HLV Hữu Thắng: 'ĐT Việt Nam gắng sức mà vẫn thua thì… đành chịu'

Trước trận bán kết lượt về với Indonesia lúc 19 giờ tối 7.12 trên sân Mỹ Đình, HLV Hữu Thắng khẳng định: “Tôi cố gắng tạo cho các học trò tâm lý thoải mái nhất. Các cầu thủ cứ làm hết sức, ra sân cống hiến những gì tốt nhất của mình…”

Trước trận bán kết lượt về với Indonesia, nhiều luồng ý kiến cho rằng thầy trò HLV Hữu Thắng đang phải gánh chịu nhiều áp lực. Và đó vô tình sẽ lại là “vật cản” lớn nhất trên hành trình nỗ lực lội ngược dòng trước Indonesia. Trả lời báo chí về vấn đề này, HLV Hữu Thắng nói: “Đời cầu thủ tôi cũng đã trải qua những trận đấu căng thẳng và giờ, tôi đang đứng trước một trận đấu có tính chất vô cùng quan trọng trên cương vị HLV. Áp lực, sức ép là điều chúng ta phải làm quen trong cuộc sống. Suy cho cùng, thắng-thua trong bóng đá cũng là chuyện bình thường và sau khi kết thúc 90 phút mới rõ được”.

HLV Hữu Thắng khẳng định ĐT Việt Nam sẽ cống hiến những gì tốt nhất dành tặng người hâm mộ tối 7.12. Ảnh: Quang Tuấn.

Theo HLV Hữu Thắng, trước trận bán kết lượt về, anh đã cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất ở đội tuyển: “Tôi nói với các cầu thủ là các bạn hãy ra sân và cống hiến những gì tốt nhất của mình dành cho khán giả. Khi chúng ta đã làm tất cả rồi mà vẫn thiếu may mắn thì đánh chịu. Quan trọng là chặng đường phía trước vẫn còn dài và trước mắt các cầu thủ vẫn còn nhiều cái đích mà họ có cơ hội chinh phục”.

Nói về sức mạnh của Indonesia, HLV Hữu Thắng thừa nhận: “Với những gì đã thể hiện ở trận lượt đi, rõ ràng 2 cánh của họ rất mạnh. Trên sân khách, với sức ép của hơn 3 vạn khán giả Indonesia và tôi đã hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Lúc này, chúng ta và Indonesia đều đã nhìn rõ hơn những điểm mạnh-yếu của nhau và chắc chắn sẽ có những sự thay đổi ở lượt về hướng tới kết quả tốt nhất. Trong bóng đá thật khó nói trước điều gì, cũng như cuộc sống vậy. Ai ngờ được 20 năm trước tôi là học trò của HLV A.Riedl, còn hiện nay, tôi lại dẫn đầu một đội bóng là đối thủ của người thầy mà tôi kính trọng. Tôi nghĩ, trận đấu ngày 7.12 sẽ có nhiều diễn biến hấp dẫn”.

Về phần mình, HLV A.Riedl phát biểu: “Trận lượt đi, chúng tôi đã phải chiến đấu cật lực và nhờ tới may mắn đã giành chiến thắng 2-1. Trận lượt về sẽ rất khó khăn khi ĐT Việt Nam được đá trên sân Mỹ Đình. Hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ giữ được tinh thần, ý chí thi đấu như trận lượt đi”.

HLV Hữu Thắng: “Tiền đạo Boaz Solossa là một cầu thủ thật đặc biệt, một thủ lĩnh của Indonesia. Ở tuổi 30, cậu ta vẫn còn hoạt động với một cường độ thật đáng nể. Boaz Solossa xứng đáng được coi là linh hồn trong lối chơi của Indonesia”

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-huu-thang-dt-viet-nam-gang-suc-ma-van-thua-thi-danh-chiu-728448.html