HLV Riedl: "Indonesia sẽ đá với tinh thần không còn gì để mất”

Trước cuộc chạm trán “sinh tử” giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình ngày mai (19h00, 7/12), HLV Alfried Riedl đã phủ nhận quan điểm cho rằng đội bóng của mình đã giành lợi thế lớn với thắng lợi 2-1 ở trận lượt đi trên sân Pakansari.

HLV Riedl: “Tái đấu Việt Nam, Indonesia sẽ đá với tinh thần không còn gì để mất”

Chiến lược gia 67 tuổi người Áo đã khẳng định trước báo giới rằng đội bóng xứ vạn đảo sẽ đá trận tái đấu với Việt Nam với tinh thần quyết tâm ở thế không có gì để mất.

Bởi lẽ, theo ông Riedl, việc Indonesia vào đến bán kết AFF Cup năm nay đã là một thành công ngoài mong đợi vì đội bóng của ông đã không thi đấu một trận chính thức nào kể từ AFF Cup 2014 vì án phạt cấm thi đấu 1 năm từ FIFA.

HLV Alfried Riedl cam kết ĐT Indonesia sẽ quyết giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình

Chia sẻ trước báo giới về thái đội nhập cuộc của ĐT Indonesia sắp tới ở Mỹ Đình, HLV từng có 2 giai đoạn dẫn dắt ĐT Việt Nam (2003-04 và 2005-07) nói:

“Thật khó tin khi bằng cách nào đó, chúng tôi đã có mặt ở vòng đấu này, sau tất cả những gì đã diễn ra. Chúng tôi sẽ vào trận với tư thế không có gì để mất. Chúng tôi đã phải đối mặt với ĐT Việt Nam rất mạnh mẽ nhưng chúng tôi đã làm rất tốt khi chiến thắng họ ở trận lượt đi vào cuối tuần trước. Nhưng chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại mọi chuyện vào ngày mai khi phải đối mặt với một thử thách thực sự khó khăn.”

Chúng tôi chắc chắn vẫn sẽ cố gắng giành chiến thắng nhưng sẽ là có nhiều bất trắc. Chúng tôi vẫn đang có những bước tiến bộ ở giải đấu này và hy vọng nó sẽ tiếp tục tiến triển thuận lợi.”

Trong quá khứ, Indonesia nổi tiếng là “Vua về nhì” ở AFF Cup (tên gọi cũ là Tiger Cup) khi từng 4 lần vào chung kết giải đấu số 1 Đông Nam Á nhưng đều thất bại vào các năm 2000, 2002, 2004 và 2010. Còn Việt Nam từng có 1 lần đăng quang ở AFF Cup 2008.

Báo chí Indonesia cảnh báo đội nhà (nguồn VTV)

Tờ Jakarta Post mở đầu với tiêu đề: ĐT Indonesia trước thách thức duy trì sự áp đảo. Tờ này mong muốn đội nhà phải luôn giữ được sự tập trung, tránh sai lầm mới có thể đảm bảo lọt vào trận chung kết.

Tờ Detik, trang web lớn thứ 4 của Indonesia (Theo Alexa) cảnh báo về sự nguy hiểm của Nguyễn Văn Quyết, tiền đạo đã từng ghi bàn vào lưới Indonesia trong trận lượt đi: “Anh ấy là một tiền đạo giỏi, có tốc độ, sức mạnh và sự thông minh. Anh ta cũng rất bình tĩnh trong vòng cấm. Vì vậy chúng ta phải rất cẩn thận với cầu thủ này.”

Trong một bài viết khác, tờ Detik cũng cảnh báo ĐT nước nhà về sức mạnh trong những phút cuối của ĐT Việt Nam. Một nửa số bàn thắng của ĐT Việt Nam đã được ghi trong 10 phút cuối trận tính từ đầu giải đấu.

CĐV đặc biệt của ĐT Indonesia, người trông khá giống Ronaldinho, sang Việt Nam để cổ vũ đội nhà

Ở chiều ngược lại, Indonesia cũng đã phải gục ngã trước Thái Lan bởi chính những bàn thắng phút cuối (các phút 79 và 90) của Teerasil Dangda ngay trong trận đấu mở màn. Và đó là những tín hiệu cảnh báo đáng bận tâm cho thầy trò của HLV Alfred Riedl.

Các cầu thủ Indonesia cũng bước đầu vượt qua những trở ngại về thời tiết ở Việt Nam theo lời của Rizky Pora.

Tờ Liputan6, tờ báo mạng lớn thứ 9 của Indonesia (theo Alexa) thì “soi” rất kỹ báo chí Việt Nam và có biết đến mục tiêu của Công Vinh nhằm vượt qua thành tích ghi bàn cho ĐTQG của Messi.

Tờ báo này cũng đưa tin về việc rất nhiều các CĐV của Indonesia đã bay sang Ha Nội để cổ vũ hết mình cho ĐT của họ, trong đó có một CĐV rất đặc biệt, một người có khuôn mặt rất giống với siêu sao bóng đá một thời Ronaldinho, KW Sokidin, đến từ đảo Tây Java, Indonesia.

Sodikin đã bay đến Việt Nam cùng với hội CĐV trung thành lâu năm của AC Milan tại xứ vạn đảo, CLB mà Ronaldinho cũng đã từng chơi bóng trong 3 năm. Họ đã có mặt ở sân bay Nội Bài vào đêm ngày 5/12 hôm qua.

Rất nhiều phòng viên của nước bạn cũng theo chân đội nhà sang Việt Nam tác nghiệp với hy vọng rất lớn vượt qua được ĐT Việt Nam để có mặt trong trận chung kết.

Thế Anh - Đăng Đức (Tổng hợp từ affsuzukicup.com)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/aff-cup-bao-chi-indonesia-mach-nuoc-cach-ha-guc-dtvn-c9a475025.html