Hoài niệm với… chăn con công

Những ngày này, nếu theo dõi mạng xã hội không khó để bắt gặp hình ảnh những họa tiết chăn (mền) con công ra đời từ cách đây vài chục năm bất ngờ trở thành trào lưu gây sốt mạng xã hội.

Áo dài họa tiết chăn con công với hai gam màu chủ đạo đỏ và xanh đi kèm với phụ kiện là khăn ton-sur-ton đang là một trong những món đồ thời trang rất được các bạn trẻ yêu thích. Từ kiểu dáng áo dài truyền thống cho đến những thiết kế cách tân, từ áo dài cho đến những món đồ độc đáo vui nhộn.

Thậm chí, tại buổi giới thiệu bộ phim Tết 2024 - Gặp lại chị bầu, các khách mời cũng vô cùng thích thú với tiết mục mở màn của các vũ công nhí trong trang phục này cùng bài nhảy hiện đại đầy mới lạ.

Có một điều khá thú vị, không phải đến năm nay những trang phục được làm từ họa tiết chăn con công mới được chú ý. Nếu xưa kia, họa tiết này thường được dùng làm khăn trải bàn, hay may thành chăn cưới của các cặp đôi, thì nay xu hướng này mặc nhiên luôn được hâm nóng mỗi dịp tết đến, xuân về.

Harry (tên thật là Nguyễn Anh Tú, 24 tuổi) - một nhà sáng tạo nội dung kiêm thiết kế thời trang trong một video đăng tải trên trang cá nhân mới đây đã khiến rất nhiều người thích thú bởi khả năng biến tấu vô cùng đa dạng. Anh đã biến những trang phục tưởng chừng rất đơn giản này trở nên rất thời trang, thành tà áo yếm, đồ bộ nhưng kết hợp với tà váy đi kèm phụ kiện là bốt độc đáo. Sự phá cách này đã nhận được nhiều lời khen ngợi không ngớt từ cư dân mạng.

Như một lẽ tất yếu, mỗi dịp tết đến đa phần trong số chúng ta, trong đó có rất nhiều người trẻ thường có xu hướng quay về những giá trị hoài cổ. Họ nhớ lại những món kẹo, mứt chỉ được ăn vào dịp tết.

Họ nhớ phiên chợ tết rực rỡ sắc màu, huyên náo vẫn được theo ba mẹ trên chiếc xe đạp Thống Nhất. Đó còn là hồi ức về một bộ quần áo đẹp, đôi dép tổ ong mới, chiếc bao lì xì giấy đỏ có những đồng 200, 500 đồng mới… Và, sự lên ngôi của họa tiết chăn con công thông qua nhiều trang phục thời trang mới lạ cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy.

Nói như Thùy Linh (ngụ đường số 8, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM): “Tôi còn giữ nguyên chiếc chăn con công ngày ba mẹ cưới cách đây đã hơn 20 năm làm kỷ niệm. Năm nay, thấy khắp mạng xã hội nở rộ trào lưu áo dài mới này nên cũng sắm cho 2 mẹ con, mỗi người một bộ. Mặc vào, như thấy được hòa mình với ký ức. Khấp khởi niềm vui”.

MINH KHÔI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hoai-niem-voi-chan-con-cong-post725053.html