HLV U22 Indonesia nói gì sau màn ăn mừng nhầm và cuộc hỗn chiến với U22 Thái Lan?

HLV U22 Indonesia, Indra Sjafri thừa nhận ông đã ăn mừng nhầm trong trận đấu với U22 Thái Lan. Bên cạnh đó, HLV Indra Sjafri cho biết ông rất lấy làm tiếc vì hình ảnh xấu xí mà hai đội để lại ở trận chung kết SEA Games 32.

HLV Indra Sjafri trở thành người hùng của bóng đá Indonesia

Tối qua, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Thái Lan 5-2 sau 120 phút thi đấu để giành tấm HCV SEA Games đầu tiên sau 32 năm chờ đợi. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu không nằm ở chiến thắng của thầy trò Indra Sjafri. Những gì người hâm mộ nhớ đến chủ yếu là màn hỗn chiến giữa hai đội ở cuối hiệp 2 và đầu hiệp phụ thứ 1.

Khởi nguồn của vụ ẩu đả giữa hai bên là màn ăn mừng nhầm của HLV Indra Sjafri. Phút 90+8, trọng tài thổi còn cho U22 Thái Lan hưởng đá phạt ở giữa sân, nhưng HLV Indra Sjafri nghĩ rằng đó là tiếng còi hết giờ. Ông cùng các trợ lý chạy vào giữa sân ăn mừng cuồng nhiệt cùng một số cầu thủ U22 Indonesia trước khi được nhắc nhở rời sân.

U22 Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 ngay sau tình huống đó và ăn mừng khiêu khích ban huấn luyện của U22 Indonesia, dẫn đến màn hỗn chiến đầu tiên. Đến đầu hiệp phụ thứ 1, hậu vệ U22 Thái Lan mắc sai lầm để U22 Indonesia vượt lên dẫn trước một lần nữa. Ngay sau bàn thắng này, thành viên ban huấn luyện hai đội lại lao vào đánh nhau và tạo ra cảnh tượng khó tin ở một trận chung kết SEA Games 32.

Pha ăn mừng nhầm tai hại của HLV Indra Sjafri

Sau tất cả, HLV Indra Sjafri thừa nhận ông đã nghe nhầm còi trọng tài. Dù vậy, ông cũng không chỉ trích các trọng tài, bởi lẽ U22 Indonesia đã thắng cuộc. Ngoài ra, HLV Indra Sjafri khẳng định đôi bên đã ôm nhau xin lỗi trong đường hầm sân vận động.

Ông cho biết: “Tôi cảm thấy tiếc vì tại sao bạn bè của chúng ta lại đánh nhau ngoài sân cỏ như vậy. Cả đội tuyển Thái Lan và chúng tôi lại có cách ăn mừng xấu xí như vậy. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi đã ôm nhau và nói lời xin lỗi với nhau. Bóng đá luôn có đội thắng và đội thua. Tấm HCV này sẽ là chiến công sống mãi trong lịch sử bóng đá Indonesia”.

“Tôi hy vọng chiến thắng ở SEA Games 32 sẽ xoa dịu nỗi buồn của người hâm mộ Indonesia khi mất U20 World Cup 2023, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của bóng đá Indonesia trong tương lai”.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-u22-indonesia-noi-gi-sau-man-an-mung-nham-va-cuoc-hon-chien-voi-u22-thai-lan-post1535166.tpo