HLV Mai Đức Chung và chuyện tình 47 năm với gái phố cổ

Nghiêm túc trên sân cỏ là vậy, ít ai ngờ rằng trong cuộc sống đời thường, HLV Mai Đức Chung lại là người rất tình cảm. Thậm chí, chuyện tình với người vợ hiện tại của ông khiến cho nhiều người rất ngưỡng mộ.

HLV Mai Đức Chung không còn là cái tên xa lạ với những người đam mê bóng đá, ông là người dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ba lần giành HCV ở các kỳ Seagames và rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ, gần đây nhất, ông chính thức đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup.

Nghiêm túc trên sân cỏ là vậy, ít ai ngờ rằng trong cuộc sống đời thường, HLV Mai Đức Chung lại là người rất tình cảm. Thậm chí, chuyện tình với người vợ hiện tại của ông khiến cho nhiều người rất ngưỡng mộ.

Mới đây nhất, xuất hiện trên chương trình Khách sạn 5 sao của VTV3, HLV Mai Đức Chung đã mang đến cho khán giả câu chuyện vô cùng thú vị của mình cùng với người vợ Phạm Ngọc Uyển. Cả hai đã có những chia sẻ về chuyện tình sau gần 47 năm trở thành bạn đời của nhau.

Chia sẻ về thới mới yêu, ông Mai Đức Chung bật mí với khán giả, mình chính là người tỏ tình, ngỏ lời yêu trước, cả hai yêu nhau vào năm 1972 và đến tận 5 năm sau mới chính thức đám cưới về chung một nhà.

Ban đầu, bố mẹ của cô Uyển cho rằng, ông Mai Đức Chung là một cầu thủ, không có tiền, không thích hợp làm rể. Thế nhưng, bằng sự chân thành, thấy được tình cảm của mình dành cho con gái, ông Mai Đức Chung đã thuyết phục được gia đình cô Uyển đồng ý cho cả hai cưới nhau.

Thời điểm đó, gia cảnh nhà ông Chung rất nghèo, không đủ tiền cưới vợ, chàng cầu thủ trẻ đã mua nan hoa, xích líp xe đạp bán cùng với tháng lương của chàng cầu thủ trẻ tất cả dồn vào để trang trải cho đám cưới.

Là hậu phương của một cầu thủ, giờ là HLV, cô Uyển đôi lúc cũng chịu đựng rất nhiều.

Chia sẻ với chương trình Khách sạn 5 sao, cô Ngọc Uyển cho biết, nhiều lần thua cuộc, ông Mai Đức Chung thường sẽ nóng tính, cáu gắt với vợ con. "Cô cứ im đi thôi, không nói, phải tự biết nói xin lỗi", cô Uyển tâm sự về những lúc chồng mình cáu giận.

Về phía HLV Mai Đức Chung, ông cũng tự nhận là lỗi của mình vì trút giận vào gia đình. Thế nên, hiện tại khi thất bại, ông sẽ nhận trách nhiệm của mình, biết nhận lỗi, không trách mắng vợ con hay học trò.

Nói về bí quyết ở bên nhau bao nhiêu năm vẫn giữ được mặn nồng, cô Uyển nghẹn ngào tâm sự với chương trình Khách sạn 5 sao, cô nói: "Từ tuổi trẻ rồi, mình đã yêu nhau, mình quyết đến với nhau, luôn luôn cố gắng lúc nào mình cũng nghĩ mình sẽ đi hết con đường cùng với lại chú thôi".

Còn HLV Mai Đức Chung, ông bật mí, vợ mình là con út trong gia đình, từ bé đã là tiểu thư sống giàu có, làm gì cũng có người phục vụ. Thế nhưng, khi lấy mình, cô Uyển càng vất vả vì phải lo cho gia đình, con cái.

Trước khi lấy chồng, ông Chung tiết lộ cô Uyển không biết làm gì, thế nhưng từ khi lấy ông, cái gì cô cũng biết, muối dưa cà cũng rất là ngon, cô đã phải cực khổ rất nhiều.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hlv-mai-duc-chung-va-chuyen-tinh-47-nam-voi-gai-pho-co-1804724.html