HLV Lê Thụy Hải từ chức!

(VnMedia) - Thông tin trên có thật 100%, chỉ phải cái lãnh đạo CLB Thể Công gạt bay biến khi ông Hải “lơ” vừa mở lời. Đơn giản vì thời điểm này, chẳng ai đủ bản lĩnh để ngồi vào chiếc ghế nóng…

Đến cuối giờ chiều hôm qua, lãnh đạo đội bóng mặc áo lính mới nhận được tin sét đánh. Tuy nhiên, sau nửa giờ đồng hồ ngồi lại với nhau, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Về phần mình, HLV Lê Thụy Hải cũng khó lòng từ chối, bởi dù sao, thù lao cho nửa năm ông ngồi ăn lương của Thể Công cũng khá nhiều rồi. Thêm vào đó, phần quan trọng nhất – ngoại binh – cũng do đích thân ông sang tận Brazil để kéo về. Liên lạc với Giám đốc điều hành Hồ Tri Liêm, ông từ chối trả lời những câu hỏi mà theo ông là không có lợi cho Thể Công vào thời điểm này. Còn HLV Lê Thụy Hải cũng chối khéo, kiểu: “Chú đang bận tí việc!”. Theo nguồn tin riêng của VnMedia, thời gian gần đây, tâm lý toàn đội không ổn định. Tất cả bất bình vì... cái mồm của vị HLV trưởng. Bệnh nói nhiều, thậm chí cả những câu rất khó nghe… khiến các cầu thủ rơi vào mặc cảm. Thậm chí một số còn tập còn không nổi, chứ chưa nói đến thi đấu. Đó là lí do vì sao rất nhiều cái tên từng quen mặt trong đội hình xuất phát của Thể Công bỗng lặn mất tăm và đó cũng là điều không thể chấp nhận được ở một đội bóng giàu cá tính, giàu truyền thống. Chiều mai, ông Lê Thụy Hải vẫn ngồi trong băng ghế kỹ thuật chỉ đạo Thể Công đá bán kết Cúp QG. Nhưng giữa vị thuyền trưởng và những thuyền viên đã xuất hiện những vết nứt đáng kể. Từng một lần bị out ở Đà Nẵng vì… lệch sóng với nhóm trụ cột nơi đây, nhưng xem ra bài học “phải biết mình là ai”, ông Hải “lơ” vẫn chưa thèm học thuộc. Hãy chờ những thông tin thú vị hơn sau trận bán kết Cúp QG này, xem lãnh đội đứng về phía ai?! Ngọc Tường

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=170330