Hồ Ngọc Hà không chỉ biết nhảy, mặc váy ngắn mà còn muốn kể chuyện tình yêu

Có mặt tại Hà Nội để giới thiệu đêm nhạc “Love songs”, Hồ Ngọc Hà cho biết, cô mong muốn được giới thiệu một hình ảnh khác tới khán giả. Đó không phải là một Hồ Ngọc Hà với những điệu nhảy nóng bỏng cùng vũ đoàn, không phải là một Hà Hồ gợi cảm với những bộ váy ngắn mà sẽ là một Hồ Ngọc Hà trữ tình, có thể chỉ đứng yên một chỗ nhưng đủ hấp dẫn người nghe với những câu chuyện tình yêu bằng âm nhạc.

Hồ Ngọc Hà có mặt trong buổi họp báo tại Hà Nội và đã thẳng thắn chia sẻ mọi câu hỏi liên quan đến đời tư

* Muốn làm ca sĩ hạng A thì phải chấp nhận đắng cay

Hà Hồ là một trong những nghệ sĩ có nhiều thị phi nhất trong showbiz Việt. Mà những thị phi lớn nhất bủa vây cô lại toàn liên quan đến chuyện tình cảm. Hà Hồ yêu ai cũng tạo “bão” dư luận và khiến cho những câu chuyện xung quanh cô trở thành chủ đề để mọi người tò mò, đàm tiếu.

Bước vào ngưỡng tuổi hơn 30, khi kể về những sóng gió mà mình đã trải qua, những lần bị “gạch đá” từ người đời, hay những thị phi bủa vây… “bà mẹ một con” đã có phần thẳng thắn và thản nhiên hơn. Sự thản nhiên ấy có lẽ đã được Hà Hồ tôi luyện từ những năm tháng sống trong sự hai mặt của hào quang showbiz. Cô không còn lẩn trốn các câu hỏi mà thẳng thắn nhìn nhận chúng như một sự chấp nhận khi đã chọn ca hát là nghề.

Nữ ca sĩ nói rằng, cô coi thị phi là một phần của cuộc sống mà mình đã chọn

“Ngày mới bước vào nghề này, nhạc sĩ Đức Trí đã hỏi tôi: Em thích làm ca sĩ hạng A hay hạng B. Ca sĩ hạng A là phải làm bạn với những đắng cay, đau khổ trước khi mơ tưởng tới những điều tốt đẹp. Còn ca sĩ hạng B thì chỉ làng nhàng, ít người biết đến nhưng vẫn có thể đi hát và kiếm tiền. Ở cái thời tuổi trẻ nông nổi và có phần ngang tàng ấy, tôi đã khảng khái nói rằng: Em muốn làm ca sĩ hạng A. Giờ khi gặp bất cứ sóng gió nào, tôi cũng nghĩ đến câu nói của nhạc sĩ Đức Trí. Đúng là những người đi trước nói không bao giờ sai điều gì”, Hà Hồ nhớ lại thuở mới vào nghề.

Sự chấp nhận và suy nghĩ ngày một đơn giản về thị phi, scandal đã giúp Hà Hồ có một thái độ sống tích cực để vượt qua những khó khăn trong đời tư. Cô nói rằng, khi đã chấp nhận nghề này thì cũng đồng nghĩa cô chấp nhận sống cùng thị phi, sống trong sự phán xét của mọi người. “Tôi có được vị trí như hiện nay là nhờ sự yêu thương của công chúng. Cũng vì tình yêu ấy mà tôi phải chấp nhận rằng cuộc sống riêng của mình sẽ bị mọi người để ý hơn, và chịu sự phán xét từ người khác. Đây là hai mặt của showbiz mà tôi chính tôi đã chọn. Đến giờ tôi thấy mình được nhiều hơn là mất và tôi chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình”.

Hồ Ngọc Hà trong đêm nhạc "Love songs" tại TP HCM tháng 4 vừa qua

Khi được hỏi về việc đã bao giờ Hà Hồ đứng ở góc độ của người khác nhìn vào những điều mình đã làm, mà cụ thể là trong chuyện tình yêu hay chưa, Hà Hồ thật thà rằng, cô luôn đứng ở vị trí của người thứ 3 để nhìn vào cuộc sống của mình. Và cô hiểu vì sao mọi người lại quan tâm và phán xét mình đến vậy.

