Hoa loa kèn dịu dàng trên phố Hà Nội những ngày cuối tháng 4

Những ngày cuối tháng 4, các con đường, ngõ phố của Hà Nội lác đác đâu đó vẫn còn sắc trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Thanh Niên,… các xe hoa vẫn còn những bông hoa loa kèn. Hoa loa kèn (hay còn gọi là hoa huệ tây) lại nở rộ. Loài hoa này còn được gọi là “hoa của tháng Tư”, bởi hoa loa kèn chỉ nở duy nhất một lần vào tháng Tư hàng năm.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Thanh Niên,… các xe hoa vẫn còn những bông hoa loa kèn. Hoa loa kèn (hay còn gọi là hoa huệ tây) lại nở rộ. Loài hoa này còn được gọi là “hoa của tháng Tư”, bởi hoa loa kèn chỉ nở duy nhất một lần vào tháng Tư hàng năm.

Tuy không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác, nhưng sắc trắng giản dị lại tạo nên vẻ đẹp tinh khiết rất riêng cho hoa loa kèn.

Tuy không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác, nhưng sắc trắng giản dị lại tạo nên vẻ đẹp tinh khiết rất riêng cho hoa loa kèn.

Theo những người bán hoa, trong tháng 4 chủ yếu là giống hoa loa kèn ta. Tuy bông nhỏ nhưng khi nở cánh rất đều và tỏa hương thơm ngát.

Theo những người bán hoa, trong tháng 4 chủ yếu là giống hoa loa kèn ta. Tuy bông nhỏ nhưng khi nở cánh rất đều và tỏa hương thơm ngát.

Loa kèn không phải giống hoa khó trồng, khó chăm sóc nhưng để hoa được đẹp và tươi, người bán phải tưới hoa cho đẫm nước.

Loa kèn không phải giống hoa khó trồng, khó chăm sóc nhưng để hoa được đẹp và tươi, người bán phải tưới hoa cho đẫm nước.

Để có được những bông hoa nở đẹp đúng độ tháng tư, người dân phải trồng hoa từ tháng khoảng tháng 9, tháng 10 năm trước.

Để có được những bông hoa nở đẹp đúng độ tháng tư, người dân phải trồng hoa từ tháng khoảng tháng 9, tháng 10 năm trước.

Những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trắng tinh khôi hòa trong cơn gió mỏng manh đầu mùa hạ về khiến cho bất cứ ai, dù vô tình bắt gặp trên những con phố của Thủ đô đều bị níu kéo bởi vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này.

Những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trắng tinh khôi hòa trong cơn gió mỏng manh đầu mùa hạ về khiến cho bất cứ ai, dù vô tình bắt gặp trên những con phố của Thủ đô đều bị níu kéo bởi vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này.

Chạy xe qua các tuyến phố, khó ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của loa kèn

Chạy xe qua các tuyến phố, khó ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của loa kèn

Người vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để chọn mua vài cành loa kèn thật đẹp. Với người Hà Nội đây là thức hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao. Có lẽ cũng vì vậy mà từ lâu, loa kèn đã đi vào thi ca nhạc họa, đã trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của Thủ đô.

Người vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để chọn mua vài cành loa kèn thật đẹp. Với người Hà Nội đây là thức hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao. Có lẽ cũng vì vậy mà từ lâu, loa kèn đã đi vào thi ca nhạc họa, đã trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của Thủ đô.

Với màu trắng tinh khôi của hoa và màu xanh ngắt của lá, thân, những bó hoa loa kèn trên các gánh hàng hoa làm nên một nét chấm phá trên những con phố Hà Nội nhộn nhịp người qua lại./.

Với màu trắng tinh khôi của hoa và màu xanh ngắt của lá, thân, những bó hoa loa kèn trên các gánh hàng hoa làm nên một nét chấm phá trên những con phố Hà Nội nhộn nhịp người qua lại./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/hoa-loa-ken-diu-dang-tren-pho-ha-noi-nhung-ngay-cuoi-thang-4-post939779.vov