Hoàn cảnh bần cùng của hai chị em mồ côi cha mẹ, bệnh tật nặng

Hai đứa trẻ mồ côi sau sự ra đi của cả bố và mẹ, ông bà thì đã quá già yếu. Đứa nhỏ mới (SN 2011) nhận thông tin bị khối u trong não. Cú sốc khiến cháu Mai Phương (SN 2009) định tìm đến cái chết để giải thoát, rất may được phát hiện kịp thời...

Nhắc tới hoàn cảnh hai cháu Dương Thị Mai Phương (SN 2009) và em trai ruột Dương Mạnh Dũng (SN 2011) ở xóm 5, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên Bùi Thị Hạnh Lê không kìm nổi những cảm xúc và sự xót xa cho hoàn cảnh tội nghiệp của hai đứa trẻ.

Chị Lê tâm sự, trước sự mất mát quá lớn ấy, hai bé bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ, chính quyền các cấp cũng như các đoàn thể từ xã đến huyện cũng hết sức quan tâm, hỗ trợ và động viên hai cháu.

Hai chị em Mai Phương và Mạnh Dũng chịu tang cả bố lẫn mẹ chỉ cách nhau 100 ngày. Điều đáng lo ngại hơn, trước cú sốc lớn, cháu Mai Phương đã buồn bã muốn tìm tới cái chết như để giải thoát nỗi đau, may mắn được phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Nhìn bé Dũng trước ban thờ bố mẹ em ai cũng rơi nước mắt. (Ảnh Hoàng Phạm)

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của chị em bé Phương luôn bà con chòm xóm, các cơ quan đoàn thể ở địa phương, cả những người xa lạ cũng ghé thăm khi biết hoàn cảnh éo le mà hai chị em đang phải trải qua.

Bố hai em là anh Dương Văn Tùng, trải qua một thời gian dài bạo bệnh, người vợ là chị Lê Thị Thủy và hai con đã luôn sát cánh, dốc hết cả gia sản để chữa trị cho anh, nhưng cách đây khoảng hơn 3 tháng, anh Tùng đã ra đi mãi mãi.

Nỗi đau chưa nguôi, gia đình nhỏ ấy lại mất luôn người mẹ tảo tần, chỗ dựa cho hai đứa trẻ. Chị Thủy đã không qua khỏi sau một vụ tai nạn giao thông. Sự ra đi của chị khiến hai cháu nhỏ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ, hụt hẫng, không có chỗ dựa.

Bi kịch liên tiếp ập đến, đau thương cứ thế dồn về như bão lũ khiến ngôi nhà nhỏ xơ xác như sau cơn lốc. Nhìn hoàn cảnh chị em Phương, ai cũng thương xót. Chưa kịp hết bàng hoàng, bé Phương nhận thêm thông tin em Dũng bị một khối u nang trong não phải điều trị ngay.

Liên tiếp phải chịu đựng những nỗi đau tột cùng ấy, bé Phương gần như gục ngã rồi rơi vào tâm trạng tiêu cực, bi quan. Bé đã tìm đến cái chết để thoát khỏi hiện thực đau thương. May mắn được mọi người phát hiện và cứu chữa kịp thời nên Phương đã qua được nguy kịch tính mạng, hiện vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp dành sự quan tâm, hỗ trợ hai cháu. (Ảnh Hoàng Phạm)

Hiện tại, chỗ dựa duy nhất của chị em Phương chỉ còn là ông bà nội, thế nhưng ông Dương Văn Lương và bà Hoàng Thị Em năm nay cũng đã gần 95 tuổi, sức khỏe yếu, cuộc sống cũng đã như ngọn đèn leo lắt trước gió.

Thấu cảm với hoàn cảnh của gia đình ấy, những ngày qua, từ chính quyền đến các đoàn thể ở địa phương đã luôn sát cánh, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, một số mạnh thường quân, doanh nghiệp cũng đã gửi tới chị em Phương những chia sẻ, động viên và mong mỏi chị em Phương sẽ vượt qua nghịch cảnh, sống vươn lên sau những ngày giông tố, đau thương cùng cực này.

Lúc này, hai chị em Dương Thị Mai Phương và Dương Mạnh Dũng rất cần cần sự chia sẻ từ cộng đồng, xã hội, đùm bọc để hai chị em có thêm động lực bước qua những đau thương, khó khăn trước mắt.

Mọi sự giúp đỡ có thể trực tiếp về tại gia đình em Dương Thị Mai Phương (xóm 5, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) hoặc xin liên hệ với:Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên; chị Vi Thị Uyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An qua số điện thoại 0973937128.

Hoàng Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoan-canh-ban-cung-cua-hai-chi-em-mo-coi-cha-me-benh-tat-nang.html