Hoa hậu Quý bà hầu tòa về tội lừa đảo: Vì đâu nên nỗi làm hoa mà không có…hậu?

Hoa hậu Quý bà thành đạt 2009 Trương Thị Tuyết Nga bị tuyên án 15 năm tù về “Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Câu chuyện đó khiến người ta vừa giận vừa cảm thấy tiếc nuối cho một nhan sắc, một trí tuệ được đặt nhầm chỗ…

Bà Trương Thị Tuyết Nga trong giây phút đăng quang Hoa hậu quý bà năm 2009

Chuyện lớn tày trời tưởng như chỉ giới mày râu mới làm nổi, vậy mà Hoa hậu quý bà đã cả gan xông pha vào chiến trường bất động sản: Trong thời gian từ tháng 10/2007 đến đầu năm 2008, bà Nga thuê người vẽ thiết kế dự án khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng trên diện tích đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh, quận 2.

Do đất này thuộc khu quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm nên UBND TP. HCM có văn bản chỉ đạo không giải quyết cho sang nhượng, xây dựng. Tuy nhiên, bà Nga vẫn mang dự án đi quảng cáo chào bán cho nhiều người.

Đất sinh sôi nảy nở hồi sinh sự sống, nhưng cũng lắm kẻ tán gia bại sản vì đất. Dân chúng nước mình nhiều người cũng nhẹ dạ cả tin. Đất đai thuộc quy hoạch của nhà nước mà mua bán không tìm hiểu, truy nguyên nguồn gốc đất, cứ làm hợp đồng chuyển nhượng cả đống tiền, và vụ án Hoa hậu Trương Tuyết Nga với hành vi lừa đảo là một ví dụ.

Có lẽ nhiều người tin vì Tuyết Nga không chỉ là Giám đốc bệnh viện Vũ Anh, lại còn là... Hoa hậu quý bà. Cái danh Hoa hậu như một thương hiệu, như một uy tín, như một bảo đảm bằng vàng.

Là tôi, tôi cũng chẳng bao giờ tin hoa hậu lại đi lừa đảo, chiếm đoạt?! Tôi càng không tin hoa hậu lại có “Hành vi... gây nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm". Nhưng mà sự thật vẫn đang là sự thật trước cán cân công lý.

Hoa hậu thì cũng là con người. Trước khi được phong danh hiệu hoa hậu, họ cũng là người bình thường và sau khi đội vương miện thì họ vẫn mang phẩm chất người chứ có bỗng chốc hóa thánh nhân đâu. Mà đã là con người thì cũng mang đủ hỉ nộ ái ố tham sân si...

Trước khi quý bà Trương Thị Tuyết Nga vướng vòng lao lý cũng đã từng có Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân lĩnh 30 tháng tù vì tội tham gia môi giới người mẫu, ca sĩ, hoa khôi bán dâm cho đại gia; Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Toàn cầu 2012 (Mrs. Vietnam Global 2012) Trish Trâm Bùi 28 tuổi sống tại thành phố Bothell, Washington, Hoa Kỳ bị kết án 3 năm tù vì tội trồng và phân phối cần sa trái phép; Hoa hậu người Việt ở Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga bị điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 16 tỷ đồng của một đại gia ở quận 7, TP. HCM.

Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân trong phiên tòa xét xử ngày 27/6/2013 (Ảnh Zing)

Cắt nghĩa thế nào khi người con gái đã bước lên sân khấu lộng lẫy đội vương miện sắc đẹp của một cuộc thi lại làm những chuyện ngang trái, động trời ấy?

Hoa hậu cũng có nghĩa là sở hữu... sức mạnh nhan sắc. Nhan sắc là quyền lực vô biên, có khi lấp biển vá trời, làm khuynh đảo cả thế giới đàn ông. Sức mạnh của sắc đẹp có thể làm “nghiêng nước nghiêng thành” tan nát cả quốc gia hùng mạnh. Anh hùng còn phải chênh chao, chống chếnh gục ngã, không qua ải mỹ nhân.

Thời cổ đại, người ta quan niệm người đẹp là nguyên nhân của mọi sự đau khổ, là bắt đầu của mọi cuộc chiến tranh. Nàng Helen xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp là khởi nguồn của cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và thành T'roy kéo dài 10 năm tương tàn đẫm máu.

