Họa sĩ nhí 11 tuổi dân tộc Tày với triển lãm tranh đa sắc màu

Họa sĩ nhí 11 tuổi người dân tộc Tày Hoàng Nhật Quang kể những ước mơ bình dị, trẻ thơ qua thế giới đa sắc của hội họa.

Những linh hồn ẩn giấu là triển lãm đầu tiên của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang sau khi nhận giải Khát vọng Dế Mèn, trong khuôn khổ giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4, năm 2023. Triển lãm trưng bày 25 tranh với nhiều bức khổ lớn được vẽ trong 2-3 năm trở lại đây.

Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoàng Nhật Quang cho biết bắt đầu cầm cọ từ năm 4 tuổi. Từ những nét vẽ ngô nghê, nguệch ngoạc ban đầu, cậu dần ý thức hơn về bố cục, lựa chọn tông màu. Họa sĩ nhí cũng hình thành kỹ thuật vẽ cơ bản như chồng màu nhiều lớp, biết tạo chất, tạo nhịp điệu màu, tạo sắc độ, biết đi nét... Nhờ thế, các bức tranh dần hoàn thiện hơn về mặt cảm xúc.

“Em thích vẽ hoa lá, động vật, khuôn mặt người hay hình ảnh được thấy qua truyện tranh, phim hoạt hình. Em tự tưởng tượng ra đề tài khi được cha cho đọc các cuốn sách lịch sử mỹ thuật và muốn thể hiện ước mơ về cuộc sống qua góc nhìn riêng”, Nhật Quang nói.

Không gian trưng bày trong triển lãm.

7 năm gắn bó với hội họa, Nhật Quang yêu thích lối vẽ trừu tượng. Dù với chủ đề nào, cậu cũng thể hiện dưới góc nhìn nhân hóa của mình, tạo ra những tác phẩm độc đáo như bông hoa cũng có tay chân, môi mắt, mặt người gắn với cơ thể của robot… Với mỗi bức, Quang mất thời gian từ 1-3 tuần do chỉ vẽ sau khi hoàn thành học văn hóa trên lớp.

Họa sĩ Hoàng Văn Điểm - cha của Hoàng Nhật Quang hỗ trợ con khá nhiều trong quá trình vẽ. Anh không thúc ép mà chậm rãi đặt cho Quang những thử thách tăng dần, chủ yếu về kích thước khổ tranh. Ngoài ra, họa sĩ để con trai phát triển bản năng hội họa, thay vì gò bó kỹ thuật từ nhỏ, đánh mất sự tự do.

“Tôi cũng muốn gợi ý cho Quang, nhưng sau vài lần thấy con cãi lại, không muốn nghe thì tôi hiểu rằng không thể áp đặt suy nghĩ, cách nhìn của mình nên cứ để tự nhiên, chỉ có mặt khi con thực sự cần”, họa sĩ Hoàng Văn Điểm tâm sự.

Anh cho biết, gia đình không định hướng lựa chọn nghề nghiệp của con, nhưng vì đã có nền tảng nên muốn Quang đi theo con đường mỹ thuật.

Sau 4 ngày khai mạc, 25 bức tranh trong triển lãm đã được bán hết. Gia đình họa sĩ nhí trích một phần góp vào quỹ Vì mái trường cho em của báo Thể thao và Văn hóa, hướng đến việc cải tạo, xây mới lớp học cho thiếu nhi ở những nơi còn khó khăn, thiếu thốn.

Một số bức tranh trong triển lãm

'Nối những vòng tay'

'Cưỡi rồng'

'Ngạc nhiên'

'Con rối'

'Lên ngôi vương'

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoa-si-nhi-dan-toc-tay-11-tuoi-voi-trien-lam-tranh-da-mau-sac-2153582.html