Hoa đào Mười Lời - Cuộc hôn phối diệu kỳ

Những ngày gần tết, vườn hoa Mười Lời (đường Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng) khá nhộn nhịp người ra vào. Chủ nhân vườn hoa - anh Bùi Văn Sang (con trai ông Mười Lời - Bùi Văn Lời) - đang tất bật với công việc: Chọn những tác phẩm hoa - cây cảnh đặc biệt để mang đi triển lãm ở TPHCM, chuẩn bị khoảng 30 gốc đào để chưng ở Hội Hoa xuân TP Đà Lạt...; đưa những chậu đào được gửi sau tết năm ngoái đến chủ đào... Anh Sang cho biết, cuộc hôn phối kỳ diệu giữa hoa đào Nhật Tân Hà Nội với hoa đào Đà Lạt “xảy ra” cách nay gần 20 năm mà bố của anh, ông Bùi Văn Lời, một nông dân chính hiệu, là tác giả. ông Mười Lời rất nổi tiếng bởi kỹ thuật ghép cây, nhất là các giống đào; nổi tiếng đến nỗi các nhà khoa học cũng phải “bái phục”. Sản phẩm của cuộc hôn phối ấy được người dân gọi là “hoa đào Mười Lời”. Sau khi ông Mười Lời mất (2009), các giống đào ghép vẫn được anh Sang duy trì đến tận bây giờ.

Bạch đào (Hoa đào trắng).

Khách hàng ngắm hoa trước khi trả giá.

Bích đào.

Bích đào và bạch đào cùng chung một gốc.

Chủ nhân thung lũng hoa đào Mười Lời hiện nay - anh Bùi Văn Sang cho biết, mỗi chậu đào tết năm nay có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, có gốc lên đến trên trăm triệu đồng.

Không phải đào Hà Nội và cũng chẳng phải đào Đà Lạt mà là “đào Mười Lời”.

Đưa đào lên xe.

Hội hoa xuân Đà Lạt năm nay sẽ có sự góp mặt của 30 gốc đào “Mười Lời”.

Gốc đào này được ghép từ 5 giống hoa: Hồng đào, bạch đào, mận tam hoa, bích đào và liễu đào.

Chăm vườn.

“Gọi điện thoại cho người thân” trước khi quyết định mua hàng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/hoa-dao-muoi-loi-cuoc-hon-phoi-dieu-ky-174518.bld