Hỗ trợ nhanh người đàn ông bị bỏ rơi

Đại diện lãnh đạo UBND P. Nại Hiên Đông hỗ trợ, động viên ông Út vượt qua khó khăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin về 1 người già, bệnh tật bị "bỏ rơi", thiếu đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương, không có nhà ở, sống tạm bợ, lênh đênh trên thuyền của ngư dân tại bờ kè bến sông Hàn, P.Nại Hiên Đông, ngày 1-9, lãnh đạo UBND P. Nại Hiên Đông đã lên thuyền tìm hiểu về hoàn cảnh đó. Tại bờ kè đá sông Hàn, lãnh đạo địa phương đã gặp ông Trần Văn Út (1973, trú P.Nại Hiên Đông) với hình dáng gầy guộc, da bọc xương đang ở trên 1 chiếc tàu lặn chíp chíp. Ông Út cho biết đã có gia đình, có 1 vợ và 2 con gái, 2 người con gái đã lấy chồng và đều sinh sống tại P. Nại Hiên Đông; ông sống chung với vợ và đau ốm kéo dài hơn 6 năm nay. Trước đây cả nhà sinh sống tại chung cư A2, Nại Hưng 1, tuy nhiên do đau ốm nên bán chung cư ra thuê ở trọ. Hai vợ chồng ông dùng số tiền bán được chung cư chia cho con cái để làm ăn và giữ một ít để chi tiêu. Cách đây khoảng 6 tháng, không chịu nổi cảnh ông đau ốm, khó khăn, vợ ông đã bỏ đi, không rõ đi đâu. Sau đó, không có tiền thuê nhà nên ông đã chọn cách dọn đồ đạc đến ở tại các ghe đậu tại bờ kè. Thức ăn của ông do người chị thỉnh thoảng mang ra hoặc với tình trạng "có thì ăn, không có thì thôi". Chỗ ở cũng rất tạm bợ, ghe nào người ta dùng thì ông lại lật đật dọn sang ghe khác sống.

Đại diện lãnh đạo UBND P. Nại Hiên Đông đã thăm hỏi, động viên ông Út và hỗ trợ khẩn cấp cho ông 1 suất quà gồm 10kg gạo, nhu yếu phẩm và 500 nghìn đồng. Bên cạnh đó, các cán bộ chuyên môn đang thực hiện công tác tìm kiếm, và yêu cầu gia đình ông Út đưa ông về chăm sóc, đồng thời, nghiên cứu phương án đưa ông Út vào diện bảo trợ xã hội (nếu thuộc đối tượng bảo trợ xã hội). Được biết, anh Nguyễn Hữu Hoàng - Dịch vụ nhà đất Nguyễn Hoàng Land cũng đã giúp đỡ ông Út 500 nghìn tiền mặt để vượt qua những khó khăn trước mắt.

L.A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_230886_ho-tro-nhanh-nguoi-dan-ong-bi-bo-roi.aspx