngồi cùng các cầu thủ trong đội tuyển. Không ai tỏ ra quá bất ngờ như một điều được báo từ trước. Tuy nhiên, trong ánh mắt các cầu thủ đều phảng phất nét buồn bã nào đó.

Hoàng Bách - Công Vinh trong một chương trình. (Ảnh: Facebook)

Sau trận đấu với Indonesia, Công Vinh là người phải hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích, mỉa mai từ cộng đồng mạng. Cựu thành viên AC&M tâm sự đối với anh, Công Vinh đã làm rất tốt vai trò của mìnnh. Hoàng Bách viết: “Bạn có thể thích hoặc không thích những kỹ năng bóng đá của cậu ấy. Bạn có thể không ưa vì cậu ấy là 1 cầu thủ quá chuyên nghiệp trong tập tành, thi đấu và ứng xử (chuyên nghiệp đến mức lạc lõng giữa các đồng nghiệp bạt mạng, bán độ hay lóng ngóng khi trả lời phỏng vấn....) Hoặc đơn giản, bạn ghét cậu ấy vì cậu ấy đã chọn lựa những con đường tốt nhất cho bản thân, có cô vợ ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng... Và tất nhiên, cậu ấy thành công, giàu có! Nhưng chẳng ai có thể chối bỏ những gì Công Vinh đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam”.

Với Hoàng Bách, Công Vinh không mềm mại, bùng nổ như Công Phương hay Văn Quyến, cũng không thuộc thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức... nhưng ông xã Thủy Tiên xứng đáng được ghi nhận là một trong những cầu thủ thành công nhất mà bóng đá Việt Nam từng có.

Nam ca sĩ còn liệt kê chiến tích của CV9 trong thời gian mặc áo số, quần đùi như 3 Quả Bóng Vàng Việt Nam, 51 bàn thắng cho ĐTQG, 2 huy chương bạc Seagames, Vô địch V-League. Đây đều là những con số không thể lừa dối, chứng minh cống hiến và tài năng của Công Vinh.

Hoàng Bách nhấn mạnh thêm: “Và nếu bạn là người hay quên, xin được nhắc lại rằng, trong chức vô địch duy nhất mà bóng đá nam Việt Nam có được đến giờ này, Vinh là người ghi bàn quyết định, cũng trên sân Mỹ Đình, 1 ngày mùa đông năm 2008. Và tôi rất may mắn được có mặt trong dòng người bùng nổ ngất ngây đêm hôm ấy”.

Cuối cùng, giọng ca sinh năm 1980 còn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc với gia đình nhỏ, cương vị mới và lời cảm ơn tới Công Vinh.

Toàn bộ lời giãi bày của ca sĩ Hoàng Bách. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi kết thúc giải đấu, Công Vinh đã trở về nhà tại TP.HCM. Bà xã Thủy Tiên có mặt tại sân bay đón chồng. Thủy Tiên chia sẻ: “Ngày về của anh cũng đúng mỗi túi 2 bộ quần áo bên trong, ngày về như ngày đi”. Cặp đôi Vic-Beck thể hiện rõ ánh mắt đượm buồn và rời khỏi sân bay một cách lặng lẽ. Trước lời giã từ sự nghiệp của Công Vinh, nhiều người hâm mộ không khỏi buồn lòng. Tài khoản T.B.T bình luận: “Nếu anh mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi đi. Sẽ biết là có ngày này nhưng sao vẫn đau quá anh ơi. Tuổi thơ của em, thanh xuân của e tự hào vì là fan của anh”.

Thủy Tiên đón ông xã ngày trở về. (Ảnh: Facebook)

Công Vinh khóc trong phòng thay đồ khi nói lời chia tay đội tuyển.(Nguồn: Bongdaplus)

Piao Liang

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/giai-tri/hoang-bach-ban-co-the-khong-ua-cong-vinh-nhung-139853