Hoàn cảnh đáng thương của bé gái mắc bệnh Lupus ban đỏ biến chứng

Mẹ bỏ đi, bố làm ăn xa, bản thân cháu Trương Khánh Ly (11 tuổi) ở xã Đại Hợp (Tứ Kỳ) lại bị mắc bệnh Lupus ban đỏ.

Ly và ông nội tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

Khánh Ly đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Ông Trương Hữu Ngọ (58 tuổi) ông nội của Ly đang chăm sóc cháu cho biết bệnh của Ly diễn biến khá nhanh và bất ngờ. Đúng vào dịp 20/11/2023, cháu có biểu hiện mệt mỏi, 2 mắt bị sưng nên gia đình đưa đi khám tại một phòng khám gần nhà. Các bác sĩ nghi ngờ cháu mắc bệnh Lupus ban đỏ và khuyên gia đình chuyển cháu lên tuyến trên. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu lên Bệnh viện Bạch Mai nhập viện. Ở đây các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh Lupus ban đỏ có biến chứng vào các cơ quan khác, có dịch ở phổi, gan và tổn thương thận. Cháu phải điều trị tích cực tại bệnh viện từ đó đến nay. Những cơn ho sốt liên miên, tình trạng đi tiểu ra máu hành hạ cháu suốt nhiều ngày qua.

Chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của cháu gái, ông Ngọ cho biết thêm khi Ly vừa tròn 3 tuổi, mẹ cháu bỏ đi biệt tích theo Hội Thánh đức chúa trời để con lại cho ông bà chăm sóc, bố đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan nhưng làm ăn khó khăn nên từ khi sang bên đó cũng không có tiền gửi về. Mọi chi phí sinh hoạt, tiền học của Ly đều nhờ cả vào 4 sào lúa của ông bà. Bởi vậy nên từ khi cháu gái nhập viện, gia đình càng khốn đốn. Ông bà phải chạy vạy khắp nơi lo tiền đóng viện phí cho cháu.

"Thương cho cháu gái nhỏ không được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của bố mẹ, giờ lại phải sống trong sự hành hạ của bệnh tật. Người làm ông làm bà cũng chẳng biết bấu víu vào đâu khi tuổi đã cao, kinh tế thì không có", ông Ngọ nói trong buồn rầu.

Ngoài lo chăm sóc cháu nằm viện, vợ chồng ông Ngọ vẫn phải chăm người chị gái mắc bệnh tâm thần nằm liệt một chỗ. Nhà vốn đã neo người, giờ mọi gánh nặng lại đè cả lên vai vợ chồng già.

Khánh Ly tâm sự: "Cháu chỉ có ông bà nội là người thương cháu nhất, nuôi nấng cháu từ nhỏ. Ông bà đã già yếu nhưng vẫn phải chăm lo cho cháu. Cháu chỉ hy vọng bệnh tật của mình thuyên giảm để ông bà bớt lo lắng, cháu sớm được trở lại lớp học cùng các bạn. Cháu cũng có thể giúp đỡ được ông bà khi về già".

Thầy Nguyễn Tiến Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Hợp cho biết: "Ly là học sinh ngoan, có học lực tốt, thường xuyên giúp đỡ bạn bè dù hoàn cảnh hết sức khó khăn. Từ khi hay tin em phải nhập viện đến nay, nhà trường đã đến động viên em. Nhà trường mong các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với gia đình em, giúp em có kinh phí để điều trị bệnh".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Trương Hữu Ngọ, điện thoại 0978.706.148 hoặc qua Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ tại số tài khoản 2312.201.001.930 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Tứ Kỳ (ghi rõ ủng hộ em Trương Khánh Ly).

HOÀNG NGUYỄN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-be-gai-mac-benh-lupus-ban-do-bien-chung-369872.html