Hoa tặng người trồng hoa

Chẳng biết đã có ai thử làm phép thống kê xem hiện cả nước có bao nhiêu làng hoa? Và hơn thế, liệu ai đã thử tính xem những giọt long lanh trên mỗi cánh hoa kia nặng nhẹ ra sao so với giọt mồ hôi của người trồng hoa ẩn sau vẻ đẹp hương sắc ấy...

Người trồng hoa thật sự tìm thấy niềm vui trong từng chi chút đâm chồi nảy lộc của hoa. Ảnh: VĂN BẢO

Chẳng biết đã có ai thử làm phép thống kê xem hiện cả nước có bao nhiêu làng hoa? Và hơn thế, liệu ai đã thử tính xem những giọt long lanh trên mỗi cánh hoa kia nặng nhẹ ra sao so với giọt mồ hôi của người trồng hoa ẩn sau vẻ đẹp hương sắc ấy...

1 Tự ngàn xưa, hoa như phương tiện để bày tỏ tình cảm, tặng mừng, để tôn vinh, nhắn gửi. Hoa hồn nhiên, vô tư mở lòng đón nhận mọi tâm sự, giãi bày, hy vọng... Và từ nhiều năm nay, vào những dịp đón xuân mới, nhiều địa phương còn đầu tư tổ chức những chợ hoa, thậm chí là những hội hoa ngay tại vườn. Khi ấy, người yêu hoa có dịp thả lòng mình tới tận những vườn hoa cho thỏa niềm yêu hoa, thưởng hoa và tận hưởng những gì từ sâu thẳm sắc hương mời gọi.

Trong mối giao hòa ấy, cái giàu có không thể đong đếm bằng tiền mà là cái giàu sang vô giá trong cõi tinh thần. Nếu biết tĩnh tâm mà lắng nghe ta sẽ thấy những vướng bận đời thường phải nhường chỗ cho một cảm xúc tinh khôi đầy sức lực của hồn người trong trẻo do chính hồn cây trao tặng. Và cứ thế, cái thú thưởng hoa thanh tao mà tôn quý đến mức nếu chỉ cần hiểu về nó chút ít thôi thì với một khoảng lặng bất thường của tâm hồn nhạy cảm, ta sẽ bị nó lay trở đến nôn nao. Còn nếu biết trò chuyện cùng hoa, ấy lại là dịp tốt để tự hiểu thêm mình, bởi khi ấy như thấy trong hoa có mình và biết đâu chợt thấy mình như được bồi thêm những phẩm tính của hoa.

Với tất cả những giá trị ấy, nhu cầu hoa đối với con người cứ càng ngày càng tăng tỷ lệ thuận với đời sống kinh tế. Ngày thường đã vậy, vào những dịp Tết đến xuân về, làng hoa khắp mọi miền lại càng tất bật, nhộn nhịp với muôn sắc hoa. Bởi vậy, cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, những làng hoa cứ nhân rộng như lòng yêu hoa chờ có dịp tỏ bày.

2 Nhưng, trong tất cả, trên tất cả, liệu đã mấy ai khi thưởng hoa chạnh nghĩ về những người trồng hoa, chạnh nghĩ về những giọt mồ hôi đêm hè, thậm chí là những giọt mồ hôi đẫm áo ngày đông. Bất chấp sương giá gió buốt, người trồng hoa ngụp lặn trong tê cóng giữa rừng hoa mảnh mai luôn phải gồng lên ứng phó với muôn bất chợt của thiên nhiên thất thường... Như vậy đó, nhưng sau tất cả, hình bóng người trồng hoa dường như khuất lấp. Hầu hết trong số họ thường không có mặt trong các lễ hội tôn vinh sắc đẹp của hoa.

