HLV Hữu Thắng: Indo càng đá càng hay, Việt Nam thì không bao giờ bỏ cuộc

Trong buổi họp báo trước trận đấu vào chiều 2.12, HLV Nguyễn Hữu Thắng và ông thầy cũ của mình, HLV Alfred Riedl đã dành những tình cảm chân thành cùng lời khen ngợi cho nhau.

Trong khi HLV tuyển Việt Nam vẫn một mực tôn kính người thầy của mình, thậm chí anh tuyên bố ông là người anh kính trọng nhất thì vị HLV người Áo cũng dành những tình cảm, những lời khen ngợi cho cậu học trò ngày nào, nay trở thành người đối trọng trong hai đầu chiến tuyến.

Vừa bước vào phòng họp, HLV Hữu Thắng đã chào hỏi người thầy một thời của mình. Ảnh: Đức Đồng

Khi được hỏi về trận bán kết lượt đi, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng đội tuyển Việt Nam luôn đá hết mình ở mỗi trận đấu và luôn tôn trọng đối phương trên mọi phương diện. Nhận định về đội Indo, HLV người Nghệ An cho biết: "Indonesia càng đá càng hay. Họ là mối đe dọa cho bất cứ ai. Indonesia đã vượt qua vòng bảng bằng một tinh thần đáng nể. Indonesia có nhiều mũi tấn công nguy hiểm mà chúng tôi phải cảnh giác như số 7 (Boaz Solossa), 21 (Andik Vermansah) và 8 (Stefano Lilipaly). Không những thế, hàng hậu vệ của họ cũng có tốc độ và khéo léo thường xuyên lên tham gia tấn công. Xem lại các trận vòng bảng của Indo, có thể thấy lối chơi tấn công của họ rất đa dạng. Chúng tôi phải cố gắng hạn chế".

Trả lời về những chiến thắng vừa qua của đội tuyển Sao Vàng, HLV xứ Nghệ nói: "Tôi luôn nói với các học trò của mình, hãy chơi bóng mỗi trận như là trận cuối cùng. Chúng ta phải đá đến khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc. Chúng ta không bỏ cuộc hay buông xuôi bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi là một đội bóng với một trò chơi kỹ thuật, chúng ta có tâm lý và tinh thần. Tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận bán kết chiều nay".

Trận bán kết AFF Cup 2016 lượt đi sẽ diễn ra lúc 19g ngày 3.12. Một Thế Giới sẽ tường thuật trực tiếp để phục vụ bạn đọc.

Văn Lâm (từ Bogor)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-huu-thang-indo-cang-da-cang-hay-chung-ta-khong-buong-xuoi-49977.html