Hoa ly nở sớm, nông dân mất mùa

Mặc dù mấy ngày gần đây, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, trời rét ngọt, nhưng cũng không thể cứu được những vườn hoa ly nở sớm do những đợt nóng ẩm liên tục trước đó. Các hộ trồng hoa ly ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại thêm một năm mất mùa.

Những ngày này, các hộ dân trồng hoa ly ở Tây Tựu ai cũng mang tâm trạng buồn bã. Nhà bà Hồng cộng cả năm ngoái và năm nay, đã lỗ gần hai tỷ đồng vì trồng ly. Nợ năm ngoái chưa trả hết, năm nay gia đình bà lại khốn đốn. Bà huy động các con, cháu cầm kéo ra ruộng, tỉa hết những bông hoa nở to, chỉ giữ lại nụ hoa và bọc lưới cho những bông hoa sắp nở, mong cứu vãn được chút ít. Con gái bà Hồng than thở: “Nhà tôi trồng nguyên một mẫu hoa ly, toàn là ly đỏ. Giá củ giống mua là 18 nghìn đồng, chưa kể tiền phân bón, tiền công chăm. Nếu hoa nở vào đúng dịp Tết còn có chút lời, giờ nở bung hết, bán tại ruộng chỉ mười nghìn đồng/cành. Nhìn ruộng hoa nở bung hết mà xót lòng”.

Năm ngoái gia đình ông Tùng mất mùa hoa ly, cho nên năm nay ông chuyển sang trồng hoa cúc, hoa hồng. Ông Tùng cho biết: “Năm ngoái, tôi trồng một sào hoa ly, lỗ mất hơn 100 triệu đồng, đành chuyển sang trồng loại hoa khác. Mấy loại hoa này tuy lời không nhiều, nhưng nếu có lỗ cũng không nặng như ly. Nhà tôi không mất mùa, nhưng các con cháu trồng ly, năm nay đều điêu đứng cả”.

Do mùa đông năm nay có nhiều ngày nóng, ẩm, cho nên hoa ly nở sớm, mới đầu tháng Chạp, mà nhiều hộ đã cắt gần hết ruộng hoa để bán. Theo các hộ dân, giá củ ly dao động từ mười nghìn đến 22 nghìn đồng/củ, tùy vào mầu hoa. Nếu cắt bán dịp này giá hoa chỉ khoảng mười nghìn, 15 nghìn đồng/cành, trong khi đó, nếu bán trong dịp Tết Nguyên đán, sẽ được giá hơn nhiều.

Chị Nguyễn Thị Hòa, một người bán hoa ly qua mạng, cứ giữa tháng Chạp lại về Tây Tựu đặt hoa bán cho khách. Năm nay đi hết các ruộng quen chị vẫn chưa tìm được điểm nào. Chị Hòa cho biết: “Hoa ly năm nay nở sớm. Hàng còn ít, cho nên một số nhà không bán buôn nữa, mà giữ lại bán lẻ cho khách dịp Tết”.

Thông thường, thời gian trồng hoa ly khoảng 110 đến 120 ngày thì cho thu hoạch. Năm nay, cây chỉ trụ được 60 đến 70 ngày, bằng một nửa thời gian dự kiến. Những gia đình trồng sớm, dự định thu hoạch vào dịp Tết, thì thua lỗ. Những gia đình trồng muộn hơn, thì có hoa nở đúng dịp Tết. Vì vậy, ở Tây Tựu, bên cạnh hộ gia đình lỗ nặng vì ly, vẫn còn một số hộ có thu nhập cao vì hoa “vô tình” nở trúng vụ Tết.

Những ngày giữa tháng Chạp, nhiệt độ ở Hà Nội xuống sâu, trời rét đậm nhưng không thể “cứu thua” cho người trồng ly. Theo các nông dân ở Tây Tựu, trời lạnh hãm được ly nở nhưng... đã quá muộn. “Nếu lạnh vào trước đó khoảng nửa tháng, hay 20 ngày, hoa ly sẽ nở đúng dịp Tết. Còn bây giờ thì hoa bung hết rồi. Cả làng hầu như cắt hết hoa đem bán từ mấy tuần trước”, một người trồng ly than thở. Theo các hộ nông dân, do hoa nở sớm, cho nên nhiều nhà thu gom mua buôn rồi cho vào nhà lạnh bảo quản. Vì vậy, người mua khi chọn mua hoa ly trưng Tết cần xem xét thật kỹ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp người trồng hoa ly ở Tây Tựu khốn đốn vì hoa nở sớm. Năm ngoái, để giúp đỡ nông dân, cư dân mạng đã kêu gọi người thân, bạn bè đến tận ruộng mua hoa với giá cao hơn thương lái. Năm nay, người nông dân trồng ly cũng đang khó khăn và cần sự giúp đỡ để có một cái Tết no ấm.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/hanoi/tin-moi-nhan/item/31855602-hoa-ly-no-som-nong-dan-mat-mua.html