Hồ Việt Trung hé lộ cuộc sống 'gà trống nuôi con', mong con gái thay cha thực hiện ước mơ

Ca sĩ Hồ Việt Trung mong muốn con gái tiếp nối con đường làm nghệ thuật, thực hiện những ước mơ mà anh chưa làm được.

Xuất hiện trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt" mới đây, ca sĩ Hồ Việt Trung đã thổ lộ về cuộc sống "gà trống nuôi con" của mình bên con gái.

Hình ảnh của những em nhỏ trong chương trình với cuộc sống éo le khiến nam ca sĩ không khỏi thương cảm, cũng như nhớ tới con gái của mình.

Ca sĩ Hồ Việt Trung.

Ca sĩ Hồ Việt Trung.

Theo giọng ca "Bức thư gửi con", anh thương con vì con phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ. Từ khi con gái 1 tuổi, anh đã phải một mình nuôi con.

Làm bố đơn thân của một cô con gái khiến Hồ Việt Trung không khỏi loay hoay khi chăm sóc con. Thế nhưng hiện tại, con gái của nam ca sĩ đã lớn và biết tự chăm sóc bản thân khiến anh nhẹ nhõm hơn.

Thương con, nam ca sĩ luôn cố gắng sắp xếp thời gian để dành cho con. Dù lịch trình công việc bận rộn, anh vẫn sắp xếp thời gian bên con gái.

Hồ Việt Trung tiết lộ, trước ngày ghi hình chương trình, con gái đã gọi cho anh vì muốn đi chơi cuối tuần. Anh đã tranh thủ chạy ngay từ Bình Phước về lại TP.HCM để đưa nhóc tì đi chơi.

Theo nam ca sĩ, anh nhận ra con gái có thiên hướng nghệ thuật khi từ ngày vài tuổi, bé đã thích nghe nhạc, xem các video hài của cha. Anh cũng sớm cho con tiếp xúc nghệ thuật khi xuất hiện trong MV của cha. Với Hồ Việt Trung, anh muốn con gái nối nghiệp mình.

Hồ Việt Trung cho con gái tiếp xúc với nghệ thuật từ khá sớm, cho con tham gia MV ca nhạc của cha.

Hồ Việt Trung cho con gái tiếp xúc với nghệ thuật từ khá sớm, cho con tham gia MV ca nhạc của cha.

"Nhiều điều đến hôm nay, tôi chưa làm được nên rất mong sau này con sẽ làm thay tôi, sẽ thực hiện những ước mơ về nghệ thuật lớn hơn", nam ca sĩ nói và cho biết anh từng ước mơ làm liveshow ở tuổi ngoài hai mươi. Thời điểm đó, anh còn trẻ, còn khỏe nhưng không thực hiện được nên đầy nuối tiếc.

Trong khi đó, liveshow thường kéo dài vài tiếng đồng hồ. Ca sĩ phải nhảy, phải hát và làm nhiều việc. Sức khỏe của anh hiện tại không cho phép điều này nên Hồ Việt Trung muốn con gái sẽ tiếp nối và làm liveshow hoành tráng. Nguyện vọng này của anh đã được con gái đồng ý và hứa sẽ thực hiện ước mơ của cha.

Tham gia chương trình "Mái ấm gia đình Việt" giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, giọng ca của "Em là của anh" khẳng định sẽ cho con gái xem chương trình, phân tích cho con nghe rằng còn có rất nhiều mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Con còn rất may mắn khi có cha chăm sóc.

"Hy vọng con gái hiểu và cố gắng học tập, thành tài. Sau này đi làm có tiền, con có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình", anh tâm sự.

Hồ Việt Trung sinh năm 1983, mẹ và cậu đều là nghệ sĩ cải lương nên từ nhỏ anh đã thể hiện niềm đam mê với âm nhạc. Bén duyên với nghệ thuật từ sớm nhưng phải mất đến 16 năm, Hồ Việt Trung mới thực sự được công chúng để mắt tới. Anh được biết đến qua nhiều bộ phim ca nhạc như "Giải cứu tiểu thư", "Đừng giận anh nhé", "Người quan trọng nhất"...

Hồ Việt Trung từng trải qua cuộc hôn nhân với hotgirl Mi Vân. Cả hai có với nhau một con gái, tên thân mật là Xí Muội. Năm 2017, cả hai "đường ai nấy đi" vì không tìm được tiếng nói chung. Năm 2018, cặp đôi thông báo tái hợp, song sau đó lại quyết định chia tay. Nam ca sĩ nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con gái để vợ cũ đi tìm tình yêu mới.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ho-viet-trung-he-lo-cuoc-song-ga-trong-nuoi-con-mong-con-gai-thay-cha-thuc-hien-uoc-mo-192231126155731084.htm