Trong tâm trạng ấy, có lần tôi đã hỏi chuyện một số người trồng hoa ở nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng, trái với suy nghĩ có phần day dứt của tôi lâu nay, họ thật hồn nhiên. Hoa đẹp là chúng tôi vui. Người trồng hoa chỉ nhẹ nhàng nói vậy. Và rằng, hoa chúng tôi trồng được mọi người nâng niu trân trọng tôn vinh là hạnh phúc lắm rồi...

Vậy mà phải mãi sau này, qua không ít lần tìm hiểu và trải nghiệm, tôi mới nhận ra rằng, cái mà tôi -như một thói quen nghề nghiệp -thường hay suy cảm, thì người trồng hoa lại hầu như hoàn toàn thanh thản. Họ thật sự tìm thấy niềm vui, và hơn thế, nỗi say mê, trong từng chi chút đâm chồi nảy lộc của hoa, trong từng khoảnh khắc tạo dựng, hình thành lên hương sắc mỗi loài hoa... Và phải lâu hơn nữa, tôi mới hiểu một điều thật giản dị, rằng cũng như người trồng hoa, trong xã hội muôn mầu sắc hôm nay, hầu hết những người đang đóng góp tâm sức và trí tuệ của mình cho sự phát triển, chỉ lặng thầm. Niềm vui của họ, vâng, niềm vui lặng thầm của họ, chính là thành quả từ sự lao động và sáng tạo dù nhỏ đang góp sức cùng cộng đồng xác lập nên những giá trị đích thực cho cuộc sống, cho sự tiến bộ và phát triển xã hội. Họ không có mặt ở những chốn ồn ào, không ở chốn tung hô.

Vào những dịp Tết đến xuân về, làng hoa khắp mọi miền lại càng tất bật, nhộn nhịp với muôn sắc hoa. Ảnh: LÝ HOÀNG LONG.

3 Trong suốt chặng dài cầm bút, tôi đã từng gặp những người chăm hoa bằng một tình yêu đến nặng lòng. Họ chắt chiu từng đồng tiền nhỏ nhất để sưu tầm, lựa chọn, nâng niu từ con giống, rồi tính ngày tính giờ, đo đếm từng khắc thời gian và nhiệt độ cho mỗi loại hoa. Ngày qua ngày trong chất chồng cảm xúc trông ngóng buồn vui, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt. Càng hiểu rõ niềm đam mê hàm chứa cả phẩm chất hy sinh đó, ta càng thêm mừng về thành quả lao động của những người trồng hoa.

Vẫn biết, với vai trò hỗ trợ, việc của các ngành chức năng là làm sao gia tăng giá trị cho sản phẩm hoa cả về kinh tế, văn hóa. Tận dụng và đầu tư công nghệ tiên tiến trong lai giống và canh tác là rất cần thiết, miễn sao vẫn giữ được cho hoa hương sắc tự nhiên. Từ đó, xây dựng các làng hoa thành điểm đến thông qua sản phẩm du lịch độc đáo như tạo cơ hội cho du khách được tận tay chăm hoa, hái hoa và tham gia các loại hình sinh hoạt thường nhật mang đậm nét văn hóa đặc trưng của mỗi làng hoa. Làm được như vậy thì chính mỗi tua du lịch làng hoa cũng đồng thời là hành trình giúp du khách hiểu thêm về giá trị mỗi loài hoa, hiểu và thêm trân trọng người trồng hoa. Song, như vậy có lẽ chưa đủ.

Với người trồng hoa, hoa và các giá trị thiên nhiên được tôn vinh cũng chính là sự tôn vinh giá trị lao động, sáng tạo của con người. Nhưng nếu ta coi việc tôn vinh người trồng hoa - kịp thời biểu dương các đại biểu ưu tú trong các lĩnh vực nhân giống, lai tạo, sưu tầm và phát triển các loài hoa quý hiếm - như một nếp văn hóa phổ biến trong xã hội, hẳn là những bông hoa sẽ càng thắm sắc hơn.

LÊ MẠNH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cuoituan/thoi-su-chinh-tri/item/25539202-hoa-tang-nguoi-trong-hoa.html