Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 Diệu Ngọc: Đừng phí thời gian với những lời gạ gẫm!

Đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, người đẹp đến từ Đà Nẵng Trương Thị Diệu Ngọc sẽ đại diện cho nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Thế giới 2016. Sở hữu chiều cao 1,8m với số đo 3 vòng: 86 - 64 - 95cm, Diệu Ngọc không chỉ được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao về vẻ đẹp hình thể mà cô còn được kỳ vọng là ứng viên khá hài hòa, có thể đáp ứng tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Thế giới - đấu trường sắc đẹp ưa chuộng vẻ đẹp hài hòa, tri thức và lòng nhân ái. Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, Hoa khôi Diệu Ngọc đã dành cho Báo GĐ&XH Cuối tháng cuộc trò chuyện cởi mở.

Hãy đóng góp thực sự thay vì “lựa lời mà nói”

Trước khi dự thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, Diệu Ngọc từng thi nhiều cuộc thi nhan sắc. Xét về tâm lý, kinh nghiệm… thì lần dự thi này có gì khác với những lần trước đó?

- Mỗi một lần tham dự cuộc thi đều đem cho tôi một cảm xúc khác nhau, và tất nhiên những lần thi sau tôi cảm giác tự tin, háo hức muốn chinh phục đỉnh cao mới. Hoa khôi Áo dài Việt Nam mùa đầu được tổ chức khi tôi mới bước vào lĩnh vực dự thi nhan sắc nên còn nhiều bỡ ngỡ. Sang đến mùa thứ hai thì tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm qua những lần dự thi, tuy nhiên cảm giác háo hức và hồi hộp thì vẫn nguyên vẹn như mùa đầu. Cảm giác tuyệt vời nhất là lúc tôi nghe tên mình được xướng lên trong đêm chung kết cho ngôi vị Hoa khôi Áo dài, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016.

Ngay khi mới đăng quang, chia sẻ của bạn về chuyện danh hiệu giúp bạn có cơ hội kiếm tiền đã thu hút nhiều tranh cãi. Nếu được diễn đạt lại, bạn có giữ nguyên quan điểm của mình hay sẽ “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?

- Tôi nghĩ những điều tôi chia sẻ là sự thật! Một trong những thay đổi sau khi tôi đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam là nhận được nhiều lời mời công việc hơn, cát-sê tăng cao hơn, và đó là đồng tiền tôi kiếm được tự lao động chính đáng, từ mồ hôi, công sức của mình. Như vậy có gì là sai? Để được mọi người yêu mến không có gì khác hơn ngoài việc xây dựng hình ảnh đẹp của một người đẹp với những đóng góp cho xã hội, cộng đồng và chăm chỉ lao động chứ không phải là từ những lời nói khéo léo để được lòng dư luận.

Nhiều người đẹp showbiz khi đắt show hơn thường kén chọn sự kiện, đòi hỏi cát-sê… Bạn có đưa ra sự kén chọn phù hợp với đẳng cấp của mình?

- Sau chung kết tôi nhận được nhiều lời mời tham dự shows, events, các hoạt động từ thiện, giao lưu báo chí… Công việc quá nhiều, cộng thêm việc bắt đầu phải chuẩn bị cho việc tham dự Hoa hậu Thế giới tại Mỹ vào tháng 12 này làm tôi không thể tham gia quá nhiều hoạt động được. Thực tế, tôi là một tân binh trên bản đồ nhan sắc Việt, vì thế ở thời điểm này rất khó nói về chuyện đẳng cấp hay không đẳng cấp hoặc đẳng cấp nằm ở đâu, và đây là một khái niệm rất cảm tính, khó cân đo được. Ở thời điểm này khi mà nhận được nhiều lời mời về sự kiện, tôi nghĩ đó là những cơ hội mới và tôi sẽ sắp xếp hợp lí để đến những nơi mình cần đến.

Trí tuệ làm nên sự lôi cuốn

Hoa khôi Diệu Ngọc (giữa) bên các Á khôi Áo dài Việt Nam. Ảnh: T.L

Môi trường showbiz không thiếu cạm bẫy, ở cương vị một Hoa khôi, bạn trang bị kiến thức, tâm lý thế nào để đối diện thực tế này?

- Những cạm bẫy thậm chí là gạ gẫm liên quan đến tiền bạc, tiến thân không chỉ có trong môi trường showbiz mà có khắp mọi nơi trong xã hội song mỗi người đều có tiêu chí, định hướng cho cuộc sống của mình. Tôi nghĩ cơ hội có rất nhiều cho những ai luôn phấn đấu học hỏi nên không quá quan tâm đến chuyện lợi dụng tiền bạc của ai đó. Thay vì thời gian để nghĩ đến những chuyện gạ gẫm đó thì chúng ta nên sử dụng chúng một cách chính đáng và đúng đắn.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong đời sống hiện đại, vẻ đẹp ngoại hình đôi khi còn quan trọng hơn vẻ đẹp tri thức hay tâm hồn vì nó mang đến quá nhiều cơ hội. Bạn quan niệm thế nào?