* Hà Hồ kể chuyện tình yêu thật 100%

Hà Hồ nói mình yêu nhiều nên khổ nhiều. Yêu ai cũng hết mình và với ai cũng có những ca khúc tình yêu như là dấu ấn kỷ niệm. Có người đùa, Hà Hồ có điểm giống Taylor Swift (ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Mỹ) vì cái sự yêu nhiều, với ai cũng có những bản tình ca chất chứa yêu thương và hoài niệm. Hà Hồ đáp lại, “Tôi không thể bằng Taylor Swift, vì cô ấy đẹp hơn, tài năng hơn. Cô ấy tự sáng tác những ca khúc về chuyện tình của mình, còn tôi thì nhờ người khác viết hộ”.

Đêm nhạc tình ca này, Hồ Ngọc Hà chỉ đứng một chỗ hát nhưng vẫn có sức thu hút

Hà Hồ khẳng định những câu chuyện tình yêu của mình từ trước đến nay đều là những cảm xúc thật, kể những câu chuyện tình yêu có thật của cô ở nhưng giai đoạn khác nhau. Vì thế, hơn 20 ca khúc tình yêu mà Hà Hồ định hát trong đêm nhạc “Love songs” tại Hà Nội vào ngày 29/7 tới đây tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô là những câu chuyện tình thật 100% từ cuộc đời của cô. Có thể kể tên là “Đêm nghe tiếng mưa”, “Giấc mơ chỉ là giấc mơ”, “Yêu thương mong manh”, “Có bao giờ”, “Tìm lại giấc mơ”, “Một lần cuối thôi”, “Đừng đi”, “Cô đơn trong cuộc tình”… Mỗi ca khúc là một tâm trạng, một cảm xúc với những người đàn ông đã đi qua cuộc đời của nữ ca sĩ giải trí có sức hút nhất showbiz. Nếu ai tinh ý, có thể nhận ra thấp thoáng hình ảnh nhạc sĩ Đức Trí, doanh nhân Quốc Cường – chồng cũ của Hồ Ngọc Hà trong các ca khúc mà cô thể hiện.

Trước câu hỏi, đêm “Love songs” tại Hà Nội, Hà Hồ sẽ kể câu chuyện tình yêu của mình bằng màu sắc nào, và ở vị thế nào? Vẫn bằng sự khôn ngoan thường thấy, Hà Hồ nói rằng cô đang trong tâm trạng như hai ca khúc của nhạc sĩ Phương Uyên là “Đắn đo” và “Chơi vơi”. Nữ ca sĩ cũng đùa, danh sách ca khúc tình yêu của mình vẫn còn dài lắm, hy vọng nó sẽ tiếp tục được viết tiếp và được kể mãi cho khán giả. Chỉ duy nhất một ca khúc mà cô giữ cho riêng mình, đó là bài hát về cậu con trai bé bỏng - bé Subeo – người mà cô cho rằng mãi mãi là tình yêu lớn nhất trong đời mình.

Sau đêm nhạc “Love songs” tại TP HCM diễn ra vào tháng 4 vừa qua, Hồ Ngọc Hà và ekip quyết định mang đêm nhạc ra Hà Nội. Hà Hồ sẽ giữ 60% ca khúc giống đêm nhạc đầu tiên tại TP HCM và sẽ thay đổi một số nội dung khi diễn ra ở Hà Nội vào ngày 29/7 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Đây sẽ là đêm nhạc Hà Hồ chỉ hát những bản tình ca sâu lắng cùng ban nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa. Sau hai đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà đang lên kế hoạch thu âm CD “Love songs”. Nữ ca sĩ cho biết, sẽ chọn hát tình ca là con đường lâu dài và nghiêm túc trong sự nghiệp ca hát của mình.

Hoàng Quyên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Hau-truong/840968/ho-ngoc-ha-khong-chi-biet-nhay-mac-vay-ngan-ma-con-muon-ke-chuyen-tinh-yeu-