Hoàn cảnh đau bệnh cần giúp đỡ

Những tưởng chăm chỉ lao động thì cuộc sống gia đình sẽ ngày càng cải thiện. Thế nhưng, bệnh tật bất ngờ ập đến, làm những cảnh đời vốn nghèo khó càng khó khăn hơn. Cuộc sống hàng ngày của họ giờ phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm...

Tại ấp Bình Trung (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), ai cũng thương cho số phận gian truân của chị Võ Thị Anh Thư (36 tuổi). Ngày thơ bé, cha chị qua đời sau cơn bạo bệnh, để lại gánh nặng trên vai người mẹ trẻ, phải tảo tần nuôi các con. Khi lớn lên, chị Thư lập gia đình với người gần nhà. Gia đình trăm bề khó khăn nên hạnh phúc chưa thể vẹn tròn. Chồng chị hàng ngày đi làm thuê đủ nghề, còn chị có nghề làm đẹp tại nhà nhưng chưa làm được bao lâu phải tạm dừng vì 2 đứa con lần lượt ra đời, chị ở nhà vừa lo nội trợ, vừa chăm sóc những người thân bên chồng mắc bệnh nan y.

Chị Võ Thị Anh Thư

Chị Thư tâm sự: “Lần lượt 2 người chú bên chồng mắc bệnh nan y, họ không vợ con, nên vợ chồng tôi chăm sóc, nuôi dưỡng đến cuối đời. Vất vả tôi không ngại, nhưng lo nhất là cảnh gia đình tôi bao năm vẫn chưa có căn nhà riêng để sống. Vợ chồng tôi tự động viên nhau cố gắng thêm một thời gian nữa thì nay bản thân tôi lại ngã bệnh”.

Trưởng ban Nhân dân ấp Bình Trung Huỳnh Thị Vân cho biết: “Địa phương nắm được hoàn cảnh khó khăn của chị Thư nên tích cực vận động các nhà hảo tâm chung tay đóng góp, để chị Thư có được mái nhà lành lặn. Nhà vừa được khởi công 2-3 tuần, thì Thư đổ bệnh, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ cho hay Thư bị tràng dịch màng phổi, có khối u ở phổi, cần theo dõi và điều trị liên tục. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chúng tôi vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ chi phí điều trị và cố gắng hoàn thành căn nhà. Rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa chung tay giúp đỡ để chị Thư vượt qua khó khăn, đau bệnh”...

Ông Huỳnh Văn Dũng

Đến ấp Hòa Thành (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) chúng tôi xót xa trước cảnh đau bệnh của vợ chồng ông Huỳnh Văn Dũng và bà Huỳnh Thị Trang (cùng 57 tuổi). Ngày còn trẻ, vợ chồng chí thú lao động, nhà không có đất canh tác, ông bà đi làm thuê đủ nghề để có tiền nuôi 3 con gái nên người. Các con trưởng thành, lập gia đình ở xa, thu nhập bấp bênh nên hay tin cha mẹ ngã bệnh chỉ gửi về ít tiền. Ông Dũng mắc bệnh tim nhiều năm, ông không có tiền đi khám, đến khi bệnh trở nặng, phải đặt sten thông mạch. Tiền dành dụm bao năm không đủ trả viện phí và ca phẫu thuật, ông vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa thể trả nổi.

“Hiện, sức khỏe tôi suy giảm nhiều, không thể làm việc trở lại để có tiền trang trải cuộc sống và trả bớt nợ nần. Khó khăn chưa dừng ở đó khi vợ tôi mắc bệnh bướu cổ suốt 30 năm, nay lại bị thêm viêm mô tế bào ngón tay gây hoại tử, phải nhập viện điều trị” - ông Dũng chia sẻ.

Ông Hồ Văn Phúc (Ban công tác Mặt trận ấp Hòa Thành) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình của ông Dũng và bà Trang rất khó khăn. Nay, không may cả 2 đều đau bệnh. Ngày ông Dũng lên cơn mệt mỏi phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang là hôm bà Trang nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thoại Sơn. Tất cả nhờ người thân, hàng xóm chung tay giúp đỡ, vợ chồng ông mới có thể bình phục và trở về nhà. Trước tình cảnh khó khăn của gia đình vì không có khả năng lao động, địa phương sẽ thường xuyên quan tâm và kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ để ông bà có được ít tiền cho các đợt tái khám sắp tới”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoan-canh-dau-benh-can-giup-do-a357486.html