- Ngày nay vẻ đẹp ngoại hình có thay đổi theo sự phát triển của xã hội, quá trình hội nhập thế giới nên đa dạng và phong phú hơn trước kia. Tuy vậy, kèm theo vẻ đẹp bên ngoài thì trí tuệ mới tạo nên sự hấp dẫn lâu dài, quyết định thành công của mỗi người. Ở thời đại ngày nay việc học tập, trau dồi tri thức đã thuận lợi hơn thông qua internet, các phương tiện truyền thông xã hội… vì vậy, về lâu dài, trí tuệ làm nên sự lôi cuốn trong hình ảnh một cô gái thời đại mới năng động và quyến rũ. Tôi thích vẻ đẹp đó.

Đăng quang 2 tuần mới được về nhà

Diệu Ngọc chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: T.L

Hành trình đến chinh phục vương miện không chỉ có “hoa hồng”, Diệu Ngọc từng phải rất nỗ lực học tập, điều chỉnh cả chỉ số cơ thể để có được kết quả hoàn hảo nhất. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

- Không có gì là dễ dàng, nhất là khi bạn muốn chinh phục đỉnh cao trong lĩnh vực nào đó. Sau khi “trắng tay” tại mùa thi Hoa khôi Áo dài đầu tiên, tôi đã hiểu mình cần phải làm gì để có thể đạt được thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc chuyên nghiệp. Vì vậy sau đó là một hành trình tôi ăn uống theo chế độ, tức là không được nhịn ăn, vẫn phải duy trì đủ calorie để làm việc, nhưng không được ăn những thứ lên cân, tích mỡ. Rồi tôi tập chạy, tập hóp mặt để khuôn mặt gọn lại, tập bơi, tập thể hình để cơ thể săn chắc. Ngoài ra còn một loạt những kỹ năng mềm khác phải quan sát, học hỏi để mỗi ngày hoàn thiện mình hơn.

Sau khi đăng quang Hoa khôi Áo dài, Diệu Ngọc đã chuẩn gì cho hành trình dự thi Hoa hậu Thế giới 2016?

- Thú thực, sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, tôi chưa được nghỉ và cũng chưa về Đà Nẵng thăm gia đình được. Công việc cứ liên tiếp đến mỗi ngày, có khi từ sáng sớm đến đêm khuya, di chuyển liên tục giữa các tỉnh thành phố khác nhau. 2 tuần sau đêm chung kết, tôi bắt đầu về thăm nhà và chuẩn bị cho các công việc cho hành trình tham gia Hoa hậu Thế giới như bắt tay vào dự án từ thiện, kêu gọi tài trợ xây trường cho trẻ em nghèo vùng cao, rèn luyện thể hình tại phòng tập, lên lịch học các kỹ năng như makeup, nhảy hiện đại để tăng độ mềm dẻo hình thể, các kỹ năng biểu diễn trên sân khấu, kỹ năng nói tiếng Anh, chuẩn bị cho phần thi tài năng, lên ý tưởng cho phần trang phục dạ hội đêm chung kết… Đó thực sự sẽ là một núi công việc từ giờ đến cuối năm, nhưng tôi luôn ý thức được trọng trách của mình và sẽ cố gắng thật nhiều tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Thích trở thành chuyên viên tài chính

Hoa khôi Diệu Ngọc bên các em nhỏ trong chuyến từ thiện (ảnh nhân vật cung cấp).

Được biết, từ nhỏ bạn đã thích những cuộc thi sắc đẹp. Nếu không dự thi, bạn sẽ có định hướng gì về nghề nghiệp của mình trong tương lai?

- Tôi học hai trường, đó là trường liên kết quốc tế giữa Đại học Sunderland (Vương quốc Anh – TG) với Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Một trường nữa là Cao đẳng Việt Úc, chuyên ngành quản lý khách sạn. Tôi thích trở thành chuyên viên về lĩnh vực tài chính, nhưng chắc chắn sẽ vẫn tham gia những hoạt động nghệ thuật để thấy cuộc sống phong phú hơn.

Trong câu trả lời ứng xử đêm Chung kết Hoa khôi áo dài, Diệu Ngọc đã tạo được thiện cảm khi nói về hình mẫu nữ diễn viên Angelina Jolie. Vậy cá nhân bạn đã có những kế hoạch gì cho những dự án thiện nguyện – một trong những tiêu chí Hoa hậu Thế giới rất chú trọng?

- Hiện tôi đang chuẩn bị cho việc kêu gọi, xin tài trợ để xây dựng lớp học cho trẻ em vùng cao. Người nghèo ở Việt Nam còn nhiều nhưng tôi chọn việc xây dựng trường cho trẻ em vì các em sẽ có điều kiện học hành, nâng cao tri thức, từ đó mới có thể giúp mình, giúp gia đình mình thoát nghèo, xây dựng xã hội giàu đẹp hơn. Tôi xác định đây là một hành trình liên tục. Nó được bắt đầu qua các cuộc thi sắc đẹp nhưng ngay cả sau này, khi trở về, tôi vẫn sẽ tiếp tục bởi đó là nhu cầu thôi thúc từ lòng trắc ẩn và mong mỏi của tôi.