Nàng Mỵ Nương dịu dàng đẹp xinh là con gái vua Hùng thứ 18 lại là lý do khiến Thủy Tinh năm nào cũng hô mưa gọi gió, dâng nước lũ đánh Sơn Tinh. Sắc đẹp của Dương Quý Phi thuộc hàng “Tứ đại mỹ nhân” khiến Đường Minh Hoàng mê mẩn, hoang dâm, sa vào tửu sắc bỏ bê việc triều chính mới ra nông nỗi loạn An Lộc Sơn, kinh thành bị cháy thành tro than.

Nàng Kiều “Làn thu thủy nét xuân sơn/ Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” đã khiến cho quan Tổng đốc trọng thần Hồ Tôn Hiến “mặt sắt cũng ngây vì tình”; rồi Từ Hải “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” chỉ vì cả tin người đẹp mà phải chết “đứng giữa trời trơ trơ”...

Thời cổ đại, trung đại, bao nhiêu thành quách, cung vàng điện ngọc thành tro than, gạch vỡ, máu chảy thành sông, xương chất thành gò, nước mất nhà tan cũng vì người đẹp.

Thời nay, sức mạnh khuynh đảo của người đẹp lại ở những diễn biến khác và tiền bạc là con dao hai lưỡi vừa mang lại hạnh phúc, thành công nhưng cũng đè bẹp quý bà quý cô với những đắng cay bẽ bàng. Nguyên do cũng tại lòng tham không đáy.

Tôi cứ hình dung, nếu như Hoa hậu quý bà Tuyết Nga cứ vừa lòng với vị trí giám đốc bệnh viện Vũ Anh trị bệnh cứu người và đi làm từ thiện như trước đây đã từng làm thì hình ảnh đẹp bình dị biết bao nhiêu.

Nhưng, dường như bà không vừa lòng với những gì mình có! Điều này chúng ta có thể cảm thông được. Chỉ có hành động, vận động thì xã hội và con người mới hết ngưng đọng, trì trệ. Giàu có và quyền lực hơn cũng là nhu cầu chính đáng, song phải trên nền tảng thực lực của mình.

Cái vương miện hoa hậu có thể làm cho người ta hoa mắt, mới tháng trước còn chân lấm tay bùn ở miệt vườn, nàng thôn nữ được đội vương miện Hoa hậu Nam sông Mê Kông thành ra thân phận khác, giá trị khác.

Hào quang chói lóa mờ cả đường đi. Nàng hoa hậu sử dụng vương miện như một phương tiện kiếm tiền trong giới showbiz. Tiền bạc nó làm cho con người chông chênh, chao đảo. Đúng là “Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”, để rồi phải chịu bẽ bàng đắng cay trong song sắt.

Nàng hoa hậu trẻ người non dại ấy công nhận gia cảnh khó khăn, hào quang chói lóa dẫn đến sa ngã “đốn củi ba năm thiêu đốt một giờ”. Nàng bật khóc trước vành móng ngựa nhận thấy "sai lầm, là bài học cho mình và cho những người mẫu trong giới show biz".

Làm hoa nhưng không có hậu. Làm hoa hậu ngoài đời không xong lại ra nông nỗi làm hoa hậu trong nhà tù. Thôi thì cái đẹp cũng có ích trong một cộng đồng nhỏ nhà giam, cũng làm cho các con mắt tù nhân nam bị giam hãm lâu ngày sáng lên khi đồng loại khác giới xinh đẹp xuất hiện đường đột với chiếc áo kẻ sọc. Thật là xót xa khi cái đẹp bị giam hãm trong tù ngục.

Hoa hậu xinh đẹp, thành đạt một thời (Ảnh Petrotimes)

Người ta nói người đẹp bao giờ cũng thông minh, chứ đẹp mà đần là... không đẹp. Khi nhan sắc được sử dụng như một phương tiện thì nó trở thành vũ khí lợi hại vô cùng.

Nàng Chiêu Quân xinh đẹp được đem đi cống rợ Hung Nô mà hòa bình kéo dài được 60 năm. Công chúa Huyền Trân trác tuyệt lấy Chế Mân mà Đại Việt được châu Ô châu Lý và bang giao, hòa hoãn với Chiêm Thành. Nhan sắc cộng với trí tuệ lấp lánh thì quyền lực mạnh lên gấp đôi.

