Họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh và triển lãm 'Hoa mào gà'

'Hoa mào gà' là triển lãm cá nhân lần thứ 7 của họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh. Triển lãm đánh dấu chặng đường theo đuổi nghệ thuật của anh trong 10 năm từ 2013 đến nay.

Triển lãm giới thiệu hơn 20 bức tranh khổ lớn từ khi hoàn thiện phong cách đến phát triển qua các đề tài và thời gian khác nhau. Trong đó có sự góp mặt của tác phẩm quan trọng là “Tìm kiếm gương mặt thật” đánh dấu sự hoàn thiện phong cách và ngôn ngữ cá nhân của họa sĩ.

Bức tranh thể hiện sự tìm kiếm bên trong của mỗi người, tìm về với bản chất thật hay chân giá trị. Để đạt được mục đích, mỗi người đã phải sống với nhiều gương mặt khác nhau. Và nhiều người đã đánh mất con người thật của mình trong cuộc sống bon chen.

Họa sĩ chia sẻ, khi vẽ xong bức tranh "Tìm kiếm gương mặt thật", anh có cảm giác như mình được sinh ra trong hội họa. Trước đấy, anh cứ vẽ, nhưng còn bị ảnh hưởng bởi họa sĩ này, họa sĩ khác, và đang dò dẫm đi tìm phong cách cho mình. Chỉ đến khi vẽ được bức tranh này, anh mới tìm thấy con đường đi của riêng mình trong hội họa.

Bức tranh được họa sĩ vẽ năm 2013. Theo Nguyễn Khắc Chinh, từ lúc ra trường đến khoảng 2010 là khoảng thời gian anh bối rối trong sự nghiệp. Vì dù rất chăm chỉ học hành nhưng ra trường, anh mới thấy họa sĩ thành công cần nhiều yếu tố. Và anh từng nghĩ tới việc bỏ nghề cũng chỉ vì không biết làm thế nào để thành công. Trong lúc khủng hoảng đó, anh được mời bạn triển lãm nhóm. Anh đã vẽ một bức tranh về sự cô đơn, và được một nhà sưu tầm người Canada mua ngay tại triển lãm.

Tác phẩm 'Tìm kiếm gương mặt thật'.

Từ đó, Nguyễn Khắc Chinh nhận ra, anh chỉ cần vẽ điều làm mình hứng thú, sẽ làm cho người khác rung cảm. Từ đó, con đường đi của họa sĩ rõ ràng hơn, bằng việc tạo nên một ngôn ngữ riêng để thể hiện thế giới này. Đồng thời cũng là tìm kiếm bản thân mình. Anh vẽ thật những gì mình nghĩ và cô đọng trên tranh.

Theo đó, con đường đi của Nguyễn Khắc Chinh trong hội họa là các vấn đề đương đại, kết nối facebook, tiktok... làm biến đổi cuộc sống con người. Bên cạnh đó là hình ảnh của những thiếu nữ mặc áo dài, tĩnh tại như ru người xem vào một không gian xưa huyền bí. Ngôn ngữ hội họa được tả thực tới từng chi tiết, chuẩn xác về hình, màu.

Họa sĩ Lý Trực Sơn nhận xét, Nguyễn Khắc Chinh thu hút sự chú ý của giới nghệ sĩ tạo hình từ những tác phẩm thể hiện sự trăn trở băn khoăn với những mâu thuẫn giữa con người riêng biệt và quan hệ với người khác, với thực trạng xã hội hiện thời. Anh là một hiện tượng đặc biệt mang trong mình cảm thức hiện sinh, tìm cách đào sâu vào thế giới phân tâm học để tự xác minh cái tôi đến tận cùng.

"Nguyễn Khắc Chinh chọn đúng đường và làm được những tác phẩm có thể nói là ở tầm cao. Cách vẽ của anh chuẩn xác chặt chẽ nhưng không bị khuôn sáo khô cứng hoặc cường điệu. Màu sắc trên mặt tranh chuyển từ hài hòa, u trầm đến rực rỡ một cách tự nhiên. Hình họa chắc chắn điêu luyện mà không nệ thực. Nhưng cái làm nên sự khác biệt của anh là tạo ra sự bất động phi thời gian cho các nhân vật. Cái thực trở nên ảo và khó nắm bắt khó xác định", họa sĩ Lý Trực Sơn nhận xét.

Trong hơn 20 bức tranh trưng bày lần này chỉ có duy nhất một bức tranh đặc tả hoa mào gà nhưng lại được họa sĩ chọn ngay làm tên cuộc triển lãm. Sở dĩ có điều này là bởi, Nguyễn Khắc Chinh đã dành 2 năm để vẽ bức tranh này. Canvas là loại vải đặc biệt được đặt mua từ nước ngoài, có khả năng biểu đạt từng sợi tơ trên tác phẩm.

Họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh

Hơn thế, theo họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh, trên thế giới đã có một số họa sĩ vẽ loài hoa này nhưng còn sơ sài, chưa thể hiện hết vẻ đẹp của nó. Do vậy, nghệ sĩ muốn dùng ngôn ngữ hội họa của riêng mình để diễn tả vẻ đẹp của hoa mào gà, rất bình dị thôi nhưng lại cao quý.

Nguyễn Khắc Chinh là họa sĩ sống được với nghề. Bí quyết của anh là phải có đam mê. Đam mê sẽ giúp người nghệ sĩ vượt qua được mọi thử thách. Theo Nguyễn Khắc Chinh, công việc sáng tạo này khó khăn đến mức người nghệ sĩ phải chấp nhận đói, đi vay tiền, thất bại đến mức không biết làm gì nữa mặc dù rất yêu công việc này. Nhưng người nghệ sĩ phải chịu đựng tất cả những khó khăn này. Tất nhiên, bên cạnh đam mê, chịu đựng ra thì người nghệ sĩ còn cần biết mình hướng đến sự riêng biệt, đủ làm cho mình có được vị trí riêng.

Triển lãm "Hoa mào gà" diễn ra từ nay đến hết ngày 29/10/2023 tại Nguyễn Khắc Chinh, số nhà 24 ngõ 61 Giang Văn Minh, Hà Nội.

Họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh sinh năm 1984 và tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2006. Thông qua quá trình học tập, nghiên cứu, và những triển lãm nghệ thuật, anh đã tích lũy được những kinh nghiệm về nghệ thuật và khám phá bản thân. Anh luôn muốn tiếp xúc, trải nghiệm hình ảnh chân thực, những quan niệm xã hội sâu sắc để từ đó khắc họa vào trong những tác phẩm tranh sơn dầu của mình những ý nghĩa và cảm xúc sâu sắc.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm "Hoa mào gà"

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoa-si-nguyen-khac-chinh-va-trien-lam-hoa-mao-ga-post555955.antd