Hoa khôi ĐH Dược đề cao lối sống hòa đồng không hòa tan

"Nếu số đông làm điều xấu, mình cũng hùa theo thì thật sự không tốt. Vì thế, bạn hãy cứ sống đúng cá tính của mình, hòa đồng nhưng không hòa tan", Tùng Chi nêu quan điểm.

Ngoài đời, Tùng Chi là cô gái xinh xắn, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, mở rộng. Cô gái dân tộc Nùng trong trang phục sinh viên giản dị gây thiện cảm với người đối diện.

Sở hữu chiều cao 1,58 m, không trang điểm cầu kỳ, cách nói chuyện nhẹ nhàng và nụ cười tươi là những điểm dễ thấy ở tân hoa khôi Đại học Dược Hà Nội.

Nhan sắc tân hoa khôi Đại học Dược 2016 - Hoàng Tùng Chi. Ảnh: Tài hoa duyên dáng Dược 2016.

Không sống và làm theo số đông

Trong phần thi ứng xử đêm chung kết Tài hoa duyên dáng Dược vừa qua, 9X nhận được câu hỏi: Không ít người có suy nghĩ rằng hãy sống và làm theo số đông, bạn có suy nghĩ như thế nào về quan điểm này?

Nữ sinh chia sẻ cô hoàn toàn không đồng tình với ý kiến này. Cô cho rằng mỗi người cần có cá tính và lập trường riêng nhưng phải giữ cho đúng lẽ phải, điều thiện. Nếu số đông làm điều xấu, mình cũng hùa theo thì thật sự không tốt. Vì thế, bạn hãy cứ sống đúng cá tính của mình, hòa đồng nhưng không hòa tan.

Hàng ngày, hoa khôi Đại học Dược Hà Nội chỉ lên lớp, sau đó lại trở về phòng trọ, nên không có nhiều bạn bè. Thời gian rảnh, Chi thích nghe nhạc, đọc truyện, nhảy và tập gym.

Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, Tùng Chi mạnh dạn đăng ký tham gia đội văn nghệ của trường. 9X tâm sự câu lạc bộ quy mô nhỏ, số lượng thành viên chưa nhiều nhưng mọi người rất tình cảm, thân thiện. Đây là nơi khiến cô thay đổi rất nhiều.

Đội văn nghệ của tân hoa khôi rất mạnh về tiết mục nhảy chuyên nghiệp. Khi là thành viên, Chi được các anh chị chỉ bảo cho từng động tác, cách phối nhạc nhịp nhàng, hài hòa.

Nữ sinh kể ban đầu cô còn e dè, lo lắng không thể hoàn thành bài nhảy. Hơn nữa, cô chưa từng luyện tập hay học nhảy chuyên nghiệp như các anh chị trong nhóm. Song nhờ sự giúp đỡ tận tình của các thành viên, Chi tiến bộ từng ngày.

Hoàng Tùng Chi: Hoa khôi Tài hoa duyên dáng Dược 2016.

Cô gái đến từ Lạng Sơn là sinh viên năm nhất lớp A1- K71, Đại học Dược Hà Nội.

Không chỉ giành danh hiệuTài hoa duyên dáng Dược, Tùng Chi mới đây tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2016 do Ủy ban dân tộc tổ chức.

"Hiện tại, mình bớt rụt rè, trở nên năng động và rất thích tham gia hoạt động trường lớp", nữ sinh trường Dược nói.

Trở thành tân hoa khôi Đại học Dược Hà Nội, Tùng Chi thừa nhận cuộc sống của cô sau đó có chút thay đổi.

“Mình được nhiều người biết đến hơn, có thêm vài mối quan hệ mới. Khi lên lớp, một số thầy cô giáo còn hỏi thăm mình. Mình cảm thấy vui nhưng đó cũng là áp lực khiến mình luôn phải cố gắng thật nhiều, để xứng đáng với danh hiệu này”, cô gái sinh năm 1998 tâm sự.

Ngoài những lời tán dương, sau đêm chung kết, trên fanpage trường có người đăng tải hình ảnh "dìm hàng" Tùng Chi ở phần thi ứng xử. Một số bạn trẻ cũng bình luận chê bai vẻ ngoài, cho rằng 9X không xứng đáng là Tài hoa duyên dáng Dược 2016.

Việc này khiến cô khá buồn. Tuy nhiên, nữ sinh cho hay cô sẽ lấy đó làm động lực để phấn đấu hơn nữa.

Hoàn thiện bản thân sau cuộc thi

Các bạn cùng lớp khuyên, động viên và cổ vũ cô đi thi rất nhiệt tình. 9X cũng muốn thử sức với cuộc thi này. Tân hoa khôi nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị và để lại những dấu ấn, kỷ niệm khó quên của thời sinh viên.

Hoàng Tùng Chi cá tính, mạnh mẽ trong tiết mục nhảy hiện đại. Ảnh: Việt Hùng.

Càng vào sâu những vòng trong, cô nhận thấy tham gia cuộc thi chính là bước nhảy lớn, giúp khẳng định giá trị của mình. Chương trình luôn thúc đẩy nữ sinh phải không ngừng rèn luyện, trau dồi và hoàn thiện bản thân.

Cô gái sinh năm 1998 cho hay lúc đầu, cô chưa bao giờ đặt mục đích đạt giải. Tuy nhiên, vào vòng trong, nhìn thấy sự nỗ lực của mọi người, nữ sinh tự nhủ phải quyết tâm hết mình để không hối tiếc.

"Không tiếp xúc nhiều với giày cao gót, ban đầu tập catwalk, mình thấy khó lắm, lại còn rất đau chân. Phần thi tài năng là nhảy, có những động tác khó, mình phải tập đi tập lại rất nhiều lần mới thực hiện được", Chi nói.

Trong đêm chung kết, nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, 9X đã hoàn thành tốt phần thi của mình.

Nữ sinh tâm sự khá bất ngờ với kết quả này, vì các thí sinh khác đều xuất sắc.

9X cho hay hiện tại sau chương trình sắc đẹp của trường, cô chưa có dự định tham gia thêm cuộc thi nào, mà muốn tập trung học tập. Cô gái muốn trở thành dược sĩ giỏi không muốn mải mê tham gia hoạt động, bỏ quên nhiệm vụ chính.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-khoi-dh-duoc-de-cao-loi-song-hoa-dong-khong-hoa-tan-post695675.html