HLV Troussier không thể thuyết phục giới hâm mộ

Kiểm soát bóng nhiều hơn Indonesia nhưng điều đó vẫn vô nghĩa khi các học trò HLV Troussier không có một cú sút trúng đích nào về phía cầu môn đối phương trên 'chảo lửa' Bung Karno.

Ông thầy người Pháp tuyên bố các học trò của ông có tiến bộ, tuân thủ tốt chiến thuật do ban huấn luyện đưa ra nhưng rất nhiều dữ liệu chuyên môn cho thấy đội tuyển Việt Nam đi thụt lùi so với chính mình trước cùng đối thủ Indonesia. Tính từ trận thua Iraq hồi tháng 11 năm ngoái, thầy trò HLV Troussier đã trắng tay ở sáu trận đấu liên tiếp, với những số liệu chuyên môn sa sút.

Hàng loạt cựu binh dày dạn kinh nghiệm phải ngồi ngoài nhường sân chơi cho các đàn em. Ảnh: ANH THỎA

Hai trận thua đau Indonesia

Từ sau trận bán kết AFF Cup 2014, đã tám năm trôi qua, đội tuyển Indonesia chưa một lần biết thắng đối thủ lớn Việt Nam, với ba trận thua và ba trận hòa. Nhưng điều đó vừa thay đổi ở vòng bảng Asian Cup 2023, thầy trò HLV Shin Tae-yong đánh bại đồng nghiệp Troussier 1-0, nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền.

Tái đấu ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào đêm 21-3, đội tuyển Việt Nam lại thua 0-1. Ông thầy người Pháp bào chữa về tình huống bị lọt lưới: “Đây chỉ là sai sót cá nhân. Thật tiếc vì chúng tôi đã tập luyện hàng trăm lần cho những pha bóng như thế. Dĩ nhiên, kết quả này đã gây thất vọng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng phải thừa nhận các cầu thủ đã tiến bộ, tuân thủ tốt chiến thuật”.

Tuy nhiên, HLV Troussier đã không nói đúng khi nhìn vào những con số thống kê trong hai trận gặp Indonesia. Trận vòng bảng Asian Cup, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 58%, sút cầu môn 11 lần, trúng đích ba lần (con số tương ứng của Indonesia là 42%, 16 và 5). Còn ở trận đêm 21-3, học trò ông Troussier kiểm soát bóng 51%, sút cầu môn hai lần, không trúng đích lần nào (Indonesia lần lượt là 29%, 7 và 6).

Rõ ràng những con số trên không biết nói dối. Và thông số của tuyển Việt Nam giảm một cách thê thảm, đặc biệt là không thể dứt điểm vào cầu môn đối phương thì chắc chắn thầy trò HLV Troussier không thể nghĩ đến chiến thắng.

Mục tiêu đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đang trở nên rất mong manh và chắc hẳn VFF sẽ không thể ngồi yên vì HLV Troussier không đạt cái đích lớn nhất với bản hợp đồng ba năm rưỡi của mình.

Mục tiêu đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đang trở nên rất mong manh và chắc hẳn VFF sẽ không thể ngồi yên vì HLV Troussier không đạt cái đích lớn nhất với bản hợp đồng ba năm rưỡi của mình.

Sự kiên nhẫn củagiới hâm mộ Việt Nam cạn dần

Lần thứ hai thua đối thủ truyền kiếp Indonesia, người yêu bóng đá Việt Nam đang sục sôi với yêu cầu VFF có động thái với HLV Troussier hoặc ông thầy người Pháp phải từ chức. Thực tế điều này rất khó xảy ra, khi đội tuyển vẫn còn cơ hội ở trận lượt về tiếp Indonesia ngày 26-3 và hai trận cuối vòng loại thứ hai cúp thế giới vào tháng 6 lần lượt gặp Iraq, Philippines.

Cái khó là những câu hỏi dành cho HLV Troussier vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Chẳng hạn, ông nghĩ gì khi tung ra một đội hình với nhiều gương mặt trẻ chưa có kinh nghiệm đối đầu trên “chảo lửa” Bung Karno sục sôi gần 80.000 người cuồng nhiệt. Vì sao những cựu binh giàu bản lĩnh như Tiến Linh từng nhiều lần phá lưới Indonesia, hay Quang Hải, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Văn Toàn… mài mòn trên ghế dự bị khi phong độ của họ tại V-League là không tồi?

Cả khi ông Troussier thay tiểu tướng Nhâm Mạnh Dũng không có nhiều thời gian thi đấu ở giải quốc nội, hay Đình Bắc hai tháng qua không ra sân, cũng không ai hiểu hậu vệ Văn Thanh tại sao lên đá tiền đạo?

Những sự sửa sai của thầy Pháp khi vội vã tung các cầu thủ kỳ cựu vào sân khi tinh thần và sức khỏe của đồng đội sa sút vì thua bàn đã không đem lại một kết quả tốt hơn.

HLV Troussier có thể gỡ gạc cho bản hợp đồng hai năm rưỡi còn lại của mình ở trận tái đấu thắng thuyết phục Indonesia đêm 26-3 nhưng nếu hòa hoặc thua tiếp thì thật khó để cứu chiếc ghế của ông vốn đã nóng lắm rồi!•

GIA HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-troussier-khong-the-thuyet-phuc-gioi-ham-mo-post781759.html