Đứng trước người đàn bà con gái đẹp hai lần ma mị thì đàn ông chỉ như con cua lồi mắt giương càng ra múa may rồi cụp lại cho con ếch nuốt. Vậy mà, ngoài sự thăng tiến thành đạt, làm đẹp cho gia đình dòng họ, làm đẹp cho đời cho cộng đồng thì cũng không ít người đẹp làm khuynh gia bại sản các đại gia, hoặc làm những chuyện ngang trái, suy đồi mà hậu quả khôn lường.

Vị đại gia doanh nhân ở quận 7 bắc thang mà hỏi ông giời, khi tiền tỷ vào tay Hoa hậu người Việt ở Nga 2007 rồi thì có đòi được không? Hoa hậu Nam sông Mê Kông không những ngậm tủi thẹn bẽ bàng trong song sắt mà còn làm bao đấng đàn ông tai to mặt lớn háo sắc tan cửa nát nhà.

Hoa hậu quý bà Tuyết Nga “Thông qua hợp đồng chuyển nhượng đất, đã nhiều lần nhận 3,1 triệu USD tiền cọc của bà Linh rồi chiếm đoạt. Cũng trong thời gian đó, sau khi đã chuyển nhượng cho bà Linh hơn 30.000m2 đất ở quận 2, bà Nga tiếp tục dùng gần 3.000 m2 nằm trong diện tích đất nói trên chuyển nhượng cho ông Mười chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Sau khi ủy quyền cho ông Mười, bà Nga tiếp tục mang phần đất này đi thế chấp ngân hàng vay 131 tỷ đồng”.

Đúng là “Đàn bà dễ có mấy tay/ Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan”.

2 nạn nhân bị bà Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh Thanh niên)

Nhìn Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga giận thì rất giận, nhưng đôi khi cũng cảm thấy thương. Thà rằng khô chân gân mặt, mắt trắng môi thâm, âm u như phù thủy, hay dáo dác đảo điên như phường trốn chúa lộn chồng hiện ra chân tướng thì đi một nhẽ. Đằng này, quý bà trông cũng hiền khô, sau hơn 3 năm tạm giam thân hình xơ xác, mặt mày tàn tạ. Nhan sắc thay đổi đến mức nhìn không ra.

Cái đẹp tàn phai do thời gian, do áp lực không gian tù ngục, do sự hoang mang mất danh dự, lòng tin và bóng tối con đường hầm lao lý trước mặt. Cái nết đánh chết cái đẹp rồi.

Làm hoa hậu mà không giữ hình ảnh người phụ nữ đẹp, lại dùng tri thức và vị thế sắc đẹp đánh đổi lấy những năm tháng bóc lịch? Thật là cái thói hồng nhan “càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều”. Khôn hay dại? Nhan sắc nào rồi cũng sẽ qua đi. Vẻ đẹp hình thể chỉ là nước sơn hào nhoáng rất dễ tróc bẩn, chỉ có vẻ đẹp phẩm hạnh mới vĩnh cửu bền lâu. Là người đẹp được phong tặng vương miện phải giữ gìn hình ảnh không chỉ cho mình mà cho cả gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga nói trong nước mắt xót thương: “Bị cáo mong Hội đồng xét xử nhìn nhận đúng sự việc và xét xử đúng người, đúng tội để bị cáo được trở về với gia đình, xã hội”. Tất cả dường như quá muộn mằn.

Bà Nga bị tòa tuyên án 15 năm tù (Ảnh Đời sống pháp luật)

Lúc các mợ các cô hoa hậu đội vương miện và đeo vòng vàng, đâu có nghĩ đến một ngày sẽ đeo còng số 8. Đã có hoa hậu thời trang, hoa hậu áo dài, hoa hậu áo tắm, nay lại có hoa hậu áo tù. Có người đàn bà con gái nào lại muốn mình được làm hoa hậu trại tù?

Người ta bảo trong mấy chữ T: Tình - Tiền - Tù - Tội - Tu - Thiền, thì chỉ có Tu và Thiền là hạnh phúc lâu bền! Tu không có nghĩa là đến chùa ăn chay niệm Phật. Tu tại gia, tu trong công việc. Thiền mọi lúc mọi nơi. Tham sân si... bớt đi thì cái tâm tĩnh lặng, làm được nhiều việc tốt cho đời. Cái đẹp sẽ như hoa sen mọc lên từ bùn lầy mà vẫn rực rỡ ngát hương.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh/Theo NGL

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hoa-hau-quy-ba-truong-thi-tuyet-nga-hau-toa-ve-toi-lua-dao-vi-dau-nen-noi-lam-hoa-ma-khong-cohau-255409.html