Trước khi đăng quang Hoa khôi Áo dài, bạn được biết đến như một “phượt thủ” nhiều trải nghiệm, kỉ niệm đáng nhớ nhất với bạn trong những chuyến đi?

- Tôi nhớ nhất là hành trình chinh phục Everest Base camp ở Nepal với độ cao 6000m, cùng tour World Expenditions của Úc với một vài người bạn nước ngoài đầu năm 2016. Đó là một chuyến trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, mà có thể trước đó tôi không hề nghĩ đến. Chuyến đi kéo dài 20 ngày, leo bộ hoàn toàn, đi đến đâu cắm trại nấu ăn, ngủ tại đó. Nhiệt độ có khi xuống đến -20 độ C. Đó là kỷ niệm khó quên với tôi. Sau chuyến chinh phục được Everest Base camp, tôi thấy không có khó khăn nào mình không thể vượt qua được.

“Tôi có những lúc rất nổi loạn”

Trong gia đình, ai là người ảnh hưởng đến Diệu Ngọc nhiều nhất?

- Ba tôi là thủy thủ, mẹ là nhiếp ảnh gia, tôi có một em trai nhỏ, ít hơn 11 tuổi. Cuộc sống của gia đình tôi ở thành phố Đà Nẵng khá bình yên, thoải mái. Trong gia đình, tôi ảnh hưởng tính cách của cả ba lẫn mẹ. Đó là sự kiên cường khi muốn đạt được ước mơ của một thủy thủ và có cả sự lãng mạn, nhìn cuộc sống qua lăng kính nhiệm màu của mẹ và cả sự hồn nhiên, trong sáng của em trai nhỏ.

Diệu Ngọc luôn được khen có tính cách hiền hòa, dễ chịu… nhưng qua quyết tâm chinh phục vương miện của bạn chúng tôi còn thấy một nghị lực ngầm vô cùng mạnh mẽ. Vậy đâu là cá tính của bạn?

- Có lẽ tôi là người đa tính cách. Bề ngoài tôi khá trầm tính, ít nói, ưa quan sát hơn là tham gia câu chuyện với mọi người, tôi cũng thường nhường nhịn mọi người. Bên cạnh đó tôi lại thấy mình có những lúc rất nổi loạn, muốn làm những việc theo ý thích, kể cả có thể là điên rồ, miễn trong khuôn khổ. Có những lúc tôi thấy mình mạnh mẽ, không sợ bất kể khó khăn nào, như chuyện chinh phục Everest base camp. Nhưng tôi cũng có những lúc yếu mềm khi bên gia đình, bạn bè. Những điều đó là các trạng thái khác biệt nhưng không hề mẫu thuẫn, tất cả khiến tôi nhìn nhận cuộc sống phong phú, đa dạng hơn.

Cảm ơn Diệu Ngọc về cuộc trò chuyện!

“Tôi là người sống độc lập!”

“Tôi là người sống độc lập, có những kế hoạch được chia sẻ với gia đình, có những việc tôi âm thầm làm và chỉ báo với ba mẹ khi đã có kết quả nhất định nào đó. Nhưng gia đình luôn ủng hộ, động viên và giúp đỡ tôi mọi việc có thể. Cuộc thi Hoa khôi Áo dài có điểm đặc biệt là thí sinh không cần phải chuẩn bị bất kể cái gì khi được chọn vào Ngôi nhà chung. Có nghĩa là tôi cũng như các thí sinh khác chỉ cần đem theo quần áo, trang phục mặc hàng ngày của mình, toàn bộ trang phục biểu diễn hàng tuần, makeup, ăn uống hàng ngày… đều được BTC lo sắp xếp đầy đủ, công bằng như nhau. Vì vậy gia đình tôi cũng như gia đình các thí sinh khác đều không cần hỗ trợ gì ngoài tinh thần, sự động viên”.

Tôi ấn tượng với Quỳnh Nga

Trả lời câu hỏi “Quá trình trải nghiệm tại Ngôi nhà chung, Diệu Ngọc ấn tượng với vẻ đẹp của thí sinh nào nhất?”, Hoa khôi Áo dài cho rằng: “Tôi ấn tượng với Quỳnh Nga, cô em gái đáng yêu từ Hà Nội. Có lẽ không ai không cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh cô ấy. Ngoài sự thông minh, dễ thương, Quỳnh Nga còn là cô gái rất vô tư, không hề có sự ganh tị với bất kể thí sinh nào trong cuộc thi. Cô ấy thật sự là một người đẹp xứng đáng với danh hiệu “Thí sinh được nhiều người yêu mến nhất” của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016”.

Thùy Phương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hoa-khoi-ao-dai-viet-nam-2016-dieu-ngoc-dung-phi-thoi-gian-voi-nhung-loi-ga-gam-20160729124122019.htm