Hoa mào gà đẹp quyến rũ trong tranh của họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh

'Hoa mào gà' là tên triển lãm cá nhân lần thứ 7 và cũng là bức tranh mới nhất mà họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh mất khoảng 2 năm để hoàn thiện. Triển lãm diễn ra từ 25-29/10/2023 tại studio của anh ở phố Giang Văn Minh, Hà Nội.

Họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại Học Mỹ thuật Việt Nam năm 2006, anh là thành viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Nguyễn Khắc Chinh nổi tiếng với tranh sơn dầu và đã có 6 triển lãm cá nhân, trong đó, triển lãm cá nhân đầu tiên của anh mang tên “Looking for Happiness” được tổ chức tại Singapore năm 2012.

Họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh bên tác phẩm "Hoa mào gà"

Triển lãm “Hoa mào gà” của Nguyễn Khắc Chinh giới thiệu đến công chúng hơn 20 bức tranh từ khi hoàn thiện phong cách đến phát triển qua các đề tài và thời gian khác nhau. Trong đó có sự góp mặt của tác phẩm “Tìm kiếm gương mặt thật” năm 2013, đánh dấu sự hoàn thiện phong cách và ngôn ngữ cá nhân của họa sĩ.

"Đây là một tác phẩm vô cùng quan trọng với tôi. Tác phẩm đánh dấu sự hoàn thiện phong cách sau một thời gian dài tìm kiếm. Khi hoàn thiện bức tranh tôi thấy như mình được khai sinh ra và bước đi trên con đường hội họa, nghệ thuật độc lập của mình. Đó là một niềm vui vô bờ đối với bản thân tôi. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân và bước chân đầu tiên đó trên con đường nghệ thuật chính là tác phẩm này”, họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh chia sẻ.

Concept "Tìm kiếm gương mặt thật" là series các tác phẩm sơn dầu được Nguyễn Khắc Chinh nghiên cứu và vẽ từ năm 2011 đến nay. Nội dung của các bức tranh thể hiện sự tìm kiếm bên trong tìm về với bản chất thật hay chân giá trị. Cuộc sống xã hội giống như một vở kịch lớn mà mỗi con người giống như một diễn viên trong vở kịch đó, họ sống với nhiều khuôn mặt khác nhau, họ thường luôn thay đổi con người bên trong mình để phù hợp với những mục đích, những lợi ích mà họ đặt ra... Để đạt được mục đích này họ tạo ra rất nhiều khuôn mặt, nhiều con người... đến khi nhìn lại họ không còn biết nhận ra đâu là khuôn mặt thật, con người thật của mình đâu nữa. Rất nhiều con người đã đánh mất mình trên dòng đời bất tận. Tìm lại con người thật của mình đó là một hành trình khó khăn đối với người chúng ta.

Tác phẩm “Tìm kiếm gương mặt thật”.

Nói về lý do lấy “Hoa mào gà” làm tên triển lãm tranh, họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh cho hay, “Hoa mào gà” là bức tranh anh hoàn thành gần đây nhất. Anh đã dành gần 2 năm để vẽ tác phẩm này.

Tác phẩm rất đặc biệt, có sự tinh tế ở từng cánh hoa: Nhìn kỹ, khán giả có cảm giác đang nhìn vào chất liệu tuyết nhung, có gì đấy rất quý tộc.

Nam họa sĩ cho biết thêm, trước đây cũng có một số họa sĩ vẽ Hoa mào gà trên thế giới, nhưng cũng sơ sài. Vì loài Hoa mào gà khó vẽ. không thể hiện được hết vẻ đẹp của nó. Anh muốn dùng ngôn ngữ của mình để diễn tả vẻ đẹp của Hoa mào gà, bình dị nhưng rất cao quý.

Tác phẩm "Hoa mào gà"

Sự kỳ công của họa sĩ khi vẽ Hoa mào gà.

Nguyễn Khắc Chinh cũng chia sẻ, triển lãm lần thứ 7 này đánh dấu sự định hình phong cách của anh. Đến với triển lãm người yêu hội họa sẽ cảm nhận được quá trình làm việc cũng như các tác phẩm hội họa từ khi bắt đầu đến khi hoàn thiện như thế nào. Họa sĩ mong muốn sẽ tổ chức được được những triển lãm như thế này như một hoạt động thường niên mời đón công chúng đến thăm Studio nơi trưng bày và cũng là nơi họa sĩ làm việc để cảm nhận các tác phẩm và hiểu hơn về công việc sáng tác các tác phẩm của họa sĩ.

Anh tâm sự: “Ai cũng có tâm hồn nghệ sĩ, nhưng mọi người chỉ lướt qua. Mặc dù có sự rung động nhưng có nhiều thứ khác phải bận tâm cuốn mình đi. Họa sĩ nhìn rất sâu vào mọi thứ, xem sự rung cảm là động lực tạo ra các tác phẩm”.

Anh chia sẻ thêm: “Qua hội hoa tôi muốn được bày tỏ cảm xúc, là tỉnh, suy nghĩ hay những góc cạnh của tâm hồn cảm nhận và trải nghiệm được từ cuộc sống lên bề mặt tranh. Từ hình ảnh hiện thực phong cảnh chân dung bên người, những hoạt động thiết ng ngày trong xã hội những triết lý ý tưởng chất lọc hay cảm giác mơ hồ là những nguyên liệu, chúng được kết hợp, hòa quyện bộc lộ ra qua lăng kính cá nhân với khát vọng bày tỏ mọi sự vật trong ngôn ngữ hội họa cá nhân nhất tinh khiết nhất.

Tôi tin rằng hội họa, hay bất kỳ hành động nào, khi được thực hiện đúng với cảm xúc và lý trí sẽ tạo nên sự khác biệt, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, phong cách nghệ thuật và cá tính thể hiện rõ nhất người nghệ sĩ”.

Hoạt động nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh

2003 & 2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật sinh viên thường niên tại Hà Nội
2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội
2005: Triển lãm nhóm tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
2007: Tham gia triển lãm nghệ thuật “Smelling Life” và “Drawings on the kites” tại Hà Nội
2008: Tham gia triển lãm nghệ thuật “Hơi thở mới” – “Con chuột” – “Tiếp nối” tại Hà Nội
2009: Tham gia triển lãm nghệ thuật “Đồng tông” – “Chân Dung” tại Hà Nội
2010: Tham gia triển lãm nghệ thuật của CLB Nghệ sĩ trẻ và triển lãm nghệ thuật Quốc gia
2011: Tham gia triển lãm nghệ thuật “Năng lượng” của CLB họa sĩ trẻ tại Hà Nội, triển lãm nghệ thuật tại Singapore…
2012: Tổ chức triển lãm cá nhân “Looking for Happiness” tại Singapore
2013: Triển lãm nhóm “ Họa sĩ trẻ đang nghĩ gì” tại Hà Nội
2014: Triển lãm cá nhân “Cuộc Sống Của Ma-Nơ-Canh” tại Hà Nội
2015: Giải thưởng Đặc biệt tại Triển lãm Dogmaprize tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
2016: Triển lãm nhóm tại Kolkata và New Dehli, Ấn Độ
2017: Triển lãm cá nhân “Tết” tại Đại sứ quán Pháp, Hà Nội
2018: Triển lãm “20 Năm Sư Phạm Mỹ Thuật Yết Kiêu” tại Hà Nội

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/hoa-mao-ga-dep-quyen-ru-trong-tranh-cua-hoa-si-nguyen-khac-chinh-post1054940.vov