'Hoa hồng trên ngực trái' tập 32: Khang dám cãi sếp để bảo vệ San

'Hoa hồng trên ngực trái' tập 32: thấy San gặp bất công, Khang dám cãi sếp để bảo vệ San; Khuê xin nghỉ việc.

Trong tập 31 "Hoa hồng trên ngực trái", một khách hàng bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh sữa của công ty San. Mặc dù San đã cố gắng giải quyết song cô vẫn bị sếp mắng như tát nước vào mặt và yêu cầu phải chịu trách nhiệm. Thấy San gặp chuyện bất công, Khang lập tức bảo vệ cho San. Khang mắng thẳng mặt sếp: "Ông là sếp hay là Chí Phèo hả? Lỗi sai trong chuyện này là thằng dưới kho, vì nó tham lam nên nó sửa lại hạn sử dụng bao bì. Đứa nào làm thì đứa đó phải chịu. Ông là sếp ông không quản lý nhân viên tốt thì người chịu trách nhiệm đầu tiên là ông chứ không phải ai khác".

Trong khi đó, mặc dù công việc tiến triển thuận lợi nhưng Khuê lại xin nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của Bảo: "Tôi muốn tập trung cho công việc nấu nướng của mình".

Khang mắng sếp để bảo vệ San.

Khuê bất ngờ xin nghỉ việc.

Thái vẫn chưa hết "vận đen" khi bị nhân viên cũ nói xấu ở công ty mới: "Làm màu hết anh ạ. Tay này chỉ giỏi chém gió, năng lực bình thường. Trước đây em làm trợ lý cho anh ta, làm ăn lúc nào cũng tìm cách ăn dơ biển thủ. Công ty của anh vẫn còn vấn đề với pháp luật. Anh nhận anh ta về, sau này còn bị liên đới"./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoa-hong-tren-nguc-trai-tap-32-khang-dam-cai-sep-de-bao-ve-san-981297.vov