Hòa Bình: Lật xe khách, nhiều người thương vong

Hàng chục hành khách nghe tài xế xe khách chạy tuyến Sơn La- Hà Nội đi trên QL6 qua tỉnh Hòa Bình hoảng hốt hô hoán xe hết hơi, không vào được số. Chỉ sau đó không lâu thì chiếc xe mất lái đâm vào dải phân cách, lật nghiêng.

Vụ tai nạn xảy ra vào 1h20 ngày 22/11 tại km 118+500 khu vực Cua Đá Trắng, đoạn qua xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Tài xế Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, trú xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình điều khiển xe khách mang BKS 20B-009.11 loại giường nằm chở 35 hành khách lưu thông theo hướng Sơn La đi Hà Nội.

Khi đến địa điểm trên đã đâm vào dải tôn chắn sóng phòng vệ mềm bên trái đường, sau đó tiếp tục đâm vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường theo hướng Sơn La - Hà Nội và lật nghiêng. 2 hành khách trên xe gồm anh Lường Văn Mai (SN 1968, trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Hoàng Văn Phọng (SN 1991, trú tại xã Mường Hưng, huyện Sông Mã, Sơn La) tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe gặp nạn nằm lật nghiêng về phía ta luy dương, chiếm nửa phần đường, khiến giao thông trên QL6 gặp khó khăn. Đến khoảng 10h cùng ngày, chiếc xe gặp nạn đã được cẩu gọn về một bên đường để đảm bảo giao thông trên tuyến. Nhiều vật dụng, đồ đạc của hành khách ngổn ngang khắp nơi. Vị trí xảy ra tai nạn là một khúc cua gấp có độ dốc lớn, phía bên đường tập trung nhiều hàng quán.

Một hành khách may mắn thoát nạn nhưng chưa khỏi bàng hoàng kể lại: Đang mơ mơ ngủ, cả xe bị đánh thức bởi tiếng hô của nhà xe: “Chết rồi, ối giời ơi, mọi người chút ý an toàn. Xe hết hơi, không vào số được.” Chỉ tít tắc sau đó, xe đâm mạnh vào dải phân cách rồi lật.

 Lật xe khách, nhiều người thương vong

Lật xe khách, nhiều người thương vong

Anh Lò Văn Biển (SN 1984, quê huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho hay: “Chúng tôi 3 người từ Sơn La xuống Hà Nội tìm việc làm để có tiền chi tiêu cho gia đình và lo tết. Mấy anh em bảo nhau xuống cuối xe nằm ngủ cho thoải mái. Khi nghe thấy nhà xe hô hoán anh em chưa kịp phản ứng thì đã vang lên tiếng uỳnh, rồi lật. Hai người cạnh tôi bị xe đè, trong đó có anh Phọng. Còn tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ ở vùng mặt và phía trước ngực.”

Những người bị thương đang được các y, bác sỹ tích cực cứu chữa. Gia đình các nạn nhân có người bị tử vong đã được thông báo tới hiện trường lo công tác hậu sự.

Nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Phương

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hoa-binh-lat-xe-khach-nhieu-nguoi-thuong-vong-